Tội phạm thì luôn luôn là vấn đề nghiêm trọng. Nhưng với những tấm ảnh miêu tả tội phạm như thế này, có lẽ người ta sẽ phải "bò ra cười" trước khi quan tâm đến kẻ phạm tội có hình dáng như thế nào. Ví dụ, với bức ảnh này là chân dung của một nghi can. Khoảng 25 tuổi, mặt hơi to, với một bộ ria mép mỏng. Bạn đã thấy anh ta chưa? Eh...
Đây lại là một lần khác, bạn có nghĩ rằng các nhân viên truyền hình có vấn đề trong việc chọn ảnh để phủ sóng rộng rãi hay không?
Thực ra thì trường hợp này cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp, còn hầu hết các đài truyền hình đều đưa ảnh thẻ hay ảnh thẳng mặt tên tội phạm cho người xem. Nhưng có những lúc họ thích "gây cười" cho người xem như thế. Dưới đây lại là vài trường hợp hài hước khác:
Ảnh nhận dạng ban đầu...
Và sau đó. Bạn có thể nhìn nhầm nhưng không sai đâu, siêu nhân sịp vàng thật đó!
Hẳn là cô phát thanh viên này sẽ phải gặp mặt nhà chức trách sau bản tin...
Đây là ảnh chụp sticker "tự sướng" của tên tội phạm - Không sao, miễn là có mặt.
Còn đây là tấm hình tai tiếng nhất, nó xuất hiện trên chương trình Super News của Fuji TV vào năm 2009.Có vẻ đài truyền hình không để tâm lắm dù đây là một vụ án giết người nghiêm trọng.Họ quả là không biết tha cho ai, kể cả người nổi tiếng. Diễn viên Minako Komukai trong ảnh bị tình nghi tàng trữ chất cấm trong khi đi ra nước ngoài. Và khi cô quay trở lại Nhật Bản, không hiểu sao đài truyền hình lại chọn tấm hình như thế này để "dìm hàng" Komukai.