Chiêm ngưỡng các bức hình cảnh đời thường tái hiện trên Anime (P.2)

Anny, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/08/2014

Tiếp tục là những bức hình so sánh giữa cảnh vật đời thường và phiên bản trên Anime của chúng. Bạn muốn được sống trong thế giới nào hơn?<br/>

5. 5cm/s

Đoạt giải phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2007, 5 cm/s là một tác phẩm kinh điển của đạo diễn Makoto Shinkai. Cốt truyện xoay quanh mối quan hệ của Tōno Takaki và Shinohara Akari từ thời thơ ấu cho đến khi họ trở thành người lớn, mặc dù cả 2 đều nhận ra tình cảm của nhau nhưng giữa 2 người luôn có một khoảng cách địa lý và chỉ có thể liên lạc qua thư hoặc điện thoại. Bộ anime mang đến cho người xem một cái nhìn rất chân thực về những cản trở, tác động của xã hội đối với một tình yêu trong sáng, thuần khiết.



















6. Nagi no Asukara

Shioshishio là một ngôi làng ở dưới đáy đại dương, sau khi trường học ở nơi đây đóng cửa, một nhóm 4 học sinh đồng thời là bạn thân với nhau phải chuyển trường lên đất liền để có thể tiếp tục việc học. Câu chuyện kể về sự đấu tranh của nhóm trong việc thích nghi với môi trường và những người bạn trên đất liền, cùng với những cảm xúc lãng mạn của những cô bé cậu bé trong độ tuổi mới lớn.






















7. Kamichu!

Yurie là một nữ sinh trung học nhỏ bé và nhút nhát. Một ngày nọ cô bé phát hiện ra mình đã trở thành một vị thần, tuy nhiên Yurie cũng không biết mình là thần gì và năng lực của mình ra sao. Việc này đã mang lại cho cô bé không ít rắc rối và tai họa trong khi đang cố gắng khám phá năng lực của mình. Cùng với những người bạn, Yurie bắt đầu hành trình gặp gỡ, học hỏi các "đồng nghiệp" khác để trở thành một vị thần tốt hơn.
























8. Kotonoha no Niwa

Tiếp tục là một tác phẩm khác của đạo diễn Makoto Shinkai, bộ phim xoay quanh nhân vật chính Akizuki Takao, một nam sinh 15 tuổi, chán ghét học hành và ham mê việc đóng giày. Một buổi sáng mùa mưa cậu quyết định trốn học và ra công viên để phác thảo mẫu giày. Tại đây cậu đã gặp một phụ nữ ăn mặc chỉn chu tên Yukino Yukari đang ngồi uống bia ngắm mưa rơi. Takao đã hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của người phụ nữ này và nảy sinh ý muốn làm cho Yukari một đôi giày hoàn chỉnh. Rồi mùa mưa kết thúc, cả 2 đều phải lo cho cuộc sống của riêng mình nhưng trong lòng mỗi người đều mong đợi một ngày trời mưa để họ có thể gặp lại nhau tại nơi ấy...