Con trai khóc thét rồi nôn mửa mỗi lần ngồi xe hơi, đến 2 năm sau người mẹ mới phát giác là do nguyên nhân kinh khủng này

Đinh Hương, Theo Helino 17:00 07/05/2018

Trong suốt cả một khoảng thời gian dài, cậu con trai 18 tháng tuổi đã khiến cho chị Nicola vô cùng lo lắng vì cứ hễ được đặt lên ghế ngồi trên xe hơi, cậu bé lại tỏ ra cáu gắt, khó chịu và nôn ói. Ban đầu chị còn nghĩ con bị say xe, nhưng sự thật còn đáng sợ hơn thế.

Chị Nichola Griffiths, một người mẹ sống tại Anh cho biết, cậu con trai Max, 18 tháng tuổi của chị hễ được đặt lên xe là bắt đầu tỏ ra khó chịu, mè nheo khóc lóc thậm chí là nôn mửa. Chị và chồng, anh Nigel, cảm thấy rất lo lắng nhưng vẫn nghĩ rằng do cậu bé mắc chứng say xe nên mới có phản ứng như thế.

Con trai khóc thét rồi nôn mửa mỗi lần ngồi xe hơi, đến 2 năm sau người mẹ mới phát giác là do nguyên nhân kinh khủng này - Ảnh 1.

Cậu bé Max thường cáu kỉnh và khóc đến phát ốm mỗi khi ngồi trên ghế xe hơi.

Trong mỗi chuyến đi, Max thường la hét và khóc rất dữ dội cho đến khi phát ốm thì thôi. Chị Nicola từng muốn mua thuốc chống say xe cho con nhưng bác sĩ cho biết Max còn quá bé để uống loại thuốc này. Những trận làm nũng của Max dần dà trở thành điều bình thường và bố mẹ cậu bé buộc phải chấp nhận thực tế như vậy, hy vọng thời gian qua thì tình trạng của con sẽ có thể khá hơn.

Cho đến một ngày nọ khi trời rất nóng, anh Nigel đã để Max cởi trần trong lúc ngồi trên xe hơi. Chính vì hành động này đã giúp gia đình họ khám phá ra một bí mật tồi tệ.

Con trai khóc thét rồi nôn mửa mỗi lần ngồi xe hơi, đến 2 năm sau người mẹ mới phát giác là do nguyên nhân kinh khủng này - Ảnh 2.

Suốt 2 năm trời bố mẹ cậu bé vẫn nghĩ rằng con bị say xe và lớn dần lên sẽ hết.

Cũng như thường lệ, Max ngồi lên xe thì bắt đầu cau có, la hét rồi khóc lóc. Sau khi về đến nhà, anh Nigel bế con trai vào bên trong thì bỗng phát hiện trên lưng cậu bé có một khoảng da đỏ ửng lên. Sợ là con bị ong chích hay côn trùng cắn, chị Nicola và anh Nigel đã kiểm tra rất kỹ trong xe hơi nhưng không phát hiện ra điều gì. Lúc này, vợ chồng họ mới lôi chiếc ghế ra để xem xét. Mò đi mò lại một lúc họ tìm thấy ngay bên dưới lớp vải bọc đệm ghế chẳng hiểu sao lại có một chiếc đinh nhựa chĩa ra. Điều này cũng có nghĩa là suốt khoảng thời gian qua, chiếc đinh này đã đâm vào cột sống của Max khi cậu bé ngồi lên ghế và chính là nguyên nhân làm cho Max đau đớn khó chịu đến như vậy.

Con trai khóc thét rồi nôn mửa mỗi lần ngồi xe hơi, đến 2 năm sau người mẹ mới phát giác là do nguyên nhân kinh khủng này - Ảnh 3.

Hóa ra thủ phạm chính là chiếc đinh nhựa này. Nó đã đâm vào cột sống và khiến cho Max đau đớn, khó chịu.

Khám phá kinh khủng này đã khiến cho chị Nicola đau lòng khôn xiết. Chị nghĩ nếu như ngày hôm đó Max không cởi trần ngồi trên ghế, không biết đến khi nào hai vợ chồng họ mới giúp con mình thoát ra khỏi “địa ngục trần gian”? Người mẹ đến từ Farsley, West Yorkshire, cho biết: “Điều này giống như chúng tôi đã buộc thằng bé lên ghế tra tấn gần như mỗi ngày trong suốt 2 năm vừa qua. Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Rồi lỡ như chẳng may chúng tôi có một va chạm nào đó, thật không tưởng tượng nổi chiếc đinh nhựa này sẽ găm vào cột sống của Max như thế nào nữa”

Con trai khóc thét rồi nôn mửa mỗi lần ngồi xe hơi, đến 2 năm sau người mẹ mới phát giác là do nguyên nhân kinh khủng này - Ảnh 4.

Chị Nicola dằn vặt khôn nguôi khi chính tay mình đã buộc con vào trong "ghế tra tấn" gần như mỗi ngày.

Xen lẫn với sự đau đớn, chị Nicola còn cảm thấy vô cùng bức xúc và tức giận. Chị đã liên hệ với công ty sản xuất của chiếc ghế ngồi xe hơi chị đang dùng để phản ánh sự việc. Phía công ty đã chính thức xin lỗi vì những điều cậu bé Max đã phải chịu đựng, họ đề nghị được thu hồi lại chiếc ghế và đền bù cho gia đình chị Nicola một chiếc ghế mới.

Chị Nicola chia sẻ: “Ngay khi thằng bé ngồi vào chiếc ghế khác, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn khóc hay nôn ói nữa và tỏ ra rất thích thú trong mỗi chuyến đi”.

Chị Nicola cũng cho biết chị hoàn toàn không còn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của công ty kia nữa rồi và sẽ chuyển sang dùng một thương hiệu khác, hy vọng sẽ có uy tín hơn.

Con trai khóc thét rồi nôn mửa mỗi lần ngồi xe hơi, đến 2 năm sau người mẹ mới phát giác là do nguyên nhân kinh khủng này - Ảnh 5.

Nhờ một lần cho bé Max không mặc áo ngồi lên ghế, hai vợ chồng chị Nicola mới phát hiện ra sự thật kinh khủng.

“Tôi là mẹ thằng bé và đáng lẽ ra phải bảo vệ cho con được tốt nhất. Đôi lúc tôi cảm thấy rằng Max có lẽ đã rất ghét tôi mỗi lần tôi bắt nó ngồi vào chiếc ghế kia. Thằng bé chắc sẽ không hiểu vì sao tôi lại hành hạ nó như thế. Max còn quá bé, nó không thể nói hay giải thích cho tôi nghe được. Nó chỉ biết phản ứng và tự khiến mình phát ốm lên”, chị Nicola nghẹn ngào nói.

Về phía công ty cũng thừa nhận do lỗi sản xuất khiến cho khách hàng của mình gặp phải những điều tệ hại. Tuy nhiên họ cũng khẳng định chất lượng sản phẩm của mình vô cùng đảm bảo, chiếc đinh nhựa kia chỉ là một sơ xuất nhỏ ngoài tầm kiểm soát. Người phát ngôn của công ty cũng cho hay họ đã tiến hành kiểm tra hàng loạt các sản phẩm ghế ngồi xe hơi cùng chủng loại để chắc rằng không có một trường hợp nào tương tự xảy ra.

(Tổng hợp)