Lại đến cái thời điểm mà người người nhà nhà, học sinh sinh viên trên toàn thế giới dắt tay nhau đi ... nộp luận văn tốt nghiệp. Đây chính là bài kiểm tra quan trọng để đánh giá về những kiến thức, kỹ năng mà chúng ta đã lĩnh hội được suốt những năm tháng ở trường. Không những vậy, đó cũng là lúc chúng ta gặt hái thành quả của một quá trình nghiên cứu, sáng tạo lâu dài.
Và để đánh dấu cột mốc quan trọng này trong cuộc đời mình, cô gái có tên Sarah Whelan Curtis đã trở thành hiện tượng gây sốt trên mạng khi tung bộ ảnh "tình mẫu tử" cực tình cảm với đứa con tinh thần là bài luận văn của mình.
Đúng rồi đấy, tôi vừa làm một chùm ảnh "tình mẫu tử" với bài luận văn của mình. Quả là pha "lâm bồn" vất vả nhất đời tôi.
Curtis - hiện đang học lên tiến sỹ ở Đại học Emory ở Atlanta, Georgia, Mỹ, mới đây đã hoàn thành bài luận văn về di truyền học biểu sinh sau 4 năm cặm cụi nghiên cứu. Cô đã thông báo tin vui này cho mọi người bằng loạt ảnh mẹ con với quyển luận án yêu quý của mình trên tài khoản Twitter cá nhân.
Những tấm hình của Curtis đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng khi ai là sinh viên cũng hiểu được sự thống khổ của việc mang nặng đẻ đau "đống giấy" kia. Thậm chí, có người còn nói đùa rằng làm luận văn còn mệt mỏi hơn cả mang bầu, vì trẻ con chỉ mất có 9 tháng 10 ngày đã ra đời, còn luận văn thì thậm chí có thể lâu hơn thế rất nhiều (mà lại còn mất không ít chất xám nữa chứ).
Cái nhìn âu yếm của bà mẹ dành cho đứa con mà mình đã "mang nặng đẻ đau" suốt 4 năm qua quả là không có gì sánh bằng
Curtis chia sẻ với Yahoo Lifesyle rằng gia đình cô cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đến các kế hoạch tương lai của cô: "Tôi mới 26 mà đã làm cô, làm bác rồi. Vậy là mẹ tôi đe doạ là phải đẻ cho bà đứa cháu, hoặc lấy được tấm bằng tiến sỹ đi. Và thế là tôi lại tiếp tục sự nghiệp học hành."
Sau khi xem quá nhiều loạt ảnh em bé sơ sinh trên mạng, Curtis đã nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị và hài hước. Ngay khi bài luận của cô lọt lòng, cô liền cuốn nó trong một chiếc chăn và nhờ chồng chụp hộ tấm ảnh cô đang ẵm "đứa con" mình.
Quả là mẹ tròn, con vuông (thực ra chữ nhật thì hợp lý hơn)
Trông em bé mới kháu khỉnh làm sao
Được đăng lên từ 4/6, bài tweet của Curtis nay đã có tới 252.000 lượt like và 50.000 lượt retweet, đủ để thấy được sự đồng cảm từ phía cộng đồng mạng. Cô cũng nhận được rất nhiều lời tán dương vì concept ảnh độc đáo này và đã trở thành nguồn cảm hứng cho trào lưu ảnh mới dành cho sinh viên năm cuối.
Chúng ta hay cùng lướt qua những tấm ảnh từ các "bà mẹ" khác nhé:
Em bé này cũng được vài tuổi rồi nên lớn hơn xíu
Ông bố suýt đánh rơi đứa con
Theo BoredPanda