Vào năm 9 tuổi, cậu bé tội nghiệp Josh Sundquist đã mất đi một chân vì căn bệnh ung thư. Nhưng không vì thế mà anh mất đi ý chí và hy vọng. Về sau, Josh đã tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài 12 tuần và đã có cơ thể cường tráng.
Josh Sundquist còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động thi đấu thể thao đỉnh cao. Vào năm 2006, anh đã có mặt trong đội tuyển trượt tuyết Mỹ tham gia Paralympic tại Torino, Italy. Và vào 5 năm sau, anh lập ra kỳ tích mới khi được gọi lên tuyển bóng đá khuyết tật Mỹ và tham gia vào giải bóng đá khuyết tật thế giới tổ chức tại Mexico. Không những thế, anh còn là một nhà văn, một diễn giả và một vlogger có danh tiếng trên trang Youtube.
Josh chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền về tình trạng tàn tật của mình. Không những thế, anh rất tích cực "làm trò vui" với điều đó. Cứ mỗi khi đến dịp Halloween là lại hóa trang theo những cách khác nhau, và hoàn toàn không hề nhàm chán hay "đụng hàng". Josh chia sẻ trên blog cá nhân: "Hiện giờ, tôi cảm thấy thoải mái với việc tôi là ai cũng như cơ thể của chính mình. Tôi rất thích thú với việc hóa trang trong ngày Halloween và có thể nói rằng đó là cách tôi làm cho mình trở nên đặc biệt với tất cả mọi người trong ngày này."