Cười mệt khi nghe ca khúc khó hát nhất mọi thời đại phiên bản "suýt tắt thở"

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 23/02/2019

Nhìn cô nàng này hát thôi đã muốn trẹo cả lưỡi, nghe hết bài hát chỉ muốn mệt giùm.

Nếu bạn từng nghĩ rằng không một ca khúc nào có thể làm khó những giọng ca hàng đầu thế giới, dù là các diva, huyền thoại âm nhạc thì đó là vì bạn chưa một lần được thưởng thức ca khúc vô cùng lạ lùng mang tên "She Taught Me How To Yodel". Nghe xong phiên bản dưới đây, thậm chí bạn có thể còn "mệt đứt hơi" hơn cả cô nàng trong MV. 

"She Taught Me To Yodel" phiên bản cạn hết hơi

Đây là bạn sau khi nghe xong cô ấy hát: Tắt thở!

Cười mệt khi nghe ca khúc khó hát nhất mọi thời đại phiên bản suýt tắt thở - Ảnh 2.

"Yodel-oh-ee-dee. Diddly-odel-oh-ee-dee. Diddly-odel-oh-ee-dee. She taught me to yodel. Yodel-oh-ee-dee-ay-dee. Yodel-oh-ee-dee-yodel-oh-dee"

Đây là khẩu hình miệng của những người hát theo kiểu này. Nhìn thôi đã muốn trẹo cả lưỡi.

Cười mệt khi nghe ca khúc khó hát nhất mọi thời đại phiên bản suýt tắt thở - Ảnh 3.

Nhưng bạn có biết, đó là một kĩ thuật thanh nhạc cực kì "cao thủ"?

Bản gốc của ca khúc này xuất phát từ nghệ sĩ người Anh - Úc Frank Ifield. Để hát được, buộc người ca sĩ phải biết kĩ thuật hát yodel, vô cùng khó mà chỉ những ai có tài năng bẩm sinh và miệt mài tập luyện mới có thể thành công. 

Frank Ifield - "She Taught Me To Yodel"

Hát yodel là lối hát lặp đi lặp lại và thay đổi nhanh chóng độ cao thấp của âm giọng, có thể hiểu như là một cách hát chuyển từ giọng trầm sang giọng cao, luyến láy một cách liên tục, tạo nên những âm thanh trầm bổng bất ngờ chỉ trong một thời gian rất ngắn. 

Kỹ thuật này nếu người hát tập được sẽ có rất nhiều cái lợi, chính nhất là sẽ giúp họ có một giọng hát linh hoạt và đầy màu sắc hơn. Bởi vì lúc này quãng feel của họ sẽ rất rộng, và nếu kỹ thuật vững thì họ có thể feel bất cứ nốt nào mình muốn.