Cứ nhắc đến 2NE1 là Dara lại thấy tự ti, từng nghĩ mình là "bình hoa di động", vô dụng đến nỗi sợ hát nhiều cũng gây bất lợi cho nhóm

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 05/02/2020

Dara rất nhiều lần nhắc đến 2NE1 dù nhóm đã tan rã, nhưng cô cũng thường xuyên thể hiện sự tự ti về vai trò của mình trong những tháng ngày hoạt động cùng các thành viên.

2NE1 đã tan rã từ lâu, thế nhưng các thành viên luôn trân trọng cái tên này và thể hiện tình cảm gắn bó với nhau dù đã "đường ai nấy đi". Trong đó, Dara được coi là người "nặng tình" nhất nhóm khi cô không ít lần nhắc đến nhóm nhạc cũ của mình dù đã hoạt động solo. 

Tuy nhiên, không dưới 1 lần Dara làm fan thấy xót xa vì kể rằng mình đã tự ti thế nào trong thời gian 2NE1 hoạt động, thậm chí cô thấy bản thân "vô dụng" dù trong mắt fan, nữ idol là mảnh ghép không thể thiếu trên con đường nhóm nữ huyền thoại nhà YG đạt đỉnh vinh quang. 

Cứ nhắc đến 2NE1 là Dara lại thấy tự ti, từng nghĩ mình là bình hoa di động, vô dụng đến nỗi sợ hát nhiều cũng gây bất lợi cho nhóm - Ảnh 1.

Dara đã có lúc nghĩ mình là "người thừa" trong 2NE1

Mới đây, trong chương trình "Video Star" lên sóng ngày 4/2, Dara thú nhận 2NE1 tan rã là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời cô. Ngay khi bắt đầu, cựu thành viên 2NE1 đã rơi lệ, kể rằng khi nhóm ngừng hoạt động, cô đã phải trải qua sự lo âu về tương lai của chính mình. Không còn 3 thành viên bên cạnh, mỹ nhân được mệnh danh là "visual không tuổi" tự hỏi rằng cô có thể tự mình làm gì.

Cựu thành viên 2NE1 còn tự ti đến nỗi trong thời gian hoạt động nhóm, cô thấy mình "vô dụng", bản thân nghĩ rằng cô không phải là thành viên có giá trị khi những người còn lại đều có tài năng xuất chúng. Dara chia sẻ: "Khi còn ở bên nhau, tôi nghĩ tôi vô dụng với nhóm vì mỗi thành viên đều có tài năng nổi bật. Tôi nghĩ rằng nếu mình hát nhiều hơn thì sẽ gây bất lợi cho cả nhóm. Tôi đã không thể tận hưởng nó".

Cứ nhắc đến 2NE1 là Dara lại thấy tự ti, từng nghĩ mình là bình hoa di động, vô dụng đến nỗi sợ hát nhiều cũng gây bất lợi cho nhóm - Ảnh 2.

Dara rơi lệ khi kể rằng cô từng nghĩ mình "vô dụng" trong 2NE1

Việc 2NE1 tan rã càng làm tăng thêm những suy nghĩ tiêu cực của Dara, khiến cô chìm trong bóng tối suốt 2 năm. Nữ idol mất các thành viên, những người tự coi mình là bạn của cô cũng ngừng liên lạc. Sự tự tin của Dara giảm sút trầm trọng đến nỗi cô nghĩ mình không thể làm tốt điều gì nếu thiếu 2NE1.

Sau cùng, Dara òa khóc nức nở khi nhìn lại giá trị của thời kì đen tối đó. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng ai là bạn thực sự của mình, ai sẽ cùng mình đi tiếp. Dara cho biết: "Nhưng cuối cùng mọi thứ đã ổn. Tôi nhận ra rằng những người ở lại với tôi chính là những người bạn đích thực. Và hiện nay tôi thấy hạnh phúc".

Đây không phải lần đầu tiên Dara thể hiện sự tự ti trước những người chị em cùng nhóm. Tháng 1/2017, khi xuất hiện trên chương trình "Talking Street", Dara đã kể về nỗi bất an của mình khi hoạt động cùng 2NE1. Nữ idol gây xót xa khi cho rằng mình chỉ là "bình hoa di động", gương mặt đại diện của nhóm chứ không có tài năng gì.

Cứ nhắc đến 2NE1 là Dara lại thấy tự ti, từng nghĩ mình là bình hoa di động, vô dụng đến nỗi sợ hát nhiều cũng gây bất lợi cho nhóm - Ảnh 3.

Dara khi tham gia chương trình "Talking Street" năm 2017

1 trong những kí ức khó quên với Dara là khi 2NE1 lên sóng chương trình "Yoo Hee Yeol's Sketchbook". MC Yoo Heeyeol đã khen ngợi khả năng nhảy của Minzy, kĩ năng rap của CL và giọng hát đặc biệt của Park Bom. Nhưng với Dara, cô chỉ được nhận xét là thành viên có ngoại hình xinh đẹp. Điều này đã khiến visual của 2NE1 khóc rất nhiều trên tầng thượng kí túc xá khi cả nhóm trở về nhà, làm 3 thành viên còn lại phải ra sức an ủi cô.

Dara còn kể rằng 1 lần khác, cô cảm thấy vô cùng lúng túng và căng thẳng vào lúc ghi hình cho chương trình "2NE1 TV", khi đạo diễn yêu cầu họ tùy cơ ứng biến. May mắn là Park Bom, CL và Minzy luôn ở bên, động viên cô rất nhiều để vượt qua khó khăn.

Cứ nhắc đến 2NE1 là Dara lại thấy tự ti, từng nghĩ mình là bình hoa di động, vô dụng đến nỗi sợ hát nhiều cũng gây bất lợi cho nhóm - Ảnh 4.

Dara luôn thấy tự ti so với các thành viên 2NE1

Việc 2NE1 tan rã cũng ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của Dara. Trong 1 cuộc phỏng vấn khác vào tháng 4/2017, Dara đã trải lòng về việc cô gặp khó khăn vì nhóm ngừng hoạt động. Cô tiết lộ: "Tôi đã khóc rất nhiều, và tôi đã thấy trầm uất và buồn bã trong 1 khoảng thời gian". Nữ idol cho rằng dù bản thân cô biết 1 nhóm nhạc không thể bên nhau mãi mãi, nhưng vẫn thật đáng buồn khi tới thời khắc chia xa, như thể "chia tay với nửa kia của bạn vậy".

Cứ nhắc đến 2NE1 là Dara lại thấy tự ti, từng nghĩ mình là bình hoa di động, vô dụng đến nỗi sợ hát nhiều cũng gây bất lợi cho nhóm - Ảnh 5.

2NE1 ngừng hoạt động từng khiến Dara gặp khủng hoảng

Chia sẻ của Dara khiến nhiều người không khỏi xót xa, bởi Dara luôn xuất hiện với hình ảnh lạc quan, tươi sáng khi còn hoạt động với 2NE1, thế nhưng ít người biết rằng cô thường xuyên đối mặt với suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, xét đến vai trò và sự thể hiện của các thành viên 2NE1 thì điều này không quá khó hiểu.

Trong 2NE1, Dara vốn được biết đến về ngoại hình xinh đẹp, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Dù nữ idol có thể hát nhưng cô bị đánh giá là có chất giọng yếu, kĩ thuật không tốt bằng các thành viên khác. Ngược lại, CL được công nhận vì khả năng rap và sáng tác xuất sắc, Minzy nổi tiếng nhờ kĩ năng nhảy, còn Park Bom từng "gây bão" với chất giọng độc đáo, có 1-0-2 trong Kpop. Trong 1 tập thể gồm nhiều cá nhân xuất sắc, vô hình trung tài năng của Dara bị xem nhẹ, qua đó dễ hiểu vì sao nữ idol bị cho là "bình hoa di động".

Cứ nhắc đến 2NE1 là Dara lại thấy tự ti, từng nghĩ mình là bình hoa di động, vô dụng đến nỗi sợ hát nhiều cũng gây bất lợi cho nhóm - Ảnh 6.

Sở hữu visual nổi bật, lại ở trong 1 tập thể xuất sắc vô tình khiến Dara bị đánh giá thấp về mặt tài năng

Tuy không quá xuất sắc trong lĩnh vực ca hát nhưng Dara luôn làm tốt vai trò của mình khi còn hoạt động cùng 2NE1. Sau ngày nhóm tan rã, cô còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, show truyền hình, thời trang và luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Chính tại chương trình "Video Star" Dara cũng chia sẻ rằng hiện nay cô đã có thể tận hưởng bản thân và nhận ra giá trị của mình: ""Tôi thấy ngu ngốc khi chỉ nhận ra điều này sau khi nhóm đã tan rã. Tôi không biết từ khi nào, nhưng tôi nhận ra rằng từ lúc CL – người luôn truyền năng lượng cho tôi, không còn bên cạnh mình nữa, tôi phải tự vực dậy bản thân. Tôi bắt đầu tới các buổi fansign và biểu diễn 1 mình, và nhận ra rằng mình có thể tận hưởng nó. Tôi thấy hối hận về khoảng thời gian đã trôi qua, khi tôi không thể nhận ra giá trị của mình".

Dara khóc khi nghĩ mình vô dụng trong 2NE1 ("Video Star" ngày 4/2)