Công Phượng dự bị, HAGL thua tan nát trên sân nhà Pleiku

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 19:16 09/09/2018

Trong ngày mà Công Phượng và Văn Thanh không ra sân ngay từ đầu, đội bóng phố núi đã phải nhận một trận thua đau đớn ngay trên sân nhà bởi “người cũ” Rimario.

HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa

HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa

Ghi bàn: Rimario 7’, 21’, 61’

Đội hình ra sân

HAGL: Rmar Sươ, Đông Triều, Minh Vương, Văn Toàn, Osmar, Zebar, Thanh Tùng, Tăng Tiến, A Hoàng, Anh Tài, Việt Hưng.

FLC Thanh Hóa: Bửu Ngọc, Văn Nam, Xuân Cường, Omar, Tiến Thành, Rimario, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Xuân Hưng.

Hành quân tới sân Pleiku, FLC Thanh Hóa tràn đầy hưng phấn bởi trước đó có chiến thắng 4-0 trước SLNA ở trận lượt về bán kết Cúp Quốc gia. Với tinh thần bay cao, những vị khách FLC Thanh Hóa tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà HAGL ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đội bóng xứ Thanh chỉ mất có 7 phút để làm rung mành lưới đội chủ nhà. Từ một pha phản công, Minh Tuấn tỉa bóng qua nách thủ thành Rmar Sươ, và rất nhanh Rimario đã băng xuống đệm bóng đơn giản vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua sớm, nhưng hàng thủ HAGL vẫn thi đấu như mơ ngủ. Phút 21, điểm yếu hàng thủ tiếp tục bộc lộ. Bẫy việt vị của HAGL đã không sập xuống, để rồi "người cũ" Rimario thoát xuống thoải mái cứa lòng hoàn thành cú đúp.

Công Phượng dự bị, HAGL thua tan nát trên sân nhà Pleiku - Ảnh 3.

Nhận hai bàn thua liên tiếp, các cầu thủ HAGL bắt đầu tổ chức các pha tấn công và điểm sáng là đội trưởng Minh Vương. Tiền vệ sinh năm 1995 có hai pha bóng cố định khiến CĐV FLC Thanh Hóa thót tim. 

Nhưng ngay đầu hiệp 2, sau tình huống "cảnh cáo" ở phút 48, Rimario đã hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình ở phút 61. Từ đường phát bóng của Bửu Ngọc, Omar đánh đầu kiến tạo cho Rimario băng xuống loại bỏ Zebar trước khi sút tung lưới Rmar Sươ.

Những phút còn lại, dù cho HLV Dương Minh Ninh đã tung Công Phượng vào sân, nhưng sự xuất hiện của tiền đạo gốc Nghệ này cũng không thể giúp đội chủ nhà có được dù chỉ là bàn thắng danh dự.

Thất thủ ngay trên sân nhà với tỷ số 0-3, HAGL có trận thua thứ 2 liên tiếp tại V.League 2018. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.