Công Phượng bất lực nhìn đội nhà thua thảm trước CLB Hà Nội

Nam Thiên - Ảnh: Tùng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 19:08 19/09/2018

Dù đóng góp 1 bàn thắng nhưng chừng đó là không đủ để Công Phượng giúp HAGL tránh khỏi trận thua với tỷ số 3-5 trước Hà Nội.

HAGL 3-5 Hà Nội

HAGL 3-5 Hà Nội

Ghi bàn: Zeba 43’, Công Phượng 52’, Việt Hưng 68’ - Oseni 2’, 31’, Thái Quý 25’, Minh Dĩ 41’, Văn Hậu 71’

Đội hình ra sân:

HAGL: Văn Tiến - Văn Sơn, A Hoàng, Anh Tài, Hồng Duy, Minh Vương, Việt Hưng, Văn Toàn, Công Phượng, Zeba Josip, Văn Anh.

Hà Nội: Văn Công - Văn Dũng, Đậu Văn Toàn, Đức Huy, Đình Trọng, Duy Khánh, Minh Dĩ, Thành Lương, Thái Quý, Văn Quyết, Oseni.

Tiếp đón tân vương Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku, dường như những cầu thủ HAGL vẫn chưa thể quên được trận thua thảm trên sân Thống Nhất ở vòng 22. Họ nhập cuộc như mơ ngủ để rồi bị thủng lưới ở ngay giây thứ 95, sau pha đệm bóng cận thành đơn giản của Oseni.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ HAGL đã vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng ở đó người ta chỉ thấy một Công Phượng đơn độc trong tấm băng thủ quân. Anh hết kiến tạo lại tự mình dứt điểm, nhưng tất cả đều không thể được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Công Phượng bất lực nhìn đội nhà thua thảm trước CLB Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh: Phạm Huyền.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đội bóng phố Núi đã phải trả giá. Phút 25 từ quả đá phạt của Thành Lương, Thái Quý băng vào đánh đầu kỹ thuật nhân đôi cách biệt cho đội khách. Chưa dừng lại ở đó, 6 phút sau tỷ số là 3-0 sau pha lập công thứ 2 của Oseni.

Tới phút 41, tỷ số được nâng lên thành 4-0 cho đội khách sau pha dứt điểm kỹ thuật của Minh Dĩ ở trong vòng cấm. Những phút còn lại của hiệp 1, HAGL có được bàn gỡ sau pha đánh đầu của ngoại binh Zeba ở phút 43.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, HAGL dồn quân tìm kiếm bàn gỡ và những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng 2 bàn gỡ liên tiếp ở phút 52 và 68 do công của Công Phượng và Việt Hưng.

Công Phượng bất lực nhìn đội nhà thua thảm trước CLB Hà Nội - Ảnh 4.

Ảnh: Phạm Huyền.

Nhưng đó là tất cả những gì mà Công Phượng và các đồng đội làm được ở trận đấu này. Bởi, chỉ 4 phút sau khi vào sân Văn Hậu có pha đánh đầu kỹ thuật, ấn định tỷ số 5-3 cho đội khách ở phút 71.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 3-5, HAGL nhận trận thua thứ 2 liên tiếp khi cùng để thủng lưới 5 bàn. Trong khi đó, Hà Nội, dù tung ra đội hình dự bị, đã chính thức phá vỡ kỷ lục giành nhiều điểm số nhất mùa giải của Bình Dương với 58 điểm.