Nhiếp ảnh gia Dewey Keithly từ lâu đã rất thích các phong cách xử lý hình cổ điển, và anh cũng thường xuyên thử nghiệm những cách tạo ảnh thú vị. Trong dự án mới nhất của mình, Keithly sử dụng một ý tưởng vô cùng độc đáo để tạo hiệu ứng cho ảnh. Không phải Photoshop đâu nhé, điều đó quá bình thường rồi.
Dewey Keithly hiện đang sống tại thành phố Salt Lake, anh nảy ra ý tưởng này sau khi xem bộ phim tài liệu Sky Ladder và chiêm ngưỡng các tác phẩm của nghệ sĩ người Trung Quốc Cai Guo-Qiang, vốn nổi tiếng với các tác phẩm đẹp mắt tạo ra bằng thuốc nổ. Về phần mình, Keithly sau đó lại chọn sử dụng thuốc súng làm nền cho các bức ảnh màu để tạo ra một filter ảnh độc nhất vô nhị.
Đầu tiên, Keithly sẽ chụp một bức ảnh kỹ thuật số rồi in ra dưới dạng màu và trắng đen. Sau đó, anh xé các ảnh màu và trắng đen thành nhiều phần rồi sắp xếp lại với nhau thành một ảnh. Cuối cùng, anh sẽ đổ nhiều loại thuốc súng lên các đường xé rồi châm lửa, dùng chính vệt cháy để hàn gắn từng mảnh ảnh lại với nhau tạo ra hiệu ứng cháy xém độc đáo.
Mỗi loại thuốc súng sẽ cho ra màu sắc và hình dạng vệt cháy khác nhau nên anh phải tính toán sử dụng đúng loại cho từng vị trí trên ảnh.
Khu trưng bày các tác phẩm của Keithly.
Nếu thích các tác phẩm của Dewey Keithly, bạn có thể xem thêm tại đây.