Công Vinh vẫn cười tươi dù đôi chân chườm hai bịch đá to

Lê Thương (Từ Yangon - Myanmar), Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/11/2016

Công Vinh cho biết khi bị cầu thủ Malaysia chơi xấu, anh cứ ngỡ mình đã gãy chân vì lúc ấy rất đau. Nhưng rất may, CV9 vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu.

Những phút cuối trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia, trong một pha xuống bóng bên cánh trái, Công Vinh đã bị cầu thủ Malaysia chơi xấu đá thẳng vào ống đồng. Lúc ấy Công Vinh hét lên rất lớn, nằm lăn lộn vật vã, khuôn mặt anh như muốn khóc vì đau đớn. 

Công Vinh vẫn cười tươi dù đôi chân chườm hai bịch đá to - Ảnh 2.

Công Vinh ôm chân đau đớn sau pha đạp bóng của cầu thủ Malaysia.

Trọng tài đã không thổi phạt và vẫn cho trận đấu tiếp tục. Rất may là sau đó, chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam đã có thể đứng dậy, như chưa từng bị đau, khiến nhiều người cứ ngỡ Công Vinh giả vờ. Sau trận đấu, khi Công Vinh được bác sỹ đến tiến hành chườm đá, đôi chân của CV9 rướm máu, với vết xước và sưng ở bắp rất rõ. 

Khi được hỏi sao lúc ấy Vinh la lớn đau đớn thế, anh cho biết: "Đối thủ đã đạp thẳng vào chân của tôi phát ra tiếng luôn. Lúc ấy tôi rất đau và cứ nghĩ là chân mình đã bị gãy rồi, nhưng rất may sau đó cơn đau qua đi và tôi có thể đứng dậy thi đấu tiếp." 

Công Vinh vẫn cười tươi dù đôi chân chườm hai bịch đá to - Ảnh 3.

Theo Công Vinh, lẽ ra trọng tài phải thổi phạt hậu vệ của đối thủ trong tình huống này.

Công Vinh cũng cho biết, trong trận đấu hai hậu vệ Malaysia luôn theo sát anh và thường xuyên chơi xấu, nhưng trọng tài đều bỏ qua, ngay cả trong pha bóng mà Công Vinh có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng bóng đi quá nhẹ, hậu vệ của Malaysia cũng đã chơi tiểu xảo khi tì đè khiến Công Vinh không thể có cú đánh đầu tốt nhất. 

Công Vinh vẫn cười tươi dù đôi chân chườm hai bịch đá to - Ảnh 4.

Đôi chân rỉ máu của CV9.

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng đã lại và có phần "trách yêu" thủ quân của đội tuyển Việt Nam khi nói: "Cả đội nhìn vào em để đá đấy". Sau đó, HLV Hữu Thắng đã dành cho Công Vinh một ôm thật chặt. 

Công Vinh vẫn cười tươi dù đôi chân chườm hai bịch đá to - Ảnh 5.

HLV Hữu Thắng "trách yêu" Công Vinh sau trận đấu, ông Thắng tỏ ra rất lo lắng trong pha bóng mà Công Vinh la lên đau đớn nằm trên sân.

Công Vinh vẫn cười tươi dù đôi chân chườm hai bịch đá to - Ảnh 6.

Và sau đó dành cho CV9 cái ôm chặt.

Về đến khách sạn, đội trưởng của  vẫn cảm thấy nhức ở chân, và buộc phải chườm đá ở cả hai chân. Tuy nhiên, anh vẫn đăng lên trang cá nhân hình ảnh cười rất tươi trong phòng của mình với dòng chú thích: "Hậu trường sau trận chiến". 

Công Vinh vẫn cười tươi dù đôi chân chườm hai bịch đá to - Ảnh 7.

Công Vinh cười tươi với đôi chân được chườm đá ở phòng khách sạn.

Bức ảnh đã thu hút hơn 85 nghìn lượt like và hơn 1,5 nghìn lượt bình luận. Các fan đều chia sẻ về nỗ lực của CV9 và chúc chân sút sinh năm 1985 người Nghệ An nghỉ ngơi, sớm hồi phục chấn thương để tiếp tục giấc mơ vàng ở AFF Cup 2016 cùng đội tuyển Việt Nam. 

Trong trận đấu với Malaysia, mặc dù không ghi bàn khi bị các hậu vệ Malaysia theo rất sát và chỉ có duy nhất tiếp cận khung thành đối phương, nhưng Công Vinh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút hàng thủ Malaysia và thực hiện 2 đường kiến tạo cho Trọng Hoàng và Công Phượng đối mặt với thủ môn. 

Với việc đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có mặt ở bán kết với ngôi nhất bảng B, nhiều khả năng CV9 sẽ được HLV Hữu Thắng cho nghỉ ngơi trong trận đấu cuối cùng với Campuchia ngày 26/11 tới.