Cuộc hội ngộ đầy niềm vui của 2 nhà báo Nhật với Yume - chú chó Akita mà Nhật Bản dành tặng Tổng thống Putin

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 11:15 17/12/2016

Sau 4 năm không gặp, trông Yume - chú chó giống Akita quốc khuyển của Nhật Bản, đã lớn hơn và có vẻ tinh nghịch hơn rất nhiều.

Mỗi quốc gia đều có một "quốc thú" và được xem như báu vật của cả dân tộc; vì vậy, nó như một món quà ngoại giao rất có giá trị về mặt tinh thần giữa các nước với nhau. Thậm chí tại Trung Quốc, 23 con gấu trúc - loài vật biểu trưng của quốc gia này, đã trở thành món quà ngoại giao cho 9 nước trong suốt hàng chục năm.

Với những người yêu thích Nhật Bản, chắc hẳn không ai không biết đến những chú chó Akita - quốc khuyển của Nhật Bản và cũng là nhân vật chính đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người trong bộ phim "Hachiko: A dog's tale" (tạm dịch: câu chuyện về chú chó Hachiko). Những chú chó này nổi tiếng với khuôn mặt xinh xắn, cute phô mai que các kiểu mà nhiều lúc trông còn ngu ngơ khó đỡ.

 Cuộc hội ngộ đầy niềm vui của chú chó Akita và báo giới Nhật Bản.

4 năm trước, Nhật Bản đã tặng cho Tổng thống Nga Putin một chú chó giống Akita tên Yume như một món quà cảm ơn sự giúp đỡ của Nga đã giúp đỡ Nhật sau trận động đất và sóng thần năm 2011. Ai cũng biết rằng ông Putin là người yêu chó nên món quà này rất có ý nghĩa với ông.

Nhân dịp trước chuyến thăm chính thức của Tổng thống Putin tới Nhật Bản để gặp Tổng thống Shinzo Abe, ông Putin đã có một cuộc phỏng vấn với hai nhà báo từ kênh truyền hình Nippon TV và tờ báo Yomiuri Shimbun.

Giới truyền thống Nhật Bản cũng muốn xem chú chó Yume sau 4 năm không gặp có khác gì không. Ngay khi chú chó được đưa vào phòng, hai nhà báo Nhật Bản đã cười rất tươi như gặp lại một người bạn lâu ngày. Với người dân Nhật Bản, ai ai cũng yêu quý giống chó Akita này và đó là niềm tự hào của xứ sở mặt trời mọc. Yume trông hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ và cực kỳ hiếu động. Nó sủa quanh phòng khi thấy người lạ và làm một vài động tác theo hướng dẫn của Tổng thống Putin.

Cuộc hội ngộ đầy niềm vui của 2 nhà báo Nhật với Yume - chú chó Akita mà Nhật Bản dành tặng Tổng thống Putin - Ảnh 2.

Chú chó Yume của Tổng thống Putin khi còn nhỏ.

Rất nhiều người đã khen Tổng thống Putin "mát tay" khi có thể chăm cho chú chó đáng yêu Yume giờ đây nhìn không khác gì chú gấu. Từ cái mặt phị phị, cơ thể núng nính; trông Yume khác hẳn với thời điểm 4 năm trước mới đến dinh thự của Tổng thống. Tuy nhiên, có một điều vẫn không thay đổi với Yume là vẻ ngoài thông minh, lanh lợi.

Ngay khi đoạn video được đăng tải, nhiều bình luận hóm hỉnh, hài hước về chú chó Yume đã xuất hiện khiến người xem không khỏi bật cười.

Cuộc hội ngộ đầy niềm vui của 2 nhà báo Nhật với Yume - chú chó Akita mà Nhật Bản dành tặng Tổng thống Putin - Ảnh 3.

Yume xuất hiện trong cuộc họp báo của ông Putin vào hôm thứ 4.

"Đúng là chó của nhà Tổng thống có khác, trông béo tốt thật".

"Giờ không biết con Yume này là con chó hay con heo nữa. May mà không phải là Shiba mặt đần đó".

"Dù sao đi nữa, trông Yume vẫn rất thông minh lanh lợi. Nhìn nó sủa như niềm vui khi thấy người nhà vậy", một độc giả chia sẻ.

Tháng 1 năm 2007, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng có cơ hội được "diện kiến" chú chó đen giống Labrador tên Koni trong một cuộc họp. Tuy nhiên, có vẻ như bà Merkel cũng không thoải mái lắm khi có một chú chó quẩn chân như vậy trong cuộc họp.

Cuộc hội ngộ đầy niềm vui của 2 nhà báo Nhật với Yume - chú chó Akita mà Nhật Bản dành tặng Tổng thống Putin - Ảnh 4.