Cụ ông không biết chữ bị lạc trên đường từ Bắc vào Nam, gia đình đi dọc quốc lộ 1A tìm mà sau 1 năm vẫn không thấy

Thục Hạnh, Theo Helino 18:18 09/02/2018

Trên chuyến xe khách từ Nam Định vào Bình Dương, cụ ông 60 tuổi không may bị lạc, dù rất cố gắng nhưng 1 năm sau gia đình vẫn chưa thể tìm thấy. Cụ bị ốm nên giọng nói bị ngọng, lại không được đi học nên không biết chữ.

Mới đây, tài khoản Facebook có tên Trần Kim Dinh đã đăng tải thông tin về người bác ruột bị lạc lên mạng xã hội nhờ mọi người chung tay tìm kiếm. 

Cụ thể bài đăng của chị Dinh: "XIN HÃY GIÚP ĐỠ TÌM NGƯỜI THÂN.

Bác tôi tên Trần Văn Lớn, sinh năm 1959, nguyên quán Nam Lợi - Nam Trực - Nam Định. Ngày 12/02/2017, bác tôi có đi xe giường nằm từ Nam Định vào Bình Dương. Sáng 12/02/2017, khi được nhà xe cho nghỉ ăn cơm tại quán cơm THƯƠNG HOÀI, PHƯỜNG KỲ TRINH, THỊ XÃ KỲ ANH - HÀ TĨNH, bác tôi ăn xong và lên nhầm xe khác, dẫn tới bị lạc. Sau đó, gia đình đã tức tốc đi tìm mà đến nay vẫn không có tin tức. 

Khi đi bác tôi mặc áo gió bô - dông tối màu, quần tối màu, đi dép xốp trắng. Bác bị ngố, mắt hơi lác, dáng đi lệch vai, giọng nói ngọng, người lạ không dịch được. Nếu mọi người thấy bác tôi ở đâu, xin giúp đỡ liên hệ với tôi qua SĐT: 0965 308 292 (call/sms/zalo). Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ".

Cụ ông không biết chữ bị lạc trên đường từ Bắc vào Nam, gia đình đi dọc quốc lộ 1A tìm mà sau 1 năm vẫn không thấy - Ảnh 1.

Hình ảnh người bác của chị Dinh bị lạc - Ảnh: NVCC

Ngay sau khi bài viết của chị Dinh được đăng tải lên Facebook đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng mong muốn gia đình chị Dinh sớm tìm được bác bởi Tết đã cận kề rồi. Bên cạnh đó cũng nhiều người góp ý gia đình chị Dinh hãy thử liên hệ với chính quyền địa phương nơi bác bị lạc để được hỗ trợ tìm kiếm.

Chị L.T.T bình luận: "Mong người thân sớm gặp được bác để đưa bác về đón Tết . Khổ quá, bác bị thế mà không có ai người nhà đi cùng lại để bác tự đi thế này".

"Bạn thử liên hệ chính quyền phường, thị xã để tìm kiếm bác xem, hoặc thử bằng các biện pháp tâm linh để tìm bác. Chúc gia đình sớm được đoàn tụ nhé" - chị T.H chia sẻ quan điểm.

Ngoài ra cũng nhiều người cho rằng nếu cụ ông bị lên nhầm xe khách thì khả năng tìm được cụ rất khó khăn do xe có thể đã chở cụ đi 1 nơi khác, không còn ở Thị xã Kỳ Anh nữa.

Cụ ông không biết chữ bị lạc trên đường từ Bắc vào Nam, gia đình đi dọc quốc lộ 1A tìm mà sau 1 năm vẫn không thấy - Ảnh 2.

Thêm hình ảnh về cụ ông bị lạc - Ảnh: NVCC

Liên hệ với chị Trần Kim Dinh (Nam Trực, Nam Định) là người đã đăng tải thông tin về người bác bị lạc lên mạng, chị Dinh cho biết bác mình đã đi lạc từ ngày 16 tháng Giêng năm ngoái, tức là cho đến thời điểm này bác đã bị lạc 1 năm.

"Bác mình được người bà con đi cùng làng bảo đi vào trong Bình Dương giúp con họ làm việc ở xưởng nhựa. Trên đường đi, xe khách dừng lại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để ăn trưa thì bác ăn xong trước, sợ bị chậm nên ra xe trước rồi lên nhầm xe. Người quen đi cùng lên xe không thấy bác mới biết là bác bị lạc.

Trong 1 năm qua gia đình mình đã đi dọc quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam dán ảnh nhưng không có thông tin gì, cũng đăng lên loa các xã trong huyện Kỳ Anh để tìm bác nhưng cũng bặt vô âm tín. Bác bị bệnh, giọng nói ngọng nên ít giao tiếp, không phải người nhà thì không nghe được bác nói. Bác cũng không được đi học, không biết chữ, kiến thức xã hội hạn chế nên gia đình rất lo lắng" - chị Dinh cho biết.

Chị Dinh cũng chia sẻ thêm, bác chị ở quê đã có vợ con nhưng vợ bác đã mất từ sớm, bác có 2 người con trai nhưng vì gia cảnh quá nghèo khó nên người con thứ 2 đã phải bỏ học từ năm 15 tuổi để đi làm kiếm sống. Gia đình chị Dinh đã từng đăng kí với chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để tìm bác nhưng chưa đến lượt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày