Cử chỉ gây xúc động của cảnh sát Anh trong khoảnh khắc chiếc xe tải chở 39 thi thể được di chuyển khỏi hiện trường

Chan, Theo Helino 02:51 27/10/2019

Trong những ngày qua, thảm kịch 39 người chết cóng trong chiếc container vẫn đang khiến dư luận sục sôi và đau xót, ngay cả cảnh sát và các cơ quan điều tra ở Anh cũng không khỏi bàng hoàng khi có mặt tại hiện trường vụ việc.

Trong những hình ảnh và video được tờ The Guardian đăng tải vào ngày 24/10, có thể thấy rõ khoảnh khắc những người cảnh sát tại Essex, Anh đã cúi đầu và có người cởi cả mũ khi chiếc xe container chở 39 thi thể nạn nhân xấu số di chuyển đến Tilbury để phục vụ công tác điều tra.

Đây có thể nói là một trong những cử chỉ gây xúc động và ấm lòng trong những ngày cả thế giới sục sôi vì thảm kịch đau thương này. Khi chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh từ bãi đỗ của khu công nghiệp Waterglade ra đến đường chính, những người cảnh sát đã đứng hai bên đường cúi đầu đầy tôn trọng và tiếc thương.

"Hành động của những người cảnh sát thật đáng quý. Do dù chúng ta không biết những người (trong container) này là ai, đến từ đâu, nhưng sự thật là đã có đến 39 mạng người ra đi vô cùng bi thảm. Hãy cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số và gia đình của họ", một bình luận trên channel The Guardian.

Cử chỉ gây xúc động của cảnh sát Anh trong khoảnh khắc chiếc xe tải chở 39 thi thể được di chuyển khỏi hiện trường - Ảnh 1.

Hiện tại, mặc dù thông tin cụ thể về các nạn nhân, lý do họ có mặt trên chiếc xe container "tử thần" này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng người dân Anh và cả toàn thế giới đều cảm thấy đau xót với cái chết đầy ám ảnh và số người tử vong quá lớn.

Tờ Mirror cũng dẫn lời từ nguồn tin cảnh sát báo cáo rằng các đội ứng phó khẩn cấp đã được điều đến hiện trường, "khi cánh cửa của container được mở ra, những người đầu tiên có mặt đã bị sốc khi thấy hàng chục thi thể nằm chồng chất lên nhau".

"Có những dấu tay đẫm máu dọc theo bên trong cánh cửa xe tải và thành xe, có lẽ họ đã cố gắng đập cửa để mong được giúp đỡ", nguồn tin cảnh sát xác nhận.

Họ cũng cho biết các nạn nhân mặc rất ít quần áo hoặc có người thậm chí không mặc gì. Những thi thể gần cửa container có bọt sùi ra từ trong miệng và đang ở giai đoạn đầu của quá trình co cứng tử thi khi được tìm thấy hôm thứ tư (23/10).

Cử chỉ gây xúc động của cảnh sát Anh trong khoảnh khắc chiếc xe tải chở 39 thi thể được di chuyển khỏi hiện trường - Ảnh 2.
Cử chỉ gây xúc động của cảnh sát Anh trong khoảnh khắc chiếc xe tải chở 39 thi thể được di chuyển khỏi hiện trường - Ảnh 3.
Cử chỉ gây xúc động của cảnh sát Anh trong khoảnh khắc chiếc xe tải chở 39 thi thể được di chuyển khỏi hiện trường - Ảnh 4.

Hình ảnh những người cảnh sát Anh cúi đầu khi chiếc xe tải đi qua được tờ Guardian đăng tải

Bên cạnh đó, theo Skynews đưa tin, các lễ cầu nguyện cho nạn nhân trong vụ 39 thi thể trong xe container đã diễn ra tại thủ đô London, Brighton và Belfast. Trong khi đó, giới chức hạt Essex đã bày tỏ sự đau buồn bằng một cuốn sổ tang và người dân địa phương cũng đã đặt hoa tại lối vào khu công nghiệp Waterglade.

Một đám đông nhỏ đã tập trung và thắp nến cầu nguyện ở Westminster, Anh khi cảnh sát bắt đầu quá trình di chuyển các thi thể từ xe tải sang nhà xác vào tối thứ Năm (24/10).

Video ghi lại khoảnh khắc các cảnh sát ở Essex, Anh cúi đầu khi chiếc xe tải chở 39 nạn nhân xấu số đi qua

Khoảng 1h40 sáng ngày 23/10 (giờ địa phương), lực lượng an ninh khẩn cấp đã được gọi đến khu công nghiệp Waterglade Grays ở hạt Essex, nước Anh. Tại đây họ đã phát hiện trong thùng một xe tải có chứa 39 thi thể. Điều tra sơ bộ cho thấy, những thi thể trong thùng xe có 38 thi thể là người lớn và 1 trẻ vị thành niên.

Theo thông tin từ cảnh sát, chiếc xe đầu kéo đã xuất phát từ cảng Zeebrugge (Bỉ) và tới điểm đến ở hạt Essex, miền Nam nước Anh lúc 0h30 sáng 23/10 (giờ địa phương). Sau đó, nó tiếp tục được đưa lên xe của tài xế Mo Robinson hồi 1h05 để tiếp tục cuộc hành trình ở nước Anh. Phần đầu kéo màu đỏ được cho là có nguồn gốc từ CH Ireland vì có dán logo "Ireland" ở trên kính chắn gió.

39 nạn nhân được cho là đến từ Châu Á, hiện tại vẫn chưa xác định được quốc tịch. Có khả năng các nạn nhân đã chết ít nhất 12 tiếng trước khi container cập bến cảng Anh. Được biết, nhiệt độ bên trong thùng xe có thể xuống thấp đến -25 độ C.

(Theo The Guardian)

Cử chỉ gây xúc động của cảnh sát Anh trong khoảnh khắc chiếc xe tải chở 39 thi thể được di chuyển khỏi hiện trường - Ảnh 7.