Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi

Diệu Hương, Theo VOV 22:37 26/06/2018

Sau 29 năm sống trên đảo hoang không mảnh vải che thân, cụ Masafumi Nagasaki, 82 tuổi, buộc phải trở về với thế giới văn minh vì “ốm yếu”.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 1.

Cụ ông Nhật Bản Masafumi Nagasaki năm nay 82 tuổi nhưng đã dành hơn 1/3 cuộc đời xa lánh con người và thế giới văn minh, sống một mình trên đảo Sotobanari, nơi mà các ngư dân cũng chẳng ghé qua bao giờ vì dòng hải lưu quanh hòn đảo này rất nguy hiểm.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 2.

Từng là một người làm việc trong ngành công nghiệp giải trí, cụ Masafumi Nagasaki rũ bỏ tất cả để sống đời đạm bạc, chỉ ăn bánh gạo và uống nước, không mảnh vải che thân ngoài một chiếc khăn quấn đầu và đi đôi dép lê.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 3.

Cụ Masafumi Nagasaki tắm gội bằng nước mưa còn bánh gạo và nước uống cụ mua ở hòn đảo lân cận bằng tiền gia đình gửi cho.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 4.

Chỉ 1 năm sau khi lên đảo, quần áo của cụ bị bão cuốn đi. “Không mặc quần áo, đi khắp nơi thực sự không phù hợp với xã hội thông thường nhưng ở trên đảo hoang thì lại rất hợp, nó như là đồng phục vậy” – ông Masafumi Nagasaki cho biết.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 5.

“Tôi không làm những gì xã hội bảo tôi phải làm mà tuân theo quy luật của thế giới tự nhiên” – cụ Masafumi Nagasaki chia sẻ. “Các bạn không thể chống lại thiên nhiên vì vậy hãy hoàn toàn phục tùng nó. Tôi đã học được điều đó ở đây và có lẽ vì thế mà tôi sống vẫn tốt”.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 6.

Cụ Masafumi Nagasaki dành cả ngày để nằm dài dưới ánh mặt trời, dọn dẹp lều trại nơi ở và tránh để côn trùng đốt vì đảo Sotobanari nằm ở phía Nam Nhật Bản, có khí hậu giống vùng nhiệt đới.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 7.

Thế nhưng năm 2012, một du khách đã phát hiện ra cụ Masafumi Nagasaki đang sống trên đảo Sotobanari và đặt cho cụ biệt danh “người giấu mặt trần truồng” hay “Robinson Nhật Bản”.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 8.

Gần đây, một người đã gọi điện báo cảnh sát rằng trông cụ rất “ốm yếu” nên cơ quan chức năng đã đến và đưa cụ ra khỏi đảo để đến sống ở một ngôi nhà của chính phủ cách thành phố Ishigaki 60km.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 9.

Thực tế sức khỏe của cụ Masafumi Nagasaki hoàn toàn ổn, chỉ trừ việc cụ bị cúm nhẹ...

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi - Ảnh 10.

... nhưng cơ quan chức năng Nhật Bản không cho phép cụ quay lại cuộc sống như thời nguyên thủy nữa và cũng buộc phải từ chối nguyện vọng của cụ Masafumi Nagasaki là được yên nghỉ trên hòn đảo hoang rộng vỏn vẹn 1 km2 kia./.