Cứ nghĩ rằng Xuân Vận (đợt cao điểm giao thông mùa Tết) ở Trung Quốc đã là kinh khủng nhất quả đất, chẳng ở đâu có thể có một mùa giao thông cao điểm đến vậy.
Thế nhưng, khi được chứng kiến cảnh tượng người dân ở thủ đô Dhaka của Bangladesh chen chúc nhau để lên được những chuyến tàu đến khu ngoại ô Tongi, nhiều người đã phải giật mình cảm thán: "Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân!"
Được biết, người dân Bangladesh kéo nhau đến Tongi là để tham dự lễ hội truyền giáo của người Hồi giáo trên khắp thế giới.
Cảnh tượng đông đúc tới mức nhiều người phải bám vào thân tàu để di chuyển tới nơi mình cần khiến cho ngay đến người dân Trung Quốc - quốc gia đông dân nhất thế giới - cũng phải cảm thấy hoảng hốt.
Những chuyến tàu đông kinh hoàng, thậm chí còn tạo cảm giác choáng ngợp hơn so với Xuân Vận ở Trung Quốc.
Ai cũng cố gắng chen lên tàu.
Cảnh tượng nguy hiểm khiến nhiều người phải thót tim.
Thế này thì là đi hành hương hay là hành xác đây?