Thích thú với những bức tranh đẹp mắt được vẽ bằng... lá khô

Ariel Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 09:07 08/08/2014

Tác giả luôn cố gắng truyền tải từng thông điệp khác nhau qua các tác phẩm của mình, chứ không phải chỉ đơn thuần tạo ra một tác phẩm đẹp.

Họa sĩ tự do Omid Asadi tới từ thành phố Manchester, Anh đã mang đến một bộ sưu tập đầy thú vị và độc đáo. Từ những chiếc lá khô tưởng chừng như vô giá trị, qua bàn tay tài hoa và tỉ mỉ của mình, Asadi đã tạo nên những tác phẩm vô cùng đặc sắc và mang tính nghệ thuật cao. Đối với Asadi, anh luôn cố gắng truyền tải từng thông điệp khác nhau qua các tác phẩm của mình, chứ không phải chỉ đơn thuần tạo ra một tác phẩm đẹp. Vì vậy, mỗi sáng tạo của anh đều có tên gọi riêng, ý nghĩa riêng. Một số thông điệp và ý tưởng của anh bắt nguồn từ những bài thơ, câu chuyện hay thế giới quan của chính mình. Đôi khi, anh cũng tìm cảm hứng từ các tác phẩm của những nghệ sĩ khác.




Leaf’s mind (tạm dịch : Tâm trạng của chiếc lá) - Asadi nói: “Tôi thích ngắm nhìn những chiếc lá rơi. Không chỉ đơn giản là nhìn chúng, tôi nhìn thấy mình có thể làm được gì với chúng.”


Đoàn xe “Tôi tin rằng hằng ngày chúng ta đều nhìn rất nhiều thứ, nhưng không nhìn thấy chúng. Cũng như, táo đã rơi từ trên cây xuống hàng ngàn năm nay, nhưng chỉ Isaac Newton thực sự thấy được, và nhờ vào ông, cuộc sống của chúng ta đã đổi thay mãi mãi.”


Những đóa hoa bồ công anh.


Chân dung nhà cách mạng lỗi lạc Che Guevara - tấm gương sáng ngời cho tinh thần quốc tế vô sản, một con người đấu tranh quên mình cho những lý tưởng và những hoài bão của mình về một thế giới tốt đẹp hơn cho những người dân Mỹ Latin và người dân các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới


Bức tranh tình yêu - “Tôi chủ yếu sử dụng lá phong vì có thể dễ dàng tìm được chúng ở gần khu vực mà mình sinh sống.”


Chim ưng -“Tôi sử dụng một con dao thủ công và kim tiêm. Nó không giống như cắt giấy vì mỗi  phần đều phải cần một lực nhất định để cắt. Nếu tôi làm sai, hàng trăm giờ làm việc sẽ tiêu tan.”


Ánh mắt


Lông vũ - “Đối với tôi, những chiếc lá này như đại diện cho cuộc đời của chúng ta, chúng thật ngắn ngủi biết bao. Tôi muốn đem đến cho chúng một cuộc sống thứ hai.”


Chân dung nhạc sĩ, ca sĩ huyền thoại người Anh - thủ lĩnh của ban nhạc The Beatles - John Lennon.


Phượng hoàng - “Tôi nhớ lại khi còn bé, tôi cũng thường dùng kim để vẽ lên mặt sau của là và cánh hoa hồng.”


Bàn tay của một con người từng trải


“Tôi tạo ra tác phẩm này để kêu gọi bảo vệ loài báo săn – một loài vật đang có nguy cơ tiệt chủng.”


Nature’s Scream (tạm dịch: tiếng thét của thiên nhiên) - “Tôi đã nhận được nhiều lời phản hồi tích cực từ công chúng và truyền thông, thật vui mừng khi có người yêu thích và thưởng thức tác phẩm của mình. Điều này cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể làm thế nào để tạo nên vẻ đẹp, tình yêu và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, không chỉ đối với nhân loại mà còn cho tất cả những loài sinh vật khác nữa, thay vì phải chịu đựng những chiến tranh, xung đột, bệnh tật, đói khát, hận thù …”


Asadi bên tác phẩm của mình.

(Theo BP)