11 sự thật phũ phàng về những điều mà bạn mơ mộng hồi nhỏ

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/03/2014

Bật mí một chút dành cho các bé chưa tới tuổi trưởng thành: sự thật thì luôn luôn đau đớn và vô cùng khó nghe.

1. Hồi nhỏ nghĩ: Lớn rồi, làm gì còn giới nghiêm nữa, thích ngủ lúc nào chả được!


Sự thật là: Đi ngủ lúc 11h tối là hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng trông ngóng.


2. Hồi nhỏ nghĩ: Lớn lên sẽ được ăn kẹo và bánh ngọt thỏa thích!


Sự thật là: Tôi cần đồ cho người ăn kiêng, không đồ ngọt, xin cảm ơn.


3. Hồi nhỏ nghĩ: Nhà riêng của mình sẽ thật là lớn và mình thích trang trí cái gì cũng được!


Sự thật là: Có phòng để ngủ đã là may, lại còn đồ nội thất nữa à? Cho nó ra đường đi.


4. Hồi nhỏ nghĩ: Lớn lên sẽ làm giáo sư, bác sĩ, cầu thủ bóng đá, ngôi sao ca nhạc.


Sự thật là: Làm cái gì cũng được, miễn là có việc và kiếm ra tiền, nhiều thì càng tốt.


5. Hồi nhỏ nghĩ: Đến lúc mình lớn, mình sẽ không còn sợ phim kinh dị nữa!


Sự thật là: Làm ơn, xin đừng tắt đèn, và cũng đừng xa em đêm nay.


6. Hồi nhỏ nghĩ: Đi bệnh viện lúc lớn là một chuyện rất đỗi bình thường, tiêm là một cái việc mà đương nhiên ai cũng có thể làm.


Sự thật là: Làm ơn, thuốc an thần  và thuốc giảm đau, càng nhiều càng tốt.


7. Hồi nhỏ nghĩ: Lớn lên mình sẽ đẹp trai, cao to và cơ bắp nữa!


Sự thật là: Cái máy tập chạy đóng bụi rồi này...


8. Hồi nhỏ nghĩ: Mình sẽ làm tất cả những gì mình thích với tiền, chẳng hạn bơi trong một bể tiền xu chẳng hạn.


Sự thật là: Lớn lên có thể làm điều đó thật, nhưng mà phải nộp hết tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền Internet đã...


9. Hồi nhỏ nghĩ: những gì bạn được học trong trường lớp sẽ giúp bạn thành công trong công việc.


Sự thật là: Biết làm toán với máy tính thật là tuyệt, đỡ phải tính nhẩm.


10. Hồi nhỏ nghĩ: Uống rượu rất là phiêu và cũng rất vui.

Sự thật là: Đúng là vui và phiêu thật, cho tới khi tỉnh rượu.


11. Hồi nhỏ nghĩ: Bạn sẽ trở nên tự tin và năng động hơn khi trưởng thành.


Sự thật là: ... chính tôi cũng không biết nữa. Cứ giả vờ như vậy đi.

(Theo BuzzFeed)