Cư dân mạng kêu gọi giúp đỡ nhiếp ảnh 9X bị vỡ mạch máu não, gia cảnh khó khăn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:03 09/08/2016

Theo mẹ anh, những đêm trước khi xảy ra sự việc, con trai bà đã thức trắng đêm chỉnh sửa ảnh để kịp giao cho khách. Đến ngày hôm sau lại tiếp tục đi chụp ảnh cưới nên dẫn đến tình trạng bị đột quỵ, vỡ mạnh máu não.

Cộng đồng kêu gọi giúp đỡ chàng nhiếp ảnh, dancer trẻ tuổi

Ngày 8/8, cộng đồng nhiếp ảnh và các rocker, dancer ở Sài Gòn đã cùng kêu gọi giúp đỡ một chàng trai tên Cao Bá Đại (25 tuổi, quận 1, TP. HCM) bị vỡ mạch máu não, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi đột quỵ, khả năng phục hồi chức năng rất thấp.

Hoàn cảnh gia đình của Đại lại khốn khó, không đủ chi phí điều trị. Sau khi biết tình trạng bệnh của Đại qua những chia sẻ trên facebook, rất nhiều người đã cùng nhau gửi lời cầu nguyện cũng như hỗ trợ chi phí giúp gia đình chàng trai vượt qua khó khăn này.

Cư dân mạng kêu gọi giúp đỡ nhiếp ảnh 9X bị vỡ mạch máu não, gia cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Một rocker làm clip chia sẻ về hoàn cảnh của Đại và kêu gọi mọi người đồng lòng giúp đỡ.

Chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt ở bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tìm hiểu về hoàn cảnh của chàng nhiếp ảnh này. Bá Đại hiện đã được chuyển lên khoa Ngoại thần kinh để theo dõi tình hình sức khỏe sau ca phẫu thuật. Chàng trai 9X đã qua cơn nguy kịch, tạm thời ổn định sau khi bị đột quỵ do bị xuất huyết não, động mạch máu bị vỡ.

Bà Huỳnh Thị Kim Hồng (54 tuổi, mẹ của Đại) vẫn chưa hết thất thần, nỗi lo âu hiện rõ trên gương mặt khắc khổ, bà mếu máo: "Bác sĩ mới chuyển con lên khoa này vào chiều nay, vì phòng đông bệnh nhân quá nên Đại vẫn chưa có giường nằm ổn định, phải nằm chờ ngoài hành lang. Hiện tại tình trạng sức khỏe của con cũng ổn nhưng thỉnh thoảng lại lên cơn co giật khiến tôi xót lắm".

Cư dân mạng kêu gọi giúp đỡ nhiếp ảnh 9X bị vỡ mạch máu não, gia cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Đại đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật nhưng vẫn còn ngờ nghệch, lúc nhớ lúc quên.

Theo lời chia sẻ của bà Hồng, chiều ngày 7/8 bà nhận được tin con trai đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Bình Dương. Ngay sau đó bà cùng chồng là ông Cao Thanh Toàn (60 tuổi) tức tốc bỏ hết công việc từ Sài Gòn bắt xe chạy lên đón con.

"Nhận được tin con đột nhiên co giật rồi nôn ói, sau đó ngã ra bất tỉnh khiến tôi như chết lặng. Đến bệnh viện, bác sĩ nói tình hình con trai nặng lắm phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu gấp. Khoảng 10h tối cùng ngày thì đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu", bà Hồng kể lại.

Cư dân mạng kêu gọi giúp đỡ nhiếp ảnh 9X bị vỡ mạch máu não, gia cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Người mẹ liên tục động viên và có lúc bật khóc khi nhìn con phải vật lộn với bệnh tật do làm việc quá sức.

Cư dân mạng kêu gọi giúp đỡ nhiếp ảnh 9X bị vỡ mạch máu não, gia cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Bà Hồng liên tục nắm lấy tay con trai.

Bị đột quỵ do thức trắng đêm chỉnh sửa ảnh

Bà Hồng cho biết thêm, qua quá trình thăm khám, bác sĩ tại bệnh viện quyết định phẫu thuật mới mong giữ được tính mạng cho Đại vì chàng trai đang bị vỡ mạch máu não. Sau 3h phẫu thuật xuất huyết não, Đại cũng hồi tỉnh nhưng những biến chứng khiến anh co giật liên tục. "Sau ca phẫu thuật thập tử nhất sinh con hay bị co giật, vung tay không kiểm soát nên phải lấy dây buộc lại như thế này", người mẹ nắm chặt tay con trai, ngậm ngùi nói.

Cư dân mạng kêu gọi giúp đỡ nhiếp ảnh 9X bị vỡ mạch máu não, gia cảnh khó khăn - Ảnh 5.

Vẻ mặt thất thần vì mất ngủ để lo con con trai của người cha.

Theo bà Hồng, những ngày trước khi bị đột quỵ, Đại đã làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm không muốn nghỉ ngơi để kịp giao hình cho khách hàng. Đại làm nghề chụp ảnh cưới trong một studio được mấy năm nay và rất chăm chỉ, có tâm với nghề.

Bà Hồng chia sẻ: "Dạo gần đây nó thường thức trắng đêm để chỉnh sửa lại hình bị hư sau một ngày đi chụp ảnh cưới. Chưa kịp ngủ thì đến ngày hôm sau lại đi chụp ảnh tiếp. Con trai chú tâm vào công việc đến nỗi tôi nhắc nhở nghỉ ngơi và ăn uống nhưng vẫn cứ dạ dạ rồi quên luôn. Đêm ngày xảy ra sự việc nó cũng thức trắng để chỉnh sửa ảnh do chụp bị xấu. Sáng hôm sau có lịch đi Bình Dương chụp ảnh rồi xảy ra tình trạng này".

Cư dân mạng kêu gọi giúp đỡ nhiếp ảnh 9X bị vỡ mạch máu não, gia cảnh khó khăn - Ảnh 6.

Ông cũng vừa đi đóng tiền viện phí về và trên tay cầm nhiều hóa đơn. Số tiền viện phí để đóng tạm ứng gia đình cũng phải vay mượn mới có được.

Theo gia đình, Đại là con đầu, vì nhà khó khăn nên dừng việc học từ năm cấp 3 để theo các anh chị và bạn bè chụp hình đám cưới kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi em gái đang học lớp 10. Bà Hồng hiện đang bán khăn dạo ngoài chợ, còn ông Toàn đang làm bảo vệ nên cuộc sống khá bấp bênh.

Số tiền kiếm được cũng đủ trang trải phần nào viện phí ban đầu ngoài ra để có tiền phẫu thuật vừa rồi gia đình phải đi vay mượn những người họ hàng. Thời gian tới gia đình cũng không biết xoay sở như thế nào.

Được biết, Đại là người khá năng động, yêu nghệ thuật, trước đó Đại cũng tham gia vào một nhóm nhảy hiphop để đi biểu diễn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên giờ đây số phận chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết với công việc có lẽ vẫn còn một dấu hỏi. Mặc dù vậy người thân và các bạn vẫn luôn kề bên động viên để mong anh vượt qua.

Mọi sự giúp đỡ anh Cao Bá Đại xin liên lạc qua số điện thoại 0908.238.891 (mẹ Đại). Hoặc đến trực tiếp phòng 3, khu B, lầu 3 của bệnh viện Chợ Rẫy nơi Đại đang điều trị.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày