Có thể bạn đã qua rồi cái thời "chết mê chết mệt" vì các oppa Hàn Quốc, hoặc thấy dăm ba thứ phim ngôn tình đụng đến là bệnh nan y nay không còn thuyết phục. Xin lấy thân mình ra cá cược: Tất cả là do bạn chưa xem Crash Landing On You thôi! Phải khẳng định một điều rằng sức hút từ bộ phim này đang lan rộng khắp châu Á. Đâu đâu, người ta cũng bàn tán về cặp đôi 100 điểm visual- đồng chí đại uý tên Jung Hyuk (Hyun Bin và đại tiểu thư Se Ri (Son Ye Jin).
Ngoài những cảnh bá đạo, hàng loạt các câu nói đi vào lòng người của cả hai khiến dân tình cứ phải rơi nước mắt vì cảm động. Những lúc như thế, càng xem càng thấy nên mau mau kiếm bồ để còn được yêu đương "tình bể bình" nữa nè.
Cuộc sống vốn tréo ngoe, lúc bạn gặp được người mình thương thật lòng cũng là lúc bạn nhận ra những giới hạn, những yếu đuối của bản thân.
Điềm đạm có thừa, nhưng vì hạnh phúc của người mình yêu mà sẵn sàng chống trả, quyết hy sinh tất cả.
Đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là cùng nhau vượt qua ranh giới mong manh đó.
Nhưng cũng có lúc cố chấp, mê đến ngông cuồng.
Vứt bỏ mọi sĩ diện vì nụ cười của ai kia.
Tận cùng của nỗi đau là chứng kiến người mình thương vất vả vì mình.
Có 2 thứ không bao giờ quên.
Anh biết đó! Ban đầu là sở thích, xong rồi yêu lúc nào chẳng hay.
Muốn lịm đi vì sự đáng yêu này của đại uý!
Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.
Đành là thời gian có thể xoá nhoà tất cả, nhưng ký ức ngày còn yêu chắc sẽ không bao giờ.
Em nhớ anh... Anh có biết không?
Yêu là cùng nhau nhìn về một hướng.
Định nghĩa về tình yêu mới do tiểu thư "trâm anh thế phiệt" Se Ri nghĩ ra.