Con trai nổi mẩn đỏ khắp người, gãi bật cả máu, mẹ tìm ra nguyên nhân và quyết định khởi kiện

Meow, Theo Helino 17:10 07/04/2018

Tình trạng của những nốt mẩn đỏ rất nặng và Jorge bị chảy máu do thường xuyên gãi vì quá ngứa. Những vết trầy xước cứ thế dày đặc trên cơ thể Jorge.

Một gia đình ở miền nam California, Mỹ đã được trao 1,6 triệu USD sau khi chịu đựng thảm họa rệp giường kéo dài nhiều tháng trời. Sự việc đã khiến cậu con trai nhỏ của họ bị nhiều vết sẹo khắp cơ thể.

Tháng 7/2012, 2 năm sau khi gia đình chị Liliana Martinez chuyển đến khu căn hộ Kahala Islander ở Inglewood, California, Mỹ, chị bỗng phát hiện ra những vết mẩn đỏ trên khắp người con gái sơ sinh Jianita Maravilla và sau đó là cậu con trai 3 tuổi Jorge Maravilla. Tình trạng của những nốt mẩn đỏ rất nặng và Jorge bị chảy máu do thường xuyên gãi vì quá ngứa. Những vết trầy xước cứ thế dày đặc trên cơ thể Jorge.

Con trai nổi mẩn đỏ khắp người, gãi bật cả máu, mẹ tìm ra nguyên nhân và quyết định khởi kiện - Ảnh 1.

Cậu bé Jorge Maravilla (Ảnh: people)

Con trai nổi mẩn đỏ khắp người, gãi bật cả máu, mẹ tìm ra nguyên nhân và quyết định khởi kiện - Ảnh 2.

Những vết mẩn đỏ nổi khắp người Jorge. (Ảnh: People)

“Chúng chưa bao giờ lành bởi Jorge sẽ cào, gãi và lại bị chảy máu. Thật khó để con không gãi”, chị Liliana (34 tuổi) phát biểu với People. “Con chỉ mới 3 tuổi vì thế con chẳng biết gì cả. Dù cho tôi đã bảo con đừng gãi nhưng mỗi khi chúng tôi thấy con, con cứ liên tục gãi mà thôi. Tay và chân con lúc nào cũng có máu”.

Chẳng thấy dấu hiệu vết thương tự lành, chị Liliana đưa con đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. Ở đây, các bác sĩ cho biết các triệu chứng của con chị trông giống như đã bị côn trùng cắn và không thể xác định được là loài gì. Trở về nhà và kiểm tra, gia đình chị Liliana đã phát hiện điều đáng báo động khi thấy thủ phạm chính là sự tấn công của một lượng lớn rệp giường. “Tôi gần như không ngủ, cố gắng để bảo vệ con mình, để kiểm tra xem liệu có con gì bò lên chúng hay không. Thật mệt mỏi”, chị Liliana cho biết.

Nhưng sau đó, suốt nhiều tuần, chủ khu căn hộ lại có cách quản lí thiếu sót trong cách phản hồi để dẹp những con côn trình kí sinh. Đến tận 6 năm sau, vấn đề này đã dẫn đến một cuộc kiện tụng dân sự ở miền nam California, dẫn đến kết quả cuối cùng là chủ Amusement Six Apartments LLC phải trả cho chị Liliana và gia đình 1,6 triệu USD. Bản án ngày 2/4/2018 là vụ ồn ào của một gia đình liên quan đến rệp giường lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Sau khi gia đình báo cáo về những con rệp giường vào năm 2012, họ tuyên bố mình đã được ban điều hành công ty yêu cầu vứt hết đồ đạc trong nhà mặc dù Cơ quan Bảo vệ Môi trường khuyến cáo nên giữ lại đồ nội thất trong quá trình tấn công của côn trùng kí sinh. “Thật kinh khủng. Chồng tôi là người duy nhất đi làm vì thế quăng hết đồ dùng trong nhà là quá đau lòng. Tôi rất tức giận khi những thứ do anh ấy cực khổ tạo ra đã bị vứt vào thùng rác”, chị Liliana chia sẻ. Ngay cả cũi của bé gái sơ sinh cũng phải vứt đi. Chị nói thêm: “Chúng tôi không đủ khả năng để di chuyển đi nơi khác. Chúng tôi chẳng có đồ đạc để dùng nên chỉ hy vọng rằng họ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề”.

Con trai nổi mẩn đỏ khắp người, gãi bật cả máu, mẹ tìm ra nguyên nhân và quyết định khởi kiện - Ảnh 3.

Theo yêu cầu của ban quản lý khu nhà, đồ đạc của gia đình chị phải vứt hết. (Ảnh: people)

Khoảng 1 tuần sau đó, sau khi ban quản lý yêu cầu khử trùng căn hộ, gia đình chị phải ngủ trên sàn của phòng khách - nơi đầy hóa chất khử trùng. Dù đã được khử trùng nhưng rệp giường vẫn tiếp tục sinh sôi và kí sinh lên người của các thành viên gia đình chị khi họ ngủ trên một phần nhỏ của tấm thảm mà họ đã hút sạch bụi. Phải mất 3 tháng nữa, chủ khu căn hộ mới thay thảm và đó chính là việc làm cuối cùng giúp gia đình chị Liliana thoát khỏi những con ký sinh. Nhưng những tuần ác mộng kia đã khiến chị Liliana và con có những kí ức kinh hoàng, đau thương khi loài ký sinh bò lên cơ thể họ, khiến cậu bé Jorge vẫn bị sẹo do bị ký sinh như rệp giường tấn công.

“Những vết sẹo đưa tôi trở về ngày đó, nó khiến tôi tức giận bởi nếu họ giúp chúng tôi sớm hơn, con đã không chịu nhiều đau khổ như thế”, chị Liliana chia sẻ. “Con hỏi tôi liệu những vết sẹo có biến mất không và đó là điều khiến tim tôi đau nhói. Tôi không biết phải trả lời con thế nào. Tôi chỉ có thể nói rằng nó sẽ biến mất vào một ngày nào đó”.

Gia đình chị đã được bồi thường 1,6 triệu USD, bồi thẩm đoàn đã đặc biệt dành 880.000 USD cho những gì mà Jorge phải chịu đựng. Brian Virag - luật sư gia đình chị Liliana - phát biểu với People: “Có rất nhiều thứ liên quan đến những căng thẳng về tinh thần mà gia đình này phải trải qua. Mất ngủ, lo lắng, nhục nhã, xấu hổ. Nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ. Có những thương tích vẫn chưa hết cũng như những căng thẳng, buồn bã mà họ đã phải trải qua”.

Virag - người chuyên về kiện tụng, tranh chấp liên quan đến rệp giường cùng công ty của mình My Bed Bug Lawyer - nói rằng ông hy vọng bản án sẽ là một lời thức tỉnh cho ban điều hành của căn hộ khi mà họ phải chủ động xử lý chứ không phải phản ứng lại với những than phiền của người thuê nhà vì rệp giường. Ông nói thêm: “Gia đình họ vẫn bị căng thẳng rất nhiều, đặc biệt khi nó liên quan đến việc con trai họ vẫn đang bị sẹo. Mỗi ngày là một lời nhắc nhở về những gì họ đã trải qua”.

Con trai nổi mẩn đỏ khắp người, gãi bật cả máu, mẹ tìm ra nguyên nhân và quyết định khởi kiện - Ảnh 4.

Liliana và gia đình đã thắng kiện 1,6 triệu USD. (Ảnh: people)

Liliana và gia đình đã chuyển khỏi khu căn hộ trên vào năm 2014 - khi vụ kiện tụng vừa được nộp lên tòa án - và giờ đây họ đang sinh sống ở phía nam Los Angeles. Họ hy vọng có thể sử dụng tiền thắng kiện để điều trị cho Jorge để giúp cậu bé không còn bị sẹo. Dù rất vui mừng khi vụ kiện đã kết thúc nhưng chị Liliana vẫn còn đầy cảm xúc khi nhớ lại 4 tháng dài đằng đẵng của 6 năm về trước.

“Tôi nghĩ mình có thể làm bất kì điều gì để bảo vệ con nhưng việc này đã xa tầm tay tôi. Tôi cảm giác như mình là một người mẹ thất bại bởi vì làm bố mẹ, bạn phải bảo vệ được con mình. Còn tôi thì chẳng bảo vệ được con vì việc này”, chị Liliana giải thích.

(Nguồn: people)