Công trình kiến trúc "xấu nhất Trung Quốc" khiến dân mạng cười mệt: Vừa loè loẹt gây nhức mắt lại u ám hệt như "lối vào cõi âm"

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 09:30 13/01/2021

Mới đây, tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc vừa xuất hiện 1 công trình kiến trúc “bức tử” con mắt và được ví như "đôi giày đỏ trong phim kinh dị, u ám hệt như lối vào cõi âm", khiến cư dân mạng nước này không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Do sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành xây dựng, Trung Quốc ngày càng có nhiều tòa nhà với thiết kế "độc lạ" và đồ sộ, nhưng không phải tất cả đều nhận được phản hồi tích cực. Hàng loạt các công trình kiến trúc khổng lồ và hiện đại như sân vận động hay thư viện được cho là thiết kế trông giống như "nấm mồ", hoặc hình dạng tựa như "1 chiếc bánh rán siêu to khổng lồ"… đều khiến giới phê bình lắc đầu ngao ngán.

Vào cuối năm 2020, trang web Rccchina (chuyên về đánh giá kiến trúc) đã công bố danh sách "10 tòa nhà xấu xí nhất Trung Quốc". Trong đó, kiến trúc đạt bình chọn cao nhất đã "xuất sắc" giành ngôi vị "đệ nhất xấu xí" có tên Sunac Guangzhou Grand Theatre (Nhà hát nghệ thuật biểu diễn thành phố Quảng Châu) và hiện đang trở thành đề tài nóng hổi được thảo luận trên mạng xã hội.

Công trình kiến trúc xấu nhất Trung Quốc khiến dân mạng cười mệt: Vừa loè loẹt gây nhức mắt lại u ám hệt như lối vào cõi âm - Ảnh 1.

Ban ngày màu đỏ rực của kiến trúc "song kiếm hợp bích" với ánh nắng mặt trời gây nhức mắt cho người dân

Công trình kiến trúc xấu nhất Trung Quốc khiến dân mạng cười mệt: Vừa loè loẹt gây nhức mắt lại u ám hệt như lối vào cõi âm - Ảnh 2.

Còn quang cảnh ban đêm lại khiến người ta nổi gai ốc

Được biết, công trình kiến trúc kể trên khá đồ sộ, lên tới 2.000 chỗ ngồi, dự kiến mở cửa đón du khách vào đầu năm 2021. Tòa nhà do kiến trúc sư người Anh Steven chilton lên ý tưởng thiết kế và được lấy cảm hứng từ "con đường tơ lụa trên biển".

"Quảng Châu là cái nôi và là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ đương đại. Bởi nơi đây không chỉ là 1 trung tâm nghệ thuật, mà còn là cầu nối thương mại quốc tế, đặc tả rõ nét văn hóa Trung Quốc." - Steven Chilton nói.

Anh và đội ngũ thiết kế đã lấy cảm hứng từ tơ lụa và màu đỏ rực tượng trưng cho văn hóa của đất nước Trung Quốc. Ngoài ra còn kết hợp họa tiết "bách điểu triều phụng" (100 loài chim chầu phượng hoàng) từ 1 câu chuyện dân gian của thành phố Quảng Châu.

Công trình kiến trúc xấu nhất Trung Quốc khiến dân mạng cười mệt: Vừa loè loẹt gây nhức mắt lại u ám hệt như lối vào cõi âm - Ảnh 3.

"Bách điểu triều phụng" trong thiết kế của Steven Chilton có điểm tương đồng "không hề nhẹ" với sách tập tô màu dành cho học sinh tiểu học Trung Quốc

Cũng theo kiến trúc sư, thì vẻ ngoài của tòa nhà "có thể khơi dậy sự yêu thích của mọi người nhờ các ‘nếp gấp mềm mại’ và họa tiết 'rồng phượng lấp lánh' được trạm trổ khéo léo tôn lên sự xa hoa cho cả tòa nhà." Tuy nhiên, sang chảnh đâu chẳng thấy, chỉ thấy thành phẩm bị nhiều người đánh giá là "như 1 cục sắt màu đỏ vô duyên lọt giữa thành phố".

Mặc dù khâu lên ý tưởng rất có ý nghĩa, nhưng từ bản dựng đến thành phẩm lại "một trời một vực" và không lấy được nhiều thiện cảm từ người dân Trung Quốc. Thêm vào đó, sự sáng tạo quá mức của kiến trúc sư người Anh đã gặp phải không ít những bình luận trái chiều từ phía cư dân mạng: "Mùa hè nhìn vào chắc chết ngốt.", "Chói quá nên nhìn hơi đau mắt thật sự.", "Sao trông giống đầu rắn vậy?", "Tôi thấy nó giống với giày tú hoa trong phim kinh dị, u ám hệt như lối vào cõi âm vậy!"...

Cùng chiêm ngưỡng thêm 1 số bức ảnh khá "nhức mắt" của kiến trúc kể trên:

Nguồn: Tổng hợp