Coutinho có ra đi, Liverpool mới biết Klopp vĩ đại đến cỡ nào

Nguyễn Tú (theo Guardian), Theo Thế Giới Trẻ 10:53 24/04/2018

Vị chiến lược gia người Đức đã chứng tỏ cho mọi người thấy một đội bóng vẫn có thể vận hành trơn tru và ngày càng tiến bộ dù mất đi ngôi sao sáng giá nhất.

Coutinho có ra đi, Liverpool mới biết Klopp vĩ đại đến cỡ nào - Ảnh 1.

1. Nhìn cách chỉ đạo và truyền lửa cho học trò của Juergen Klopp , người ta có thể ví ông như một vocal của ban nhạc rock. Nhưng nếu xét về tài nhìn xa trông rộng, Klopp lại giống Aristotle, nhà hiền triết người Hy Lạp luôn tin vào khái niệm: "Tập thể vững vàng vẫn hơn là một cá nhân nổi trội".

Klopp đã bất lực chứng kiến Philippe Coutinho rời Liverpool, dù trước đó khẳng định tiền vệ này là một phần vô cùng quan trọng của CLB. Trong thời điểm đó, ngôi sao người Brazil đang có phong độ cực cao bên cạnh những Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane. Bộ tứ này được đánh giá là một trong những dàn "hỏa lực" mạnh nhất Châu Âu mùa này.

Thế nhưng đúng với những gì đã lo ngại, chính Coutinho là người "tạo phản" trước sức hút quá lớn từ Barcelona. Tiền vệ này rời bỏ CLB đã đưa mình lên tầm ngôi sao để hướng tới mục tiêu vô địch Champions League, danh hiệu mà anh nghĩ nếu ở lại Liverpool thì sẽ không bao giờ có cơ hội giành được.

Coutinho có ra đi, Liverpool mới biết Klopp vĩ đại đến cỡ nào - Ảnh 2.

Chẳng cần là một chuyên gia phân tích để nhận ra việc Liverpool sẽ bị ảnh hưởng khi mất đi tiền vệ công sáng giá bậc nhất trong đội hình. Cầu thủ người Brazil đã ghi tới 12 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường trước khi dứt áo ra đi.

Bởi vậy, Juergen Klopp từng bị chỉ trích khi dùng tới 75 triệu bảng Anh để đưa về Virgil van Dijk - một trung vệ, dù ai cũng biết hàng phòng ngự của Liverpool luôn bị đánh giá rất thấp, thay vì tái đầu tư vào một gương mặt đủ tầm thế chỗ Coutinho. Quyết định của Klopp bị coi là "panic buy" - tạm dịch là mua sắm trong hoảng loạn.

Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, chẳng ai còn nhận ra một Liverpool với phong độ phập phù ở nhiều mùa giải vừa qua. Trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Liverpool mới chỉ để thua duy nhất một lần, đó là chuyến làm khách trên sân Old Trafford của Manchester United. Ngoài ra, Lữ Đoàn Đỏ đã giành được 10 thắng lợi, ghi trung bình 2,67 bàn/trận.

Coutinho có ra đi, Liverpool mới biết Klopp vĩ đại đến cỡ nào - Ảnh 3.

Hàng thủ của Liverpool được hưởng lợi nhiều...

Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy một Liverpool ổn định như vậy kể từ thời hoàng kim của Rafael Benitez. Không có Coutinho, Liverpool không sở hữu một tiền vệ tầm cỡ siêu sao. Thế nhưng thay vào đó, CLB chủ sân Anfield lại trở thành một tập thể đồng đều.

Điều này cứ như thể một dàn nhạc giao hưởng mất đi ngôi sao violon nhưng vẫn gây được sự chú ý và thành công vang dội nhờ vị nhạc trưởng tài ba. Trong trường hợp này, người nhạc trưởng đó chính là Jurgen Klopp.

Từng cầu thủ trong đội hình của Lữ Đoàn Đỏ lúc này đều hiểu rõ nhiệm vụ và hướng đến mục tiêu chung, chiến thắng. Đây là một điều thực sự hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Trong khi người hâm mộ hầu hết chỉ chú ý đến một cá nhân nổi trội duy nhất hay giá trị và mức lương khổng lồ của cầu thủ đó, Liverpool đã hiện ra như một hình mẫu để mọi CLB khác học hỏi theo.

Coutinho có ra đi, Liverpool mới biết Klopp vĩ đại đến cỡ nào - Ảnh 4.

...từ sự xuất hiện của Virgil van Dijk.

2. Mất Coutinho? Không sao, HLV Klopp vẫn đưa đội bóng tiến lên bằng cách giúp những cầu thủ còn lại thể hiện được hết khả năng. 40 triệu bảng mùa Hè năm 2017 được chi ra để đưa về Alex Oxlade-Chamberlain không hề là một thương vụ hớ, đặc biệt sau khi chứng kiến bộ ba tiền đạo phía trên được hưởng lợi như thế nào khi cựu tiền vệ của Arsenal được chọn đá thế cho Coutinho.

Chamberlain không thể sánh với Coutinho về nền tảng kỹ thuật. Tuy nhiên, những gì anh mang lại là một bệ phóng chắc chắn, mạnh mẽ phía sau hàng tiền đạo của Liverpool. Cầu thủ 24 tuổi sở hữu thể lực đáng mơ ước, điều mà Coutinho từng phải rất vất vả hướng tới trong những năm đầu thi đấu tại Premier League.

Sự hiệu quả của Chamberlain đã được thể hiện rất rõ trong trận đấu lượt đi với Manchester City tại tứ kết Champions League. Liverpool đã chơi pressing và phản công tuyệt hay trong hiệp một nhờ hàng tiền vệ và tấn công năng nổ, tốc độ.

Coutinho có ra đi, Liverpool mới biết Klopp vĩ đại đến cỡ nào - Ảnh 5.

Chamberlain khiến Man City phải nuốt hận ở Champions League.

Liệu Coutinho, với lối chơi thiên về kỹ thuật, có thể làm được như Chamberlain đã thể hiện trong trận đấu đó? Hay nói cách khác, liệu Coutinho, vốn dĩ không phải là cầu thủ thích hợp với lối chơi đuổi bóng cường độ cao, có thể giúp Liverpool chơi quyết liệt, dữ dội và hiệu quả như vậy không?

Klopp đã đúng khi dùng Chamberlain để thay thế cho Coutinho, một cầu thủ với lối chơi khác biệt nhưng cũng phù hợp với lối chơi chung. Và không chỉ Chamberlain, bản hợp đồng đã ký với Van Dijk cho đến hiện tại cũng đem về thành công lớn.

Trước khi chiêu mộ thành công Van Dijk, trung bình Liverpool bị thủng lưới 1,1 bàn/trận, hiệu suất đáng báo động đối với một đội bóng hướng đến chức vô địch. Con số này giảm đáng kể khi trung vệ người Hà Lan gia nhập Liverpool. Tổng cộng 15 trận đấu trên mọi mặt trận trôi qua từ khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông khép lại, tỉ lệ để thủng lưới trung bình của The Kop chỉ còn 0,47 bàn/trận.

Sự góp mặt của một trung vệ "thép" đã phần nào giúp hàng tấn công của Liverpool yên tâm tạo cơ hội và ghi bàn thắng. Ngoài ra, "đôi cánh" Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold cũng được tự do tham gia hỗ trợ tấn công hơn.

Coutinho có ra đi, Liverpool mới biết Klopp vĩ đại đến cỡ nào - Ảnh 6.

Andrew Robertson đang làm lu mờ cả Marcos Alonso của Chelsea.

Robertson được cho rằng xứng đáng góp mặt trong đội hình tiêu biểu của năm do PFA bình chọn hơn Marcos Alonso của Chelsea. Còn Alexander-Arnold, anh cũng đã khiến Man City phải ôm hận khi đánh giá thấp vị trí hậu vệ cánh trái của Liverpool, nơi mà vốn dĩ trước đó còn được trấn thủ bởi Nathaniel Clyne.

Tất cả sự tính toán của Klopp trong tháng Giêng vừa qua đã đem lại hiệu quả. Và dù muốn dù không, Coutinho chắc cũng tự nhận ra rằng sự ra đi của mình đã khiến các đồng đội cũ… tiến bộ hơn rất nhiều.

Liverpool hiện tại có một vị trí khá vững vàng trong top 4 Premier League. Không những thế, họ còn là đại diện duy nhất của bóng đá Anh góp mặt ở bán kết Champions League, sau khi đả bại Manchester City hùng mạnh của Pep Guardiola tâm phục khẩu phục.

Coutinho có ra đi, Liverpool mới biết Klopp vĩ đại đến cỡ nào - Ảnh 7.

Từng bước đi, tính toán như vậy chỉ có thể đến từ bộ não của những chiến lược gia hàng đầu, những người luôn giữ vững niềm tin vào triết lý bóng đá của mình, bất chấp mọi sự chỉ trích từ các CĐV và giới truyền thông.

Pep Guardiola cũng từng bị mỉa mai khi đem thứ bóng đá yêu thích đến với Premier League nhưng nó không đem lại hiệu quả thực sự trong mùa giải đầu tiên. Và trong năm thứ hai, tất cả đã phải ngả mũ trước một Man City dường như bất khả chiến bại ở Premier League. HLV Jurgen Klopp cũng đang trên đường chứng tỏ rằng ông đã đúng với lựa chọn của mình.

Nhớ về thời điểm khi mới nhậm chức tại Liverpool, HLV Klopp đã không ngần ngại khẳng định rằng ông chắc chắn sẽ đem về ít nhất một danh hiệu cho CLB này trong 3 năm đầu tiên dẫn dắt. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, Liverpool đã 2 lần thất bại trong các trận chung kết ở cả đấu trường trong nước lẫn Châu Âu. Và cuối mùa giải năm nay sẽ là thời điểm người ta phán xét liệu Klopp có quá vội vàng tuyên bố.

Tứ kết Champions League 2017/18: Man City 1- 2 Liverpool

Danh hiệu duy nhất vào lúc này Liverpool có thể đạt được là Champions League, và Lữ Đoàn Đỏ sẽ phải cạnh tranh nó với AS Roma, Bayern và Real Madrid để trở thành đội bóng xuất sắc nhất Châu Âu.

Nhưng ngay cả khi thất bại, Klopp vẫn xứng đáng được tôn vinh vì những gì ông đã, đang và sẽ làm cho Liverpool. "Danh hiệu" mà Klopp đã hứa chính là Liverpool của thời điểm hiện tại, đội bóng đã phần nào tìm lại ánh hào quang của mình khi lọt vào tới vòng bán kết Champions League.

Những gì HLV Klopp làm được cho đến thời điểm này mới chỉ là sự mở đầu. Đoàn quân của vị chiến lược gia người Đức ở mùa giải tới, bao gồm cả những ngôi sao sẽ cập bến Anfield trong mùa Hè, hứa hẹn trở thành một thế lực đáng gờm.