Công Vinh sa thải HLV Alain Fiard: Ai là người thất bại?

Việt Hà, Theo Thể Thao & Văn Hóa 11:03 10/11/2017

“Quân thua trảm tướng”, HLV Alain Fiard ra đi vì thành tích nghèo nàn mà TP.HCM trải qua mùa giải năm nay. Nhưng trong vai trò Quyền Chủ tịch CLB, Công Vinh thậm chí còn phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn.

So với nhiều ông bầu đã có số má khi làm bóng đá khác, Công Vinh mới chỉ là người học việc. Những gì vừa diễn ra ở đội bóng chủ quản cho thấy cựu đội trưởng ĐTQG khá non tay trong cách điều hành CLB. 

Dù nhiều CĐV ruột của Công Vinh có chia sẻ về kinh nghiệm điều hành đội bóng là con số 0 tròn trĩnh nhưng vốn tiếng chuyên nghiệp và sự cầu tiến nghề nghiệp, Công Vinh chưa phát huy được phẩm chất sở trường.

Đầu mùa giải năm nay, đội bóng của Công Vinh được biết đến như "thiếu gia" mới nổi khi được các ông bầu rót không dưới 50 tỷ đồng để hoạt động. Số tiền đó với đa số CLB là đáng mơ ước nhưng cựu tiền đạo ĐTQG đã không thể nâng cấp đội hình TP.HCM.

Ai cũng biết trong vai trò HLV trưởng, chưa hề có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam, ông Alain Fiard chỉ có thể sử dụng những con người được lãnh đạo CLB cấp cho mình. Sự hạn chế của ông thầy người Pháp kèm với nguồn lực hạn chế từ trên xuống khiến TP.HCM không thể có thành tích như mong đợi. 

Có thể với nhiều người, TP.HCM đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhưng cứ nhìn sân Thống Nhất hiu hắt mỗi khi đội bóng này thi đấu, Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã thất bại ở nhiệm vụ quan trọng nhất: Lôi kéo khán giả đến sân.

Công Vinh sa thải HLV Alain Fiard: Ai là người thất bại? - Ảnh 1.

So với thời điểm đầu mùa, khi Công Vinh trực tiếp bán vé, sửa phòng vệ sinh, thay đồ, mua siêu xe cho CLB… lượng CĐV vẫn thưa thớt xem đội bóng được cho là "con ruột" của bóng đá Sài Gòn chơi bóng đã là một thất bại. Khi bóng đá đơn giản xem trọng yếu tố thành tích là đầu tiên, Công Vinh giờ mới có dấu hiệu chuyển hướng đầu tư hơn về chuyên môn. 

Sa thải HLV Alain Fiard là một nước đi cho thấy sự hết kiên nhẫn của Công Vinh với ông thầy người Pháp, nhưng nó đến ở thời điểm quá muộn màng. Nên nhớ HLV Alain Fiard là sản phẩm được giới thiệu bởi CLB danh tiếng nước Pháp Lyon – nơi bóng đá TP.HCM đang có chương trình hợp tác toàn diện. Công Vinh "vuốt mặt nể mũi" nhưng chính sự chậm trễ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến không chỉ thành tích CLB mà cả thương hiệu cựu đội trưởng ĐTQG.

Nhiệm vụ kế tiếp mà Công Vinh vừa lên tiếng xác nhận là thuê HLV "xịn" về dẫn dắt CLB, đó là những ông thầy cũ như Miura hoặc Calisto. So với HLV Alain, 2 tên tuổi trên rõ ràng quá hiểu bóng đá Việt Nam và cùng có mối quan hệ tốt đẹp với cậu học trò cũ. Bên cạnh đó, những ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng quê hương SLNA là Phi Sơn, Ngọc Hải cũng nhiều khả năng sẽ hội tụ dưới trướng đàn anh. 

"SLNA hóa TP.HCM" từ mùa giải tới có thể là đích nhắm của Công Vinh. CĐV Sài thành hẳn nhiên không ưa thích điều đó, nhưng khi bóng đá Nam Bộ đang dần tụt hậu so với mặt bằng chung, cũng khó trách Công Vinh. Hơn nữa trong mùa giải này, đích thân Công Vinh đã cam kết với CĐV sẽ thay đổi TP.HCM theo hướng tích cực vào năm tới.

Công Vinh và HLV Alain Fiard, 2 người đàn ông làm bóng đá chung một mái nhà nhưng dường như không không cùng tiếng nói như cách họ thể hiện ngôn ngữ ngoài đời thường. Cách họ chấp nhận nhau trong mùa giải năm nay cũng không giúp ích nhiều cho sự đi lên của CLB, thế nên chia tay cũng là cách giải thoát cho đôi bên. Có điều với người ở lại, làm sao để không tiếp tục gặm nhấm thất bại không hề là chuyện nhẹ nhàng.