Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 23/05/2016

Cuộc sống bên trong Kowloon Walled City, khu vực từng được xem là nơi đông đúc nhất trên thế giới, không hề dễ thở khi có tới 33.000 dân cư sống chen chúc nhau trên một khu vực chật hẹp.

Trước năm 1994, khoảng 33.000 người đã sống và làm việc ở khu tổ hợp gồm 300 tòa nhà có tên gọi Kowloon Walled City. Do nằm giữa Trung Quốc và Hồng Kông, thành phố này gần như không thuộc sự quản lý của chính quyền nào và được biết đến là nơi tập trung của sự đói nghèo, tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, cờ bạc, mại dâm... Sau một thời gian dài là nơi trú ngụ của hàng chục nghìn người, cuối cùng vào những năm 1980, Trung Quốc và Hong Kong đã đi đến thống nhất sẽ phá bỏ khu vực này để thay thế vào đó là 1 công viên rộng lớn.

Trước khi Kowloon Walled City chính thức bị phá hủy vào năm 1994, nhiếp ảnh gia Greg Girard và Ian Lambot đã có khoảng thời gian 5 năm để ghi lại nhịp sống của những con người nơi đây, từ hình ảnh những đứa trẻ chơi đùa trên mái nhà cho tới những con người nghiện ngập tự tìm đến cái chết trên đường...

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 1.

Kowloon Walled City là một tổ hợp gồm hơn 300 tòa nhà cao tầng, cung cấp nơi ở cho khoảng 33.000 người.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 2.

Những đứa trẻ nơi đây được sinh ra và lớn lên cùng với các thành viên trong băng đảng tội phạm, buôn bán ma túy.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 3.

Do nằm giữa Trung Quốc và Hong Kong, thành phố này gần như không có luật lệ và được biết đến là nơi tập trung của sự đói nghèo, tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, cờ bạc, mại dâm...

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 4.

Sau một thời gian, cuối cùng, Trung Quốc và Hong Kong đều thống nhất sẽ phá bỏ khu vực này,

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 5.

Do mật độ dân cư quá đông nên những người sống trong khu vực này ít cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời. Họ phải tận dụng mái nhà để hứng chút ánh nắng hiếm hoi.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 6.

Một công nhân đang làm việc trong điều kiện khắc nghiệt ở 1 nhà máy nhỏ trên đường Kwong Ming.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 7.

Law Yu Yi, 90 tuổi, sống trong 1 căn hộ tầng 3 chật chội cùng con dâu 68 tuổi.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 8.

Kowloon Walled City là khu dân cư đông đúc và không thuộc sự quản lý của chính quyền nào.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 9.

Ban đầu là một căn cứ quân sự, sau đó, khu vực này đã phát triển thành một khu đông dân cư.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 10.

Ở Kowloon Walled City, người dân có thể tìm thấy mọi dịch vụ kinh doanh từ làm đẹp, làm tóc cho tới các bệnh viện chăm sóc sức khỏe.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 11.

Ông Hui Tung Choy kinh doanh mì tại nhà.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 12.

Cửa hàng tạp hóa nho nhỏ của gia đình ông Lee Pui Yuen phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 13.

Cửa hàng luôn mở cửa 24/7 và bán từ chiếc kim, cuộn chỉ.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 14.

 Kowloon Walled City từng nổi tiếng bởi các tệ nạn xã hội.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 15.

Vào những năm 1980, giới chức đã lên kế hoạch phá hủy khu vực này. Nhưng quyết định này chỉ được thực hiện vào năm 1993.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 16.

Hình ảnh quen thuộc trên các mái nhà ở Kowloon Walled City.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 17.

 Rất nhiều người dân đã biểu tình, phản đối dự án phá hủy Kowloon Walled City bởi theo họ, cuộc sống nơi đây vẫn rất hạnh phúc.

Cuộc sống u tối bên trong khu vực đông đúc nhất thế giới trước khi bị phá bỏ - Ảnh 18.

 Chính phủ đã dành 2,7 triệu đô la Hong Kong để bồi thường và di dời người dân từ năm 1991. Một năm sau đó, không còn bóng người nào sống tại khu vực này.