Cư dân mạng đua nhau khoe ảnh đi nhầm dép cọc cạch ra đường chỉ vì trót "đánh rơi mất não"

Thanh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 01:23 21/08/2017

Nhìn những hình ảnh dưới đây có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không phải người duy nhất từng rơi vào hoàn cảnh chỉ muốn "độn thổ" như vậy!

Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ hình ảnh vô cùng hài hước khi mang nhầm 2 chiếc dép khác nhau khi đi về quê ăn cưới. Chuyến hành trình từ Hà Nội về Hải Dương "bỗng chốc thu bé lại" chỉ khi chàng trai phát hiện ra mình đi nhầm dép lúc đến nơi.

Cư dân mạng đua nhau khoe ảnh đi nhầm dép cọc cạch ra đường chỉ vì trót đánh rơi mất não - Ảnh 1.

Hình ảnh đi nhầm dép khi về quê ăn cưới được anh chàng chia sẻ. Nguồn: KSC

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh nhanh chóng nhận được rất nhiều sự đồng cảm và những bình luận hài hước từ cư dân mạng.

Cư dân mạng đua nhau khoe ảnh đi nhầm dép cọc cạch ra đường chỉ vì trót đánh rơi mất não - Ảnh 2.

Cư dân mạng đua nhau khoe ảnh đi nhầm dép cọc cạch ra đường chỉ vì trót đánh rơi mất não - Ảnh 3.

Cư dân mạng đua nhau khoe ảnh đi nhầm dép cọc cạch ra đường chỉ vì trót đánh rơi mất não - Ảnh 4.

Cư dân mạng đua nhau khoe ảnh đi nhầm dép cọc cạch ra đường chỉ vì trót đánh rơi mất não - Ảnh 5.

Cư dân mạng đua nhau khoe ảnh đi nhầm dép cọc cạch ra đường chỉ vì trót đánh rơi mất não - Ảnh 6.

Cư dân mạng đua nhau khoe ảnh đi nhầm dép cọc cạch ra đường chỉ vì trót đánh rơi mất não - Ảnh 7.

Hóa ra, cũng không ít người đã từng dính phài tình huống "dở khóc dở cười" này!

"Concept mới ăn đám cưới à"

"Haha, buồn cười quá đi mất"

"Kể cũng tôi, mà thôi cũng kệ... hehe"

"Hôm qua mình đi làm về , thấy đầu gió thổi man mát mà không nghĩ ra quên mũ bảo hiểm, về gần tới nhà mới biết"

"Mình cũng bị quả như này rồi, vào trường gửi xe rồi xuống xe mới thấy đang đi 1 chiếc nọ 1 chiếc kia, không về nhà kịp thay đành xách xe ra ngoài đi mua đôi khác, haha"

"Ôi, hoa ra mình không phải người duy nhất từng bị như này, hihi"

"Mình thì mang đôi tổ ong đi học, đi nửa đường mới phát hiện ra"

"Tui nhớ là có hôm đi chơi đội mũ lên đầu xong đi giày, xịt nước hoa các kiểu, xong lại đi tìm mũ hết 15p không thấy dù đào bới nát cả nhà, nên tính thôi không cần nữa vào gương để ngắm thì thấy nó nằm ngay trên đầu và không chỉ một lần mà rất nhiều, lần nào cầm tiền đi mua đồ ăn đến nơi gọi đồ thì móc không thấy ví. Đi khám bác sĩ thì bảo thiếu máu nên trí nhớ không tốt và ba năm rồi chả tiến triển hơn vẫn thế, hic"

"Có khi vài năm nữa lại thành xu hướng đấy, haha"

"Đi học nửa đường mới phát hiện quên cặp ở nhà đây, haiz".