Cùng nhìn lại Hành trình truyền cảm hứng của những người "giấu" mặt trời trong tim

WeChoice Awards, Theo Trí Thức Trẻ 13:34 28/11/2018

Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện trong Hành trình truyền cảm hứng dù chỉ là những câu chuyện giản dị, hay là những nhân vật bình thường đi chăng nữa nhưng vẫn đang và sẽ truyền đi niềm cảm hứng sống tích cực trong hành trình của WeChoice Awards. Họ giống như những mặt trời âm thầm tỏa sáng.

Bước sang mùa thứ 5 của giải thưởng WeChoice Awards, chương trình "Hành trình truyền cảm hứng" do Công ty cổ phần VCCorp hợp tác cùng Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam), với hai đơn vị đồng triển khai là Công ty cổ phần PSC và đơn vị Truyền thông trực tuyến Admicro sản xuất đã được lên sóng từ cuối tháng 03/2018 để cùng sáng tạo nên những giá trị tích cực, lan truyền niềm cảm hứng đẹp đẽ đến cộng đồng.

Với nội dung là các câu chuyện truyền cảm hứng được kể dưới định dạng phóng sự tài liệu kết hợp truyền hình thực tế, chương hành "Hành trình truyền cảm hứng" của WeChoice Awards trong suốt thời gian qua đã tìm kiếm những nhân vật, những câu chuyện đem đến cho người xem những cảm xúc đầy tích cực. Mỗi nhân vật, môi câu chuyện trong "Hành trình truyền cảm hứng" dù chỉ là những câu chuyện giản dị, hay là những nhân vật bình thường đi chăng nữa nhưng vẫn đang và sẽ truyền đi niềm cảm hứng sống tích cực trong hành trình của WeChoice Awards. Họ giống như những mặt trời âm thầm tỏa sáng và sưởi ấm, mang đến cảm hứng và lòng tin cho xã hội và cộng đồng. 

Hãy cùng nhìn lại những câu chuyện xúc động nhất, những nhân vật đáng nhớ nhất trong suốt hành trình truyền cảm hứng thời gian qua. 

Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Thị Việt Hương: "Người mẹ thứ 2" ngày đêm giành lại sự sống cho những chiến binh đầu trọc

18 năm gắn bó với khoa Nhi ung thư, bác sĩ Hương vẫn xem đây là mối "lương duyên" mà ông trời se duyên cho chị. "Tôi không chọn nghề mà nghề chọn tôi đấy chứ!". Đến tận bây giờ đã 18 năm trong nghề, nữ bác sĩ chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn năm xưa của mình.

Cùng nhìn lại Hành trình truyền cảm hứng của những người giấu mặt trời trong tim - Ảnh 1.

TS. BS. Phạm Thị Việt Hương là nhân vật trong Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards phát sóng trên VTV1 vào ngày 11/4.

Ở viện, các bệnh nhi ung thư không hề xem chị Hương là bác sĩ. Chị là bác, là cô, là mẹ của lũ nhỏ. Mỗi khi thấy bóng dáng "bác" Hương tới thăm khám, 3, 4 cậu nhóc cứ chạy theo bám lấy chân chị. "Bác Hương ơi, bác Hương ơi, nay con có kẹo không ạ?". Ở đây, lũ nhóc không sợ bác sĩ...

"Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi hoàn toàn được định nghĩa về cái chết nhưng hy vọng phần nào thay đổi cái nhìn, giúp họ nhìn cái chết một cách lạc quan và dễ chấp nhận hơn.

Do vậy, suy nghĩ về cái chết một cách hiểu biết thì chúng ta càng bao dung nhẫn nại hơn, tử tế dịu dàng hơn đối với bản thân mình cũng như đối với người khác", bác sĩ Hương chia sẻ. 

Với nhiều bệnh nhi tại viện K, bác sĩ Hương không phải người sinh ra nhưng là người giành lại các em từ bàn tay tử thần. 18 năm trong nghề, bác sĩ Hương đã giúp nhiều bệnh nhi sống không bệnh trong nhiều năm. Các em coi bác sĩ như người mẹ, người bạn.

Câu chuyện cổ tích của người thầy cùng cậu học trò tí hon mắc căn bệnh lạ

Có lẽ cậu bé Đinh Văn K'Rể sẽ chẳng được đến lớp, chẳng được vui chơi cùng bạn bè cho đến khi em gặp được thầy Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học bán trú Sơn Ba. Thầy gặp K'Rể cách đây 5 năm trong 1 lần tới thôn Gò Da vận động học trò đến trường, từ đó thầy Cương và K'Rể đã viết lên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi rẻo cao.

Cây chuyện cổ tích của thầy Cương và K'Rể bắt đầu từ năm 2012, khi thầy Cương đến thôn Gò Da vận động trẻ em đến trường học tập. Tại đây, thầy phát hiện ra K'Rể bị mắc một hội chứng rất hiếm gặp là Seckel (người lùn, đầu chim), căn bệnh khiến cậu bé dù đã 9 tuổi những chỉ nặng chưa đầy 4kg và cao vừa 60cm. Qua trò chuyện, thầy nói với gia đình K'Rể hãy cứ nuôi đi, đến khi bé đủ tuổi đi học hãy đưa đến trường của thầy, nếu bé ở với thầy được một ngày thầy sẽ nuôi. 

Cùng nhìn lại Hành trình truyền cảm hứng của những người giấu mặt trời trong tim - Ảnh 2.

Hành trình truyền cảm hứng đầy xúc động của thầy Đặng Văn Cương và em Đinh Văn K'Rể được phát sóng trên VTV1 ngày 9/5.

Đến nay, thay vì sự rụt rè và sợ hãi với mọi thứ xung quanh như ngày đầu "xuống núi", cuộc sống hàng ngày của K'Rể quanh quẩn với sự chăm sóc của thầy hiệu trưởng. Mọi việc sinh hoạt cá nhân của K'Rể đều do thầy Cương lo liệu. Dần dần, quen với tình yêu thương của người thầy, K'Rể gọi thầy là “Vá" (Cha theo tiếng H’Rê), và vẫn thường trèo vào lòng, trốn trong nách thầy như một chú gà con mỗi khi trêu đùa cùng chúng bạn.

Thấy Cương chăm chút cho K'Rể từng bữa ăn, giấc ngủ. Do không có răng, phải ăn bằng lợi, lại thích ăn cơm giống mọi người chứ không chịu ăn cháo nên K’Rể luôn ăn chậm hơn các bạn, dù mỗi bữa em chỉ ăn được một phần non nửa chén. Thương "con", nhiều lần thầy Cương lại bỏ dở bữa để dỗ dành bón cho em ăn. Coi K’Rể như con nên cứ cuối tuần, thầy Cương lại đưa K’Rể về nhà để cùng sum vầy với gia đình.

Cô bé thiên sứ Hải An

Chúng ta vẫn thường nhắc lại câu chuyện về em bé thiên sứ Hải An - một bé gái nhỏ xíu nhưng đã khiến tất cả chúng ta phải rơi nước mắt vì lòng nhân ái trong trẻo của em. Ước vọng được hiến cặp giác mạc của em đã thật sự có sức lay động tới toàn xã hội. Trái tim em toả sáng rực rỡ dù thoạt nhìn, em cũng giống như bao bạn nhỏ đồng trang lứa khác.

Khi chị Dương - mẹ của bé Hải An đồng ý cho em hiến tặng nội tạng, dù điều đó xuất phát từ ước nguyện của An nhưng chị đã bị nhiều người phản đối. Có những người đã nhắn tin cho chị bày tỏ sự tức giận, nhưng với chị Dương chị lại hoàn toàn hiểu được tâm lý ấy của người làm cha, làm mẹ. Với chị, sự phản đối ấy vì họ đang ở trong nỗi đau khi con mình cũng bị bệnh. Và hành trình giữ gìn ngọn lửa cảm hứng từ cô con gái Hải An không hề dễ dàng, thế nhưng chỉ cần nghĩ về con cùng những giá trị nhân văn con đã làm được, chị Dương lại không hề nản chí.

Cùng nhìn lại Hành trình truyền cảm hứng của những người giấu mặt trời trong tim - Ảnh 3.

Cô bé có nụ cười và ánh mắt thiên thần. Câu chuyện về cô bé Hải An nằm trong Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards phát sóng trên VTV1 vào ngày 18/4.

Và đúng "không phải mình cứ mất đi là người khác sẽ quên mình", những gì tốt đẹp bé Hải An dành tặng lại cuộc đời luôn luôn được mọi người nhớ đến và biết ơn. Những người bạn ở lớp học đều biết đến tấm gương của An, ngay cả những cô bé, cậu bé thôi cũng hiểu được hành động hiến tặng giác mạc của Hải An ý nghĩa biết nhường nào.

Anh Nghĩa Phạm và cái duyên với cậu bé xếp dép 

Khi anh Nghĩa Phạm đăng tải hình ảnh bé Đạt xếp dép cho các bạn cũng như câu chuyện của mẹ con bé Đạt và chị Linh lên mạng xã hội, bản thân anh cũng không lường trước việc mạng xã hội dậy sóng đến như thế. Rất may, là theo một chiều hướng tích cực và kéo theo loạt hiệu ứng nhân ái khác xoay quanh hành động ngây thơ đẹp đẽ của em bé.

Khi nhắc lại câu chuyện này, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh Nghĩa vẫn rất xúc động. Cũng chính bởi những xúc cảm quá lớn ấy của anh là một trong những lý do quan trọng đưa anh đồng hành cùng bé Đạt cho tới tận bây giờ, và có lẽ là sau này nữa.

Cùng nhìn lại Hành trình truyền cảm hứng của những người giấu mặt trời trong tim - Ảnh 4.

Bé Đạt và cha nuôi - anh Nghĩa Phạm trên sân khấu của Hành trình truyền cảm hứng 2018, phiên bản Wetalk số tháng 11.

Đến nay cuộc đời 2 mẹ con sang một trang mới. Đạt thôi không khóc vì tủi thân, em được đi học tử tế. Mẹ em cũng có công việc đàng hoàng, đủ để cho em tiếp tục lớn lên, ngoan ngoãn và đáng yêu như bây giờ.

Nhiều lúc anh Nghĩa suy nghĩ, tên của bé Đạt, đầy đủ là Nguyễn Danh Thành Đạt, như định mệnh của nó. Tương lai phía trước chưa nói trước được điều gì, tuy nhiên hiện tại, mọi thứ vẫn hết sức tươi đẹp như lộ trình mà anh Nghĩa và các mạnh thường quân hoạch định.

Và sẽ còn rất nhiều những con người bình dị mang trong mình trái tim mặt trời

Trong gần 70 số đồng hành của chương trình Hành trình truyền cảm hứng đã phát sóng, có rất nhiều những câu chuyện nhân văn từ những con người bình dị nhưng lại có những đóng góp lớn lao cho xã hội như ông Ba Phúc - "người cha" nghèo 14 năm chôn cất 20 nghìn hài nhi, cưu mang hàng trăm đứa bé mồ côi ở Nha Trang. 

Cùng nhìn lại Hành trình truyền cảm hứng của những người giấu mặt trời trong tim - Ảnh 5.

Câu chuyện nhân văn từ "người cha" đặc biệt chôn cất hàng chục nghìn thai nhi ở Nha Trang được phát sóng trong chương trình đồng hành Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 ngày 19/08.

Ông Tống Phước Phúc làm những việc chẳng ai dám làm trong 14 năm qua. Đã hơn 14 năm nay, có những lúc tưởng chừng bệnh tật khiến người đàn ông này không đủ sức lực để chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi và hàng nghìn ngôi mộ của các hài nhi. Thế nhưng ông vẫn làm, vẫn cố gắng từng ngày bằng tất cả tình yêu thương mà ông có. Dẫu biết tương lai sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn bình thản, ông nói: "Chú tin rằng miễn mình làm việc tốt thì sẽ luôn gặp nhiều điều may mắn".

Không chỉ có những câu chuyện, những nhân vật được kể đến trong bài viết này mà trong suốt "Hành trình truyền cảm hứng" của WeChoice Awards 2018 từ tháng 03 đến nay, chúng ta đã được chứng kiến biết bao câu chuyện tích cực bắt nguồn từ sự tử tế trong xã hội, thậm chí bắt nguồn từ những con người hết sức bình dị. Hãy cứ tin rằng, khi bạn giữ cho mình một trái tim đầy yêu thương, một trái tim có sự ấm áp như mặt trời, bạn sẽ có thể thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách dù là gian nan nhất!

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Mặt trời ẩn trong tim.

Đó là những người có xuất phát điểm như bất kỳ ai, đến từ bất cứ nơi nào trong xã hội nhưng họ mang trong mình trái tim như mặt trời, âm thầm lan tỏa hơi ấm của mình, truyền cảm hứng và lòng tin giúp chúng ta mỉm cười giữa những mịt mù cuộc sống.

Hãy cùng Ban tổ chức tôn vinh những câu chuyện và nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong WeChoice Awards 2018 qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn.

Hãy truy cập wechoice.vn và gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2018.

Cùng nhìn lại Hành trình truyền cảm hứng của những người giấu mặt trời trong tim - Ảnh 7.