Một ngày sau đêm trình diễn đáng nhớ của cô bé vô gia cư: trở về căn phòng trọ bé xíu tuềnh toàng, chuyện hôm qua vẫn là một giấc mơ lấp lánh!

Minh Nhân - Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/11/2019

Bữa tối sau đêm diễn được dọn ra khi đã 1h sáng, trong góc nhà tối tăm, ẩm thấp. 5 bát mì tôm mới úp, khói bốc lên nghi ngút. Mẹ vội dẫn Hoàng Anh vào nhà tắm, rửa mặt thật kỹ: "Nhà mới hết sữa rửa mặt, thôi thì dùng tạm sữa tắm!".

"Con đã thực hiện được ước mơ của mình"

"Lucky Clover" - cỏ 4 lá đại diện cho những điều may mắn, trở thành nguồn cảm hứng trong bộ sưu tập Thu - Đông 2019 tại đêm diễn Vietnam International Fashion Week. Một trong những mẫu nhí có hoàn cảnh đặc biệt, lần đầu tiên được sải bước đầy tự tin trên sàn diễn chuyên nghiệp, chính là Hoàng Anh - cô bé vô gia cư nổi tiếng trên mạng xã hội cách đây hơn nửa năm, nhờ thần thái cuốn hút cùng cách phối đồ cực chất không thua kém bất cứ fashionista nào.

Từ lề đường, vỉa hè, bước lên sàn catwalk thời trang, Hoàng Anh biến hoá thành một nàng công chúa vô cùng lộng lẫy. Không cần tự phối những món đồ cũ để tạo cho mình một bộ trang phục chỉn chu, Hoàng Anh được khoác lên mình chiếc váy xếp tầng bồng bềnh, đính kết những chú bướm đầy màu sắc như đang tung cánh trên bầu trời. Một tương lai tươi sáng ẩn mình đằng sau từng bước đi của cô bé.

Hoàng Anh từng nói: "Con muốn làm công chúa!", và nhà thiết kế Thảo Nguyễn đã biến ước mơ đó thành sự thật.

Nếu mọi người còn nhớ Hoàng Anh theo "phiên bản" cũ - đứa trẻ vô gia cư đáng thương, ngồi góc vỉa hè, mặt mũi lem nhem, thì chắc chắn đến nay, cô bé đã hoàn toàn lột xác. Từng bước catwalk tự tin, thần thái chuyên nghiệp, kiểu tóc uốn xù xinh xắn, kết hợp với lớp trang điểm dễ thương. Hoàng Anh tự tin tạo dáng trước hàng trăm ống kính, không thua kém các mẫu nhí được đào tạo bài bản.

Clip: Một ngày sau đêm trình diễn đáng nhớ của cô bé vô gia cư

Cô bé vô gia cư bừng sáng trên sân khấu trong bộ sưu tập "Lucky Clover". Ảnh: Quý Nguyễn.

Em bừng sáng trên sân khấu với tất cả khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời tính đến thời điểm hiện tại.

Tối đó, kết thúc đêm diễn đầu đời, cô bé mà mọi người từng nghĩ sẽ không thể bước chân vào giới thời trang, nở nụ cười thật rạng rỡ. "Con đã thực hiện được ước mơ của mình, là trở thành người mẫu, đứng trước rất nhiều khán giả".

NTK Thảo Nguyễn xúc động nói, "Hoàng Anh đã làm rất tốt. Với cô bé, chỉ mới được học catwalk vài lần mà đã có thể biểu diễn thật tốt trên sân khấu, đó là một điều tuyệt vời. Thần thái ấy, khuôn mặt ấy, bản năng ấy, tôi nghĩ Hoàng Anh sẽ là một gương mặt sáng giá trong làng thời trang trong tương lai.

Chúng tôi mong muốn giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như Hoàng Anh, để các em có thể 'hiện thực hoá' được những giấc mơ giản đơn, trong chính cuộc sống đời thường này".

Một ngày sau đêm trình diễn đáng nhớ của cô bé vô gia cư: trở về căn phòng trọ bé xíu tuềnh toàng, chuyện hôm qua vẫn là một giấc mơ lấp lánh! - Ảnh 3.

Sau đêm đó, em trở về nhà mang theo những niềm vui mới.

Bỏ lại đằng sau hào quang sân khấu, em tiếp tục đến trường

Đêm diễn kết thúc, 4 mẹ con Hoàng Anh dắt nhau ra về. Chị Thanh (SN 1974) có tất cả 5 người con, Hoàng Anh là đứa trẻ thứ 3, xinh xắn và đáng yêu. Xe taxi chở cả gia đình về tới căn phòng trọ khoảng 10m2 nằm sâu trong con ngõ nhỏ Đỗ Thuận (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khi ấy đã gần 0h sáng, một ngày mới đang bắt đầu. Bên ngoài, nhiệt độ giảm dần, Hà Nội đầu đông liên tiếp đón những cơn gió lạnh.

Bữa tối được dọn ra trong góc nhà tối tăm, ẩm thấp. 5 bát mì tôm mới úp, khói bốc lên nghi ngút. Mẹ vội dẫn Hoàng Anh vào nhà tắm, rửa mặt thật kỹ: "Nhà mới hết sữa rửa mặt, thôi thì dùng tạm sữa tắm!". Dù không còn lớp trang điểm cầu kì, nhưng bóng tối bên trong căn phòng nhỏ không thể làm lu mờ nụ cười trong trẻo và khuôn mặt rạng ngời của em. Còn riêng mái tóc vẫn xù mì chút đỉnh, Hoàng Anh rất thích kiểu đầu mới này.

Ăn xong bữa tối, 5 đứa trẻ lần lượt đi ngủ. Hoàng Anh cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng màu tím, chốc chốc cười tít mắt khi được cho xem lại khoảnh khắc toả sáng trên sân khấu.

Một ngày sau đêm trình diễn đáng nhớ của cô bé vô gia cư: trở về căn phòng trọ bé xíu tuềnh toàng, chuyện hôm qua vẫn là một giấc mơ lấp lánh! - Ảnh 4.

Căn nhà tuềnh toàng, luộm thuộm chỉ hơn 10m2 của 5 mẹ con.

Bé Hoàng Anh ăn sáng, chuẩn bị sách vở đến trường.

"Lần sau, con sẽ xin cô Thảo Nguyễn được mặc bộ váy màu hồng, hoặc màu đỏ ạ". Cô bé thủ thỉ, trước khi màn đêm kịp bao trùm cả không gian. Ngày mai, bỏ lại đằng sau hào quang sân khấu, em tiếp tục đến trường.

6h30 sáng, Hoàng Anh thức giấc. Được sự giúp đỡ của một số trung tâm xã hội, em được đi học văn hóa ở một ngôi trường gần nhà. Từ ngày đó, em không còn phải theo mẹ lang thang bán hàng khắp phố phường nữa. Chị Thanh bán đủ thứ lặt vặt như bật lửa, kim chỉ, thuốc lá, thậm chí cả thuốc nhỏ mắt, băng gạc,... mỗi thứ một ít.

Một ngày sau đêm trình diễn đáng nhớ của cô bé vô gia cư: trở về căn phòng trọ bé xíu tuềnh toàng, chuyện hôm qua vẫn là một giấc mơ lấp lánh! - Ảnh 6.

Ngái ngủ mà cũng đáng yêu thế này mới chịu!

Mỗi người con của chị Thanh mang một tính nết khác nhau, riêng Hoàng Anh sớm bộc lộ đam mê thời trang. Dưới góc nhìn của những người bên lề, chúng ta mong muốn bày tỏ thương cảm cho hoàn cảnh nghèo khổ của 5 mẹ con. Những người hàng xóm vẫn thường kể chuyện về Hoàng Anh và những đứa trẻ bên trong căn nhà tối tăm. Họ nói, đó là bé gái xinh xắn hiền lành, nhưng chịu khổ cực.

Gần 7h sáng, Hoàng Anh cùng anh trai dắt tay nhau rời nhà. Ngôi trường tiểu học cách đó chỉ vài trăm mét, lũ trẻ tíu tít băng qua từng con ngõ nhỏ.

- "Hoàng Anh có muốn kể cho các bạn về "chiến tích" đêm hôm qua của mình không?"

Cô bé cười, để lộ hàm răng sún: "Không ạ, con ngại lắm!".

Một ngày sau đêm trình diễn đáng nhớ của cô bé vô gia cư: trở về căn phòng trọ bé xíu tuềnh toàng, chuyện hôm qua vẫn là một giấc mơ lấp lánh! - Ảnh 7.

7h, hai anh em bắt đầu rời nhà.

Một ngày sau đêm trình diễn đáng nhớ của cô bé vô gia cư: trở về căn phòng trọ bé xíu tuềnh toàng, chuyện hôm qua vẫn là một giấc mơ lấp lánh! - Ảnh 8.

Hoàng Anh theo học một trường tiểu học cách nhà mấy trăm mét.

Một ngày sau đêm trình diễn đáng nhớ của cô bé vô gia cư: trở về căn phòng trọ bé xíu tuềnh toàng, chuyện hôm qua vẫn là một giấc mơ lấp lánh! - Ảnh 9.

2 anh em trên con đường tới trường.

Trang phục đẹp không nhất thiết phải toàn những món đắt tiền mà hơn nhau ở định hướng và sự ngẫu hứng của người phối đồ. Tất cả những gì Hoàng Anh từng khoác lên người, trước khi vụt sáng trong đêm diễn thời trang, đều là những thứ đồ cũ em nhận về mặc mà không đòi hỏi gì hơn.

Thật vui vì sau hơn nửa năm, cuộc sống của mấy mẹ con, tuy vẫn chưa thể "đổi đời", nhưng đều đặn bình yên ngày qua ngày. Hoàng Anh hồn nhiên, đáng yêu, chưa bị hào nhoáng "bao vây" sau khi bất đắc dĩ nổi tiếng trên MXH.

2 đứa trẻ chạy vụt qua cổng trường, rồi lao thật nhanh vào lớp học, không quên ngoái đầu gửi những cái vẫy tay tạm biệt. Cô bé lớp 1 chập chững bước vào đời, nhưng đêm qua như một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày