Cười như được mùa với 1001 hình phạt "bá đạo trên từng hạt gạo" của các thầy cô

Yiyi, Theo Trí Thức Trẻ 10:33 19/11/2016

Học sinh nghịch ư? Đừng lo, vì đã có những thầy cô "bá đạo" hết sức như thế này!

"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" là câu nói quen thuộc để nói về chúng ta, những học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường: Ồn ào, ranh mãnh, hiếu động, nghịch ngợm, luôn nghĩ ra những trò tinh quái nhất là đặc điểm của các cô cậu học trò ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lớp học nào. 

Tuy nhiên, dù đứng top 3 trong "những sinh vật đáng sợ nhất" nhưng đã là học sinh thì ắt có "thiên địch", đó không phải ai khác mà chính là những người thầy đáng kính của chúng ta. Ngoài những lời hay, lẽ phải, thầy cô còn có thể ép chúng ta vào nề nếp mà chẳng cần đòn roi, chỉ cần đôi ba hình phạt "bá đạo đến từng hạt gạo" thôi!

Cùng xem, thầy cô ở khắp nơi có cách nào để "trị" khi học trò không nghe lời nhé!

1. "Hồi đi học quốc phòng ở Xuân Hoà, lớp mình có đứa chửi bậy bị thầy nghe được, bị thầy phạt phải đánh răng cho đến hết cả tuýp kem." - L.P (Đại học Ngoại thương, Hà Nội).

2. "Ngày cấp 3, mình với thằng cùng bàn trong giờ học Toán ngồi nói chuyện. Minh bảo nó: "Mày thích tao à? Trong mắt mày có tao kìa!" Nó liền nhắm mắt vào xong quay sang mình nhe răng ra lảm nhảm linh tinh. Thầy nhìn thấy nó liền bảo nó: "Cậu cười cái gì mà tít hết cả mắt vào thế hả?" rồi bắt đứng lên bục giảng bê chậu nước." - Q.N (THPT Lục Nam, Bắc Giang).

Cười như được mùa với 1001 hình phạt bá đạo trên từng hạt gạo của các thầy cô - Ảnh 1.

3. "Bạn trai cũ kể chuyện hồi ảnh học cấp 3, lớp ảnh có cô Toán rất nghiêm, ghét nhất nam sinh bỏ áo ngoài quần. Thường cứ tới tiết cổ là đám trai lớp đóng thùng chỉnh tề, tự dưng có một hôm, ra chơi vào là tiết Toán, chắc quẩy hăng say quá cả hội quên, bị cô Toán bắt lên hết trên bục đứng quay xuống lớp làm động tác mở dây nịt, cởi khóa quần, nhét áo vào. Làm đâu 10 lần hay bao nhiêu gì đó, lâu quá ảnh không nhớ rõ. Cả đám mặt đỏ tía tai, sau quả ý không bao giờ dám quên nữa." - Đ.C.

4. "Tui ngủ gật trong giờ chủ nhiệm, ngủ ngồi nên không bị phát hiện. Sau đó vì thấy tui ngồi im không làm bài nên đến kiểm tra, phát hiện ngủ gật liền chụp ảnh để họp phụ huynh đem cho má tui coi." - A.Đ (THPT Nguyễn Huệ, Yên Bái).

5. "Nếu phát hiện có ai đánh bài trong lớp, thầy sẽ bắt 2 người đó "khiêng" 1 lá bài bằng 1 ngón tay từ chỗ phòng học đến chỗ đổ rác (cũng khá xa) để bỏ, nếu giữa đường có làm bay hoặc rớt thì phải đi làm lại." - N.M.T (THPT Kiến Tường, Long An).

6. "Hồi trước đi học lớp em có một thằng chuyên dùng tay xoay vở trong giờ Văn, thế là một hôm cô dạy văn bắt nó lên bục giảng xoay tập, xoay đến khi nào cô cho thôi mới được thôi. Kết quả là xoay hết một tiết. Từ đó... À mà thôi..." - B.Đ (THPT Trung Phú, TP.HCM).

Cười như được mùa với 1001 hình phạt bá đạo trên từng hạt gạo của các thầy cô - Ảnh 2.

7. "Trường em có học sinh nam vi phạm, thầy giáo bắt nó vào cọ nhà vệ sinh phòng kí túc xá nữ đây! Bá đạo nhất hệ mặt trời." - L.T.H (THPT Chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

8. "Lớp 11 đi học muộn, bị ghi sổ đầu bài phải nộp 10 quyển vở và phải là Campus hồng. Cuối kì lấy vở đó phát thưởng cho cả lớp." - A.Đ (THPT Nguyễn Huệ, Yên Bái).

9. "Trước học tiết Hóa, mình ngủ gật trong lớp không may cô chủ nhiệm đi thị sát. Cô ngồi vào bàn đằng sau mình, đợi mình tỉnh.... Lúc mình tỉnh đã là 20 phút sau..." - T.H (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội).

10. "Thấm gì chứ, thằng bạn mình kể hồi nó nhập ngũ, mấy đứa đánh bài thế là bị sếp phạt đem bài đi chôn. Mỗi lá 1 hố đào 40x40. Mà đâu phải vậy là xong, chôn xong ổng hỏi từng hố này là lá nào sai phạt bới hết lên chôn lại. Không có ác nhất, chỉ có ác hơn!" - T.L.

Cười như được mùa với 1001 hình phạt bá đạo trên từng hạt gạo của các thầy cô - Ảnh 3.

11. "Hồi lớp 8 nói chuyện nhiều quá bị cô giáo chủ nhiệm bắt hai đứa cùng bàn quay mặt vào nhau rồi nói liên tục câu: "Hôm nay là thứ 7" trong 10 phút." - T.N.

12. "Hai thằng trong lớp đánh nhau, cô bảo ra cây bắt con kiến rồi thả nó vô cọng thun bắt hai thằng cùng chăn. Con kiến bò ra khỏi cọng thun là mời phụ huynh. Bá đạo thôi rồi!" - T.T (THPT iSchool Nha Trang, Khánh Hòa).

13. "Hồi cấp 1 chào cờ, có mấy bạn hay nói chuyện, trước khi xuống chào cờ cô bắt ngậm nước và không được nuốt." - P.P.

14. "Hồi cấp 2 lớp mấy không nhớ rõ, hôm ấy thằng phó kỉ luật trực nhật. Nó lém, vừa lau bảng vừa nhảy cóc bị cô giáo thấy. Lớp mình ở tầng trên, mà trên tầng thì không có nhà vệ sinh hay chỗ giặt khăn. Cô bắt nó đi giặt khăn và lau bảng y như thế 5 lần nữa. Nhảy mà không đủ cao là đi giặt khăn và nhảy lau bảng lại 1 lần nữa." - T.T.A.

Cười như được mùa với 1001 hình phạt bá đạo trên từng hạt gạo của các thầy cô - Ảnh 4.

15. "Hồi lớp 5 có cậu bạn cùng lớp để tóc dài các kiểu như mấy anh rocker mà không chịu đi cắt. Tuần nào thầy chủ nhiệm cũng nhắc. Đến 1 ngày nọ, thầy mang theo mấy cái dây cột tóc nữ, có cả hoa đính lên (thời năm 2005). Thầy tự tay cột 3, 4 chùm. Từ đầu ngày đến cuối ngày, đi đâu cũng mang theo cái đầu đó. Từ đó về sau, lớp mình bọn con trai hết dám để tóc dài, ahihi." - K.L.

16. "Hay nhìn đồng hồ đặt cuối lớp. Thầy dạy Văn bắt đứng nhìn đồng hồ cả giờ." - N.Q.T.

17. "Đưa cho 1 cái chén bắt đi tưới cây... Đưa 1 cây bút bi bắt đi cạo rêu mấy hòn gạch... Đưa 2 cái que bắt đi nhặt lá rụng..." - N.D (THPT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).