Cũng là 'Lọ Lem ngoại quốc' như Meghan, Công nương Đan Mạch chọn ở lại cung điện rồi viết nên cái kết đẹp như cổ tích thực sự

Hồng Ngọc, Theo Helino 08:10 12/01/2020

Cũng từng trải qua nhiều áp lực vì sốc văn hóa, rào cản ngôn ngữ và gò bó bởi quy tắc hoàng gia,... nhưng Công nương Mary vẫn đứng vững được cho đến bây giờ, ngày càng xây đắp hạnh phúc gia đình bền chặt hơn.

Những ngày gần đây, cả thế giới xôn xao vì "cái kết" khác xa với cổ tích của cặp đôi Lọ Lem Meghan và Hoàng tử Harry khi họ tuyên bố sẽ rời khỏi hoàng gia Anh. Đám cưới của cặp đôi hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới năm 2018 được tung hô nay lại khiến không ít người thất vọng khi nàng Lọ Lem người Mỹ quyết định nổi loạn.

Thế nhưng, nếu bạn là fan của cổ tích và mong muốn được thấy cuộc sống trong mơ, thanh bình và yên ả của Lọ Lem và Hoàng tử sau khi gấp lại trang truyện cuối cùng, thì chuyện tình của Hoàng tử Đan Mạch Frederik cùng Công nương Mary sẽ khiến bạn mãn nguyện.

Cũng là Lọ Lem ngoại quốc như Meghan, Công nương Đan Mạch chọn ở lại cung điện rồi viết nên cái kết đẹp như cổ tích thực sự - Ảnh 1.

Công nương Mary và Hoàng tử Frederik của Đan Mạch.

Năm 2019 chính là năm đánh dấu 19 năm hạnh phúc bên nhau của Công nương Mary và Hoàng tử Frederik.

Mary sinh ra và lớn lên tại Australia và là con gái của một gia đình trí thức. Từ nhỏ, cô đã luôn chăm chỉ học hành và chưa từng một lần mơ về việc mình sẽ trở thành công chúa. Chính Thế Vận Hội mùa hè năm 2000 đã đưa chàng Hoàng tử đến xứ sở kangaroo và thay đổi cuộc đời Mary. Họ gặp nhau tại một quán rượu và liền thu hút sự chú ý của đối phương. Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc dù cách nhau hàng chục nghìn cây số.

Thậm chí, anh chàng Hoàng gia còn 6 lần đến nước Úc để gặp gỡ và tán tỉnh Mary chỉ trong vòng vài tháng. Chàng Hoàng tử đáng yêu đến nỗi cả hoàng gia đều biết anh đang "trồng cây si" và còn giúp cậu trai say tình che đậy những chuyến đi theo đuổi tình yêu của mình trước công chúng.

Cũng là Lọ Lem ngoại quốc như Meghan, Công nương Đan Mạch chọn ở lại cung điện rồi viết nên cái kết đẹp như cổ tích thực sự - Ảnh 2.

Sau những nỗ lực "cầm cưa" của chàng Hoàng tử, Mary cũng muốn mình chủ động hơn trong mối quan hệ bằng cách chuyển đến làm việc tại châu Âu vào tháng 12 năm 2002 để được gần gũi hơn với người thương. Mối quan hệ lãng mạn bí mật của họ vẫn tiếp diễn cho đến năm 2003. Cặp đôi lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau tại một quán rượu ở Hobart – quê hương của Mary.

Tháng 9/2003, mẹ của Frederik – tức Hoàng hậu Đan Mạch đồng ý tác hợp cho tình yêu của cặp đôi trẻ, họ đính hôn vài tuần sau đó. Mary nhanh chóng khoác lên mình chiếc váy cưới, được trao cho chiếc vương miện quý báu và chính thức trở thành Công chúa sánh vai bên Hoàng tử.

Đám cưới cổ tích của họ vào năm 2003.

Trong suốt gần 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi Lọ Lem – Hoàng tử này luôn hạnh phúc và gần như không trải qua sóng gió gì quá to lớn trong tình yêu (hoặc ít nhất là truyền thông chưa hề thấy điều đó). Cả hai đã có với nhau 4 người con: Hoàng tử Christian, 14 tuổi; Công chúa Isabella, 12 tuổi và cặp sinh đôi Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine, 9 tuổi.

Ngày 8/1 vừa qua, trong khi một Lọ Lem khác ở Anh đang cố tạo ra một chương mới táo bạo cho câu chuyện cổ tích, thì Lọ Lem của Đan Mạch lại khiến nhiều người phải ghen tị với chuyện tình đẹp như mơ của mình khi cô đăng tải những bức hình gia đình siêu đáng yêu. Bức hình không chỉ là lời chúc mừng sinh nhật 9 tuổi cho cặp Hoàng tử và Công chúa sinh đôi, mà nó còn là minh chứng cho thấy cô đã có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc đến nhường nào cho tới thời điểm này.

Cũng là Lọ Lem ngoại quốc như Meghan, Công nương Đan Mạch chọn ở lại cung điện rồi viết nên cái kết đẹp như cổ tích thực sự - Ảnh 4.
Cũng là Lọ Lem ngoại quốc như Meghan, Công nương Đan Mạch chọn ở lại cung điện rồi viết nên cái kết đẹp như cổ tích thực sự - Ảnh 5.

Hình Hoàng tử và Công chúa song sinh do chính Công nương Mary chụp và chia sẻ lên mạng xã hội để chúc mừng sinh nhật 9 tuổi của hai con vào ngày 8/1.

Gia đình họ vẫn vui vẻ bên nhau qua bao nhiêu năm.

Là một người thường và bỗng nhiên trở thành Công chúa, Công nương Mary cũng từng nhiều lần chia sẻ mình đã phải chịu nhiều áp lực vì bỡ ngỡ với tiếng nói, với văn hóa, với các quy tắc hoàng gia khác biệt, và nhất là cảm giác cô đơn khi phải xa quê hương, gia đình. Thế nhưng, cô vẫn đứng vững cho đến giờ phút này, tự tay tạo dựng niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Tháng 5/2014, Công nương Mary đã chính thức trở thành Thái tử phi của Đan Mạch khi Hoàng tử của đời cô được ấn định sẽ trở thành Quốc vương tương lai. Và sớm thôi, nàng Lọ Lem ngày nào sẽ có một cái kết không thể viên mãn hơn khi cô trở thành Hoàng hậu của đất nước, sánh vai bên Quốc vương cùng các con của họ, tiếp tục sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cũng là Lọ Lem ngoại quốc như Meghan, Công nương Đan Mạch chọn ở lại cung điện rồi viết nên cái kết đẹp như cổ tích thực sự - Ảnh 7.

Câu chuyện Lọ Lem trong sách vở đã dừng lại kể từ khi nàng bước lên xe hoa và để ngỏ trang trắng cho những phiên bản đời thực của mình. Kết thúc của họ sẽ như thế nào, yên bình hay sóng gió, viên mãn hay không trọn vẹn,… đều do mỗi người tự viết nên.

Nguồn: Daily Mail, Metro.style