Con trai tố cha giết mẹ dã man rồi chở xác về quê, VKS đề nghị mức án tử hình dành cho hung thủ

Văn Tiên, Theo Thời đại 15:35 17/04/2018

Vợ chồng cãi nhau, Nghĩa dùng dao cắt cổ tay vợ đến ngất xỉu rồi bỏ vào thùng nước cho chết ngạt, sau đó chở xác về quê an táng. Tại phiên tòa xét xử, con trai của Nghĩa tố cáo hành vi tội ác giết mẹ và mong bản án cao nhất dành cho Nghĩa.

Ngày 17-4, TAND TP.HCM đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (45 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội "Giết người". Đây là một vụ án gây rúng động dư luận khi Nghĩa có hành vi tàn bạo, giết chết vợ mình rồi chở xác về quê để phi tang.

Con trai tố cha giết mẹ dã man rồi chở xác về quê, VKS đề nghị mức án tử hình dành cho hung thủ - Ảnh 1.

Bị cáo Nghĩa một mực kêu oan, cho rằng không hề giết vợ.

Theo cáo trạng, Nghĩa và vợ là chị Nguyễn Thị Thanh G. (43 tuổi) sống chung tại huyện Nhà Bè thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì Nghĩa có người phụ nữ khác. Rạng sáng ngày 1-7-2016, Nguyễn Hoàng S. (16 tuổi, con của vợ chồng Nghĩa) ngủ dậy thì phát hiện mẹ chết trong thùng chứa nước tại nhà vệ sinh. Sau khi nghe tin báo vợ chết, Nghĩa cùng em trai chạy về nhà lau dọn hiện trường rồi chở chị G. về quê mai táng.

Do nghi ngờ cái chết không rõ ràng của chị G. nên người nhà chị G. đã trình báo chính quyền địa phương. Qua điều tra, Nghĩa khai nhận có cãi nhau với vợ, chị G. lấy dao tự gây thương tích cho mình. Trong lúc giằng co, Nghĩa lấy được con dao và cắt vào tay chị G. khiến chị ngất xỉu. Sau đó, Nghĩa ôm vợ bỏ vào thùng đựng nước của nhà vệ sinh rồi bỏ đi làm. Đến khoảng 4h sáng thì con trai thức dậy, phát hiện mẹ đã chết liền báo cho Nghĩa biết.

Con trai tố cha giết mẹ dã man rồi chở xác về quê, VKS đề nghị mức án tử hình dành cho hung thủ - Ảnh 2.

Căn nhà trọ ở Nhà Bè nơi xảy ra vụ việc.

Tại phiên tòa hôm nay, Nghĩa một mực kêu oan vì cho rằng không hề giết chết vợ mình, chị G. chết là do tự sát. Trong khi đó, S. (con trai Nghĩa) cho biết, lúc phát hiện mẹ trong thùng nước, mực nước đầy đến mắt của mẹ. Cháu S. cũng tố chính bố ruột đã ra tay sát hại mẹ đến chết bởi sau khi được báo tin, bố cùng chú về lo lau dọn hiện trường, vội vã chở mẹ về quê để mai táng.

Trong quá trình tranh luận tại phiên tòa, đại diện VKS hỏi về việc Nghĩa gấp gáp lau dọn hiện trường, đưa vợ về quê an táng mà không báo cho cơ quan công an khu vực thì Nghĩa ấp úng không trả lời được. Nghĩa cũng thừa nhận trong quá trình sống chung, Nghĩa có quan hệ tình cảm với một người con gái khác, sau đó lại chở về nhà có sự chứng kiến của chị G. khiến hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn.

Con trai tố cha giết mẹ dã man rồi chở xác về quê, VKS đề nghị mức án tử hình dành cho hung thủ - Ảnh 3.

Phiên tòa xử chồng giết vợ được hoãn lại để điều tra bổ sung.

Mặc dù VKS đề nghị mức án tử hình dành cho Nghĩa nhưng sau khi nghị án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày