Chùm tên gọi Facebook "độc chiêu" của tín đồ Việt

Mạnh Hùng, Theo 11:00 10/11/2011

"Tròn mắt" trước những ý tưởng sáng tạo siêu cá tính của cư dân mạng nào.

Thế giới mạng xã hội luôn xuất hiện rất nhiều chuyện bất ngờ. Đơn giản như tên gọi Facebook, trông vậy thôi mà có vô số phong cách và hình thức khác nhau. Hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau thưởng thức thêm những tác phẩm "độc chiêu" nữa nhé!
 
Giới thiệu về bản thân ngay từ tên gọi Facebook.

Lý giải nguyên nhân đổi tên Facebook.
 
Hóa ra là vậy.

Thắc mắc chung của rất nhiều cư dân mạng.

Đọc ngắn gọn thành "kẹo đắng" cho nhanh.

Bài thơ con cóc.

Cái tên gây sốc của một tín đồ Facebook Việt.

"Bó tay" toàn tập luôn nhé!

Quá "độc chiêu"...

Cách đặt tên "tiền hậu bất nhất".

Hoàn cảnh thật ấy nhỉ?

Nhìn không giống ma nữ cho lắm.

Tạm dịch" Thân lãng tử phải phiêu du mây gió.
Chốn phiêu bồng ắt hẳn có giai nhân".


Thần tượng ca sỹ Đan Trường.

Đọc xong méo cả mồm.

Một cái tên dài dằng dặc...

Đừng bạn nào nhầm về cô Nhặng này nhá!

Ăn nhập ra phết!

Tâm trạng quá chừng.
 
"Sát thủ không bao giờ ngủ".

Phát ngôn: "Nháy mắt đưa tình, không chết cũng phải hy sinh".

Câu chuyện về con muỗi và chàng thanh niên.

Xuất khẩu thành thơ.

Chắc chắn vậy rồi.

Lời hát trong bài "Dòng thời gian".

Sáng tạo cực "độc" của Facebook-er Việt.

Lời nhắn nhủ "ý nghĩa" của bạn Nhung.
 


Tự tin lắm nhá.
 
Những thành viên "lắm chiêu".


"Nói đùa chứ mình trong sáng thật mà".

"Anh thì không ế, mà anh thích như thế".
 

Bạn cũng đang sở hữu những cái tên tài khoản Facebook ấn tượng và "hiếm có khó tìm" kiểu trên. Hãy chia sẻ với chúng tớ bằng cách chụp ảnh màn hình và gửi về địa chỉ hòm thư docgia.2tek@kenh14.vn ngay nhé!