Công Phượng ghi dấu ấn, HAGL vẫn bị đá bay khỏi Cúp Quốc gia

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 20:25 03/06/2017

Công Phượng góp công vào bàn gỡ hòa 1-1 của HAGL, nhưng đội bóng phố núi vẫn phải chia tay Cúp Quốc gia sau loạt penalty cân não với Sài Gòn FC.

Sài Gòn FC 1-1 HAGL (4-3 penalty)

Ghi bàn: Patrick Cruz (49') - Minh Vương (66')

Đội hình xuất phát:

Sài Gòn FC: Đức An, Đình Trọng, Xuân Nam, Tiến Duy, Quốc Long, Văn Triền, Xuân Dương, Văn Đại, Văn Thuận, Marcelo, Cruz.

HAGL: Văn Tiến, A Sân, Fehr, Tăng Tiến, Hồng Duy, Tuấn Anh, Đông Triều, A Hoàng, Văn Thanh, Công Phượng, Việt Hưng.

Kết quả loạt sút luân lưu

Loạt luân lưu thứ 1: Công Phượng (HAGL) 1-1 Ngọc Duy (Sài Gòn FC)

Loạt luân lưu thứ 2: Mobi Fehr (HAGL) 1-2 Patrick Cruz (Sài Gòn FC)

Loạt luân lưu thứ 3: Châu Ngọc Quang (HAGL) 2-2 Văn Thuận (Sài Gòn FC)

Loạt luân lưu thứ 4: Minh Vương (HAGL) 2-3 Hoàng Thiên (Sài Gòn FC)

Loạt luân lưu thứ 5: Hồng Duy (HAGL) 3-4 Văn Triền (Sài Gòn FC).

Làm khách Sài Gòn FC ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung ra sân đội hình mạnh nhất và các cầu thủ HAGL đã nhập cuộc khá tốt, tạo ra thế trận lấn lướt so với đội chủ nhà.

Có thời điểm, HAGL kiểm soát bóng lên tới 82%, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm và nếu như A Hoàng không bỏ lỡ đường dọn cỗ thuận lợi của Công Phượng thì có lẽ đội bóng phố núi đã có bàn thắng mở điểm ở phút thứ 10.

Công Phượng ghi dấu ấn, HAGL vẫn bị đá bay khỏi Cúp Quốc gia - Ảnh 3.

Mặc dù bị đội khách "không cho chơi bóng" nhưng Sài Gòn FC cũng cho thấy được sự nguy hiểm của bộ đôi tiền đạo ngoại trên hàng công đó là Marcelo và Cruz. Mặc dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp đầu tiên của trận đấu.

Hiệp 2 vừa bắt đầu lại được 3 phút, đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước với bàn thắng của tân binh Cruz. Một bàn thắng mang đậm ý đồ chiến thuật của HLV Đức Thắng ngay từ đầu trận, nhồi bóng dài cho cặp đôi ngoại binh và bàn thắng sẽ đến.

Công Phượng ghi dấu ấn, HAGL vẫn bị đá bay khỏi Cúp Quốc gia - Ảnh 4.

Những phút tiếp theo, các cầu thủ HAGL vùng lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, và những nỗ lực của đội bóng phố Núi đã được đền đáp bằng bàn san bằng cách biệt của Minh Vương ở phút 66. Công đầu trong bàn thắng này phải kể đến Công Phượng, người đã thực hiện quả phạt góc có điểm rơi tốt.

Công Phượng ghi dấu ấn, HAGL vẫn bị đá bay khỏi Cúp Quốc gia - Ảnh 5.

Tiếp đà hưng phấn, Công Phượng cùng các đồng đội dồn lên ép đối thủ tới nghẹt thở. Nhưng trong một ngày mưa tầm tã trên sân Thống Nhất, những Văn Thanh và Minh Vương đã liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội khi đối mặt với thủ thành Đức An.

Công Phượng ghi dấu ấn, HAGL vẫn bị đá bay khỏi Cúp Quốc gia - Ảnh 6.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Sài Gòn FC và HAGL đã hòa nhau 1-1 và phải bước vào loạt penalty cân não để xác định đội bóng giành tấm vé vào vòng tứ kết. Trong loạt sút luân lưu may rủi, Mobi Fehr và Minh Vương đã không thể vượt qua được chính mình, khiến HAGL ngậm ngùi nhìn Sài Gòn FC vào tứ kết với thất bại 3-4 ở loạt đấu súng.

Công Phượng ghi dấu ấn, HAGL vẫn bị đá bay khỏi Cúp Quốc gia - Ảnh 7.