Công Vinh: "Chia tay bóng đá, tôi sẽ dành thời gian cho Thủy Tiên và Bánh Gạo"

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 03/10/2016

Công Vinh cho biết, sau khi chia tay bóng đá anh sẽ không theo nghiệp huấn luyện viên như nhiều cầu thủ nổi tiếng khác mà muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình.

"May mắn không tự dưng mà đến..."

- Được xem là cầu thủ thành công nhất Việt Nam suốt 12 năm qua, giữ được phong độ ổn định và là tiền đạo số 1 ở đội tuyển trong quãng thời gian dài như thế quả không hề dễ dàng. Nhiều người bảo Công Vinh là người may mắn gặp thời, vì hầu hết các đời huấn luyện viên ở đội tuyển đều có phần ưu ái Công Vinh, khi luôn đặt anh ở vị trí quan trọng nhất? 

May mắn không bỗng dưng mà đến, thành công trong sự nghiệp và cuộc sống không phải do ai đó mang lại mà mình phải tự quyết định và đạt được. Tôi nỗ lực tập luyện và cố gắng trước tiên là vì bản thân mình. Một cầu thủ muốn có được chỗ đứng, muốn có được phong độ cao, cách duy nhất là tập luyện. Tôi luôn tâm niệm những gì mình có được hôm nay không tự dưng đến mà do khổ luyện mà thành, thế nên nếu tôi có suy nghĩ dừng lại thì đồng nghĩa tôi có thể mất tất cả.

Công Vinh: Chia tay bóng đá, tôi sẽ dành thời gian cho Thủy Tiên và Bánh Gạo - Ảnh 1.

Công Vinh là thủ lĩnh của ĐT Việt Nam trong chiến dịch giành ngôi vô địch AFF Cup 2016, giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của CV9.

 - Năm 2010, Vinh từng dính chấn thương rất nặng tưởng như giã từ sự nghiệp và phải bán xe để chữa trị, làm thế nào anh có thể vượt qua được thời gian khó khăn ấy và lấy lại phong độ?

- Chấn thương là chuyện bình thường với cầu thủ, bỏ cuộc thì còn bình thường hơn. Nhưng rồi tôi biết phải tự đặt ra ranh giới cho mình: Tôi là Công Vinh hay sẽ chỉ là một cầu thủ tầm thường. Thế nên, tôi quyết định dành toàn bộ số tiền mà mình kiếm được từ bóng đá lúc đó để ra nước ngoài trị liệu đặc biệt suốt 10 tháng với những bác sỹ uy tín của thế giới để có thể trở lại sân cỏ với thể trạng tốt nhất. 

Nhưng bác sỹ hay giáo án trị liệu cũng chỉ là một phần. Tôi phải tự lo cho mình chứ không thể nhờ cậy ai khác, tôi tự đặt ra chế độ ăn uống và nghiêm khắc với bản thân, và đến tận bây giờ vẫn duy trì điều ấy, ví dụ như phải ngủ sớm và thức dậy sớm để không bỏ bữa sáng. Bữa sáng phải có sữa, ngủ trưa đủ bữa, và tìm cái gì đó ăn phù hợp với thể lực của mình. Ngoài ra, tôi tuyệt đối không sử dụng những chất kích thích có hại cho sức khỏe như bia, rượu, thuốc lá...

Hồi ấy khi điều trị, mỗi ngày tôi phải bơi và chạy hàng chục km. Và cuối cùng tôi đã hồi phục trở lại với thể trạng gần như 100% lúc chưa bị chấn thương.    

"Khi chia tay đội tuyển, tôi muốn được khóc trong hạnh phúc" 

-12 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp, Công Vinh đã giành được 3 Quả bóng vàng Việt Nam. Nhưng Quả bóng vàng cuối cùng Vinh có được mãi từ năm 2007. Ngay cả khi ghi cả 2 bàn quan trọng ở trận chung kết với Thái Lan (lượt đi, lượt về) giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, Vinh cũng chỉ giành Quả bóng đồng. Anh có cảm thấy bất công không? 

Đến tận bây giờ và suốt cuộc đời của mình tôi không thể quên khoảnh khắc ghi bàn giúp ĐTVN vô địch AFF Cup 2008. Mặc dù năm ấy tôi chỉ giành Quả bóng đồng nhưng cảm thấy hạnh phúc hơn cả 3 Quả bóng vàng trước đó mà tôi có được, bởi tôi thấy bất kỳ cầu thủ nào ở đội tuyển năm đó giành Quả bóng vàng đều xứng đáng cả. 

Vì thế, lúc đó ngay cả khi tôi có chẳng giành được danh hiệu cá nhân nào thì tôi vẫn cảm thấy sướng, thấy hạnh phúc.  Điều quan trọng hơn cả là tôi đã được cùng đội tuyển lên ngôi vô địch. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn xem lại clip của trận đấu ấy và cảm xúc vẫn cứ còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. 

- Và bây giờ, 8 năm sau khoảnh khắc lịch sử, Công Vinh sẽ lại chuẩn bị cho kỳ AFF Cup 2016 có lẽ cũng đáng nhớ không kém với anh, kỳ AFF Cup cuối cùng của sự nghiệp. Anh đã quyết định chia tay đội tuyển sau AFF Cup này, anh đã từng nói lúc đó sẽ khóc?

Công Vinh: Chia tay bóng đá, tôi sẽ dành thời gian cho Thủy Tiên và Bánh Gạo - Ảnh 2.

Công Vinh cho biết khi chia tay đội tuyển anh sẽ khóc rất nhiều.

Vâng. Tôi chưa thể nghĩ kịch bản lúc ấy sẽ như thế nào, nhưng chắc có lẽ tôi sẽ khóc rất nhiều, vì bóng đá đã cho tôi nhiều thứ, những vinh quang, nụ cười và biết bao kỷ niệm trong màu áo ĐTQG. Nhưng, tôi nghĩ mình dừng ở thời điểm này là hợp lý. Dẫu vậy, tôi muốn lúc ấy tôi sẽ được khóc trong hạnh phúc khi lần thứ 2 được cùng đội tuyển lên ngôi vô địch AFF Cup.  Mình đã nếm đủ đắng cay, ngọt bùi trong bóng đá suốt 12 năm qua thì cũng muốn có một cái kết viên mãn. 

- Vinh được xem là gạch nối lịch sử của AFF Cup 8 năm trước và bây giờ. Nhưng thế hệ của 8 năm trước rất khác bây giờ. Hỏi thật, Vinh có thực sự tin ĐTVN sẽ lại có thể làm được điều tương tự? 

Tôi có niềm tin rất lớn vào điều ấy. Đội tuyển bây giờ đang là tập hợp những cầu thủ tốt nhất Việt Nam có sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm như tôi, Đình Luật, Thành Lương, Văn Quyết... và thế hệ cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn như Xuân Trường, Tuấn Anh, Ngọc Hải, Công Phượng... 

Sự bổ sung này cùng việc đa phần các cầu thủ chơi bóng cùng nhau nhiều năm nên rất hiểu và ăn ý với nhau, cộng thêm một HLV giỏi như anh Hữu Thắng sẽ tạo nên một đội tuyển mạnh. Tôi thực sự có niềm tin đội tuyển có thể làm được chiến tích như 8 năm về trước. 

- Có một điều dễ nhận ra, Công Vinh ở đội tuyển dưới thời Hữu Thắng như "cá gặp nước" khác hoàn toàn so với ở CLB?  

Điều quan trọng là HLV hiểu và đặt niềm tin vào cầu thủ của mình. Khi có được sự tin tưởng của HLV thì dù thời điểm nào đó của trận đấu cầu thủ ấy chưa đá tốt, nhưng sẽ tự tin hơn ở phần còn lại của trận đấu, chứ nếu vào sân mà lo nghĩ phút thứ bao nhiêu sẽ bị thay ra thì cầu thủ sẽ khó phát huy hết khả năng của mình. 

Anh Thắng là người đã đưa tôi đến bóng đá chuyên nghiệp nên rất hiểu tôi, nhưng điều quan trọng như tôi đã nói ở trên là đội tuyển bây giờ đang hội tụ một tập thể có sự kết hợp của nhiều cá nhân cũng như HLV xuất sắc, tất cả những điều ấy là một thuận lợi cho tôi có thể thi đấu tốt hơn. Tất nhiên, tự bản thân tôi cũng phải nỗ lực và cháy hết mình để có thể đóng góp vào thành công của đội tuyển. 

"Sau khi giã từ sự nghiệp, tôi chỉ muốn ở bên gia đình" 

- Thành công nhất trong giới cầu thủ và đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam, nhưng thật lạ Công Vinh luôn phải nhận chỉ trích từ người hâm mộ từ trước đây cho đến ngay cả bây giờ. Đối mặt với những lời chỉ trích ấy, anh thường làm gì?

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị nhiều người ghét thế, đá hay cũng bị chửi mà đá dở thì càng bị chửi thậm tệ. Dù điều ấy đã tồn tại cả chục năm qua, nhưng đến bây giờ, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Có lúc tôi buồn và lủi thủi khóc một mình. Vì với tôi, người hâm mộ luôn có ý nghĩa rất quan trọng. 

Công Vinh: Chia tay bóng đá, tôi sẽ dành thời gian cho Thủy Tiên và Bánh Gạo - Ảnh 3.

Công Vinh có một gia đình hạnh phúc cùng ca sĩ Thủy Tiên và bé Bánh Gạo.

Nhưng điều làm tôi cảm thấy ấm lòng sau đó là khi tôi bước ra ngoài đường, mọi người thấy tôi và chào hỏi vui vẻ, xin chụp hình cùng, nhất là những em bé còn nhỏ cũng biết đến tôi, điều đó lại tiếp thêm cho tôi sức mạnh, vì tôi biết rằng, những người chỉ trích tôi là những người họ không gặp tôi và chỉ chửi bới qua... bàn phím. Còn những người tôi gặp, tôi thấy lại đặt niềm tin vào tôi, thế nên tôi càng phải mạnh mẽ hơn. 

Hơn hết, ngay cả những lúc khó khăn nhất, thế giới có quay lưng lại với tôi thì tôi vẫn còn có những người thân, gia đình bên cạnh ủng hộ mình. 

- Sau khi chia tay đội tuyển, và nghỉ bóng đá anh sẽ làm HLV như các cầu thủ khác vẫn làm?

Sau khi chia tay đội tuyển, do vẫn còn 1 năm hợp đồng với Bình Dương nữa nên tôi sẽ thi đấu đến hết mùa 2017 rồi mới chính thức giải nghệ. Tuy nhiên, tôi sẽ không tiếp tục với bóng đá nữa, tôi muốn dành trọn thời gian còn lại cho gia đình của mình. 

- Vậy Công Vinh sau khi giải nghệ sẽ như thế nào nhỉ? 

Cứ mỗi lần thi đấu trở về, tôi đều cố gắng dành thời gian ít ỏi để cùng Thủy Tiên đưa bé Bánh Gạo đi chơi, và mỗi lần như thế tôi lại thấy thời gian ở bên gia đình lại ít ỏi đến thế. Vì vậy, với tôi bao nhiêu năm với bóng đá như thế là đủ rồi. 

Bé Bánh Gạo sắp bước vào lớp 1, cần được bố mẹ ở bên cạnh nhiều hơn. Tôi nghĩ 1-2 năm nữa tôi và Thủy Tiên sẽ cố gắng sinh thêm một cậu con trai để có đủ nếp, đủ tẻ, như thế là quá đủ rồi. 

Công Vinh: Chia tay bóng đá, tôi sẽ dành thời gian cho Thủy Tiên và Bánh Gạo - Ảnh 4.

Công Vinh cho biết, sau khi chia tay sự nghiệp anh muốn dành thời gian cho Thủy Tiên và bé Bánh Gạo.

- Vậy thời gian rảnh không bóng đá, khi ấy Công Vinh sẽ làm gì? 

Ngoài bóng đá tôi đang rất mê môn Golf và vẫn đi tập mọi lúc rảnh rỗi. Cũng có thể tôi sẽ mở một khu vui chơi cho trẻ em chẳng hạn, vì tôi rất thích trẻ em. 

- Xin cảm ơn Công Vinh về cuộc trao đổi này! 

Công Vinh đến với bóng đá từ năm 14 tuổi, nhưng xếp "đội sổ" khi được tuyển vào đội trẻ Nghệ An và bị đánh giá là không có nhiều triển vọng cả về kỹ thuật lẫn tâm lý không vững vàng. Thế mà chỉ 5 năm sau, chàng trai nhỏ con từ vùng quê nghèo Quỳnh Lưu ấy đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ngay trong năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp.

Cũng từ thời điểm đó đến nay, quãng thời gian 12 năm gắn bó với bóng đá cũng là 12 năm Công Vinh luôn là cầu thủ số 1 ở vị trí của mình, người đã mang về vinh quang lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Và bây giờ, khi ở độ tuổi 31, trong năm cuối cùng sự nghiệp, Công Vinh vẫn là cầu thủ quan trọng nhất ở đội tuyển cho khát vọng chinh phục AFF Cup 2016. Vinh không hề che giấu khát vọng cháy bỏng sẽ cùng đội tuyển lần thứ 2 lên ngôi vô địch để có thể kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình trong nước mắt hạnh phúc.

Dù yêu hay ghét Công Vinh thì tất cả đều phải thừa nhận, giây phút Công Vinh chia tay đội tuyển, chia tay bóng đá cũng đồng thời là lúc anh xứng đáng bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá Việt Nam.