Con trai "kể xấu" mẹ tìm phim trên mạng theo cách cực bá đạo, dân mạng ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy bằng chứng

Miss Hóng, Theo Helino 08:00 29/07/2019

Khi bạn muốn xem một bộ phim nhưng không nhớ tên phim là gì thì chúng ta thường làm thế nào đây? Có ai đã từng thử tìm kiếm theo kiểu của bác gái trong câu chuyện dưới đây chưa nhỉ?

Việc những bậc phụ huynh lớn tuổi sử dụng smartphone đã không còn là điều lạ lùng với mọi người. Xã hội ngày càng phát triển, ai cũng có nhu cầu được giải trí, khám phá, đặc biệt là khám phá thế giới mạng hết sức thú vị. Tuy nhiên, việc để người lớn sử dụng smartphone đôi khi cũng nảy sinh nhiều tình huống hài hước thế này.

Trên nhóm kín dành để review các địa điểm ăn uống, giải trí ở một thành phố thuộc khu vực miền Tây, một thành viên tên C.H. đã chia sẻ câu chuyện hơi "lạc quẻ" một chút song vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Con trai kể xấu mẹ tìm phim trên mạng theo cách cực bá đạo, dân mạng ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy bằng chứng - Ảnh 1.

Đăng tải một bức ảnh chụp màn hình lịch sử tìm kiếm trên Youtube trên điện thoại của mẹ mình, C.H. tiết lộ: "Đây là mẹ tôi mỗi lần xem phim nhưng không biết tên".

Theo bức ảnh của C.H., mỗi lần muốn xem một bộ phim nhưng không biết tên, mẹ của anh chàng sẽ thường search theo nội dung hoặc các nhân vật có trong bộ phim này. Ví dụ:

- "Phim gì mà có đánh lộn xong có 2 người nói chuyện xong xỉu rồi có cấp cứu nữa rồi còn chuẩn bị chết".

- "Phim gì mà cha có mẹ kế, mẹ kế có con riêng, con riêng ghét con ruột của cha kế".

- "Phim gì mà có 4 người lớn 3 đứa con ở chung một nhà".

- "Phim con nhỏ mặc áo vàng chửi lộn với con nhỏ áo cam bị con nhỏ áo cam đập cái ghế vô đầu".

- "Phim 2 anh em đang đi thì bị té xong bị bắt cóc".

- "Phim có con nhỏ kia hát xong bị chó cắn".

Con trai kể xấu mẹ tìm phim trên mạng theo cách cực bá đạo, dân mạng ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy bằng chứng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chia sẻ của C.H. đã khiến các thành viên trong nhóm được phen cười vỡ bụng, ai nấy đều phải chịu thua trước cách tìm phim quá "khó đỡ" của mẹ C.H. Đồng thời, mọi người cũng để lại những bình luận hết sức hài hước:

- "Đọc xong cười muốn xỉu, bác gái thật thà dễ sợ, Youtube nào đọc cho nổi ý của bác?".

- "Rồi mẹ bạn có xem được phim nào không?".

- "Giống hệt mẹ mình, tìm tên cực bá đạo".

- "Trời đất, như vậy là cô không nhớ được tên một phim nào luôn sao?".

- "Phim nhỏ áo vàng với nhỏ áo cam có vẻ hay, phải tìm để xem hai đứa nó đánh nhau có sao không?".

- "Dễ thương quá nhưng đừng có chê người già nhé, sau này chúng ta về già có lẽ cũng vậy đó".

Người lớn tuổi trí nhớ không còn được tốt, có thể họ xem hết một bộ phim, nhớ hết nội dung và cả các tuyến nhân vật nhưng chuyện không nhớ được tên phim cũng là điều bình thường. Khi rảnh rỗi và muốn xem lại bộ phim nhưng không nhớ tên nên đành chọn cách thử như thế này, quả thực là rất dễ thương đấy chứ.

Bởi vậy, nếu thấy ông bà, bố mẹ, người lớn tuổi xung quanh mình đang loay hoay tìm phim theo cách này thì hãy lục lại hết những bộ phim mà mình từng xem cùng với khả năng phán đoán để giúp họ xem sao nhé.

Hiện tại, không rõ mẹ của C.H. đã tìm được bộ phim nào để xem hay chưa song bài đăng "kể xấu" mẹ của cậu con trai thì vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều bình luận hài hước, thậm chí là dự đoán tên phim giúp mẹ C.H. vô cùng rôm rả.