Con trai bị sát hại, cha cầm lựu đạn tới tòa án trả thù hung thủ gây hậu quả khôn lường

VŨ UYÊN, Theo Trí Thức Trẻ 17:15 03/12/2017

Quá bất bình trước cái chết thương tâm của con trai, một người cha tại Ukraine đã quyết định cầm theo lựu đạn tới phiên tòa xét xử nhằm mục đích trả thù nhóm hung thủ gây án.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/11 vừa qua tại căn phòng xử án nằm trên địa bàn thành phố Nikopol, tỉnh Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine.

Đây là nơi mà luật pháp luận tội ba hung thủ từng thực hiện hành vi xả súng vào một chiếc xe hơi từ tháng 02/2016 khiến hai hành khách đang ngồi bên trong thiệt mạng, trong đó có con trai của người đàn ông trên.

Con trai bị sát hại, cha cầm lựu đạn tới tòa án trả thù hung thủ gây hậu quả khôn lường - Ảnh 1.

Nhiều vết máu vương vãi trên sàn nhà nơi diễn ra vụ xét xử, những mảnh vụn sau vụ nổ và dấu hiệu cháy sém xuất hiện khắp nơi.

Truyền thông địa phương tường thuật lại, khi phiên tòa chuẩn bị bắt đầu, cha đẻ của nạn nhân bất ngờ lấy hai quả lựu đạn cầm tay được thủ sẵn trong người ra ngoài, giật chốt an toàn rồi lao thẳng về phía nhóm hung thủ nhằm mục đích trả thù.

Vụ nổ mạnh khiến người đàn ông quá khích tử vong ngay tại chỗ. Đồng thời, những mảnh vỡ văng ra từ vũ khí nguy hiểm cũng làm chín người khác đang có mặt trong phòng xử án bị thương và phải nhập viện khẩn cấp, bao gồm: Ba bị cáo, một nhân viên tòa án, hai nhân viên an ninh cùng bốn người dân vô tội.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát địa phương, một trong số những bị cáo trên đã không thể qua khỏi vì mất quá nhiều máu.

Con trai bị sát hại, cha cầm lựu đạn tới tòa án trả thù hung thủ gây hậu quả khôn lường - Ảnh 2.

Chín người đang có mặt trong phòng xử án đều bị thương và phải nhập viện khẩn cấp.

Vụ việc này đã một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về vấn nạn buôn lậu vũ khí tràn lan tại Ukraine kể từ sau cuộc xung đột vũ trang đòi ly khai của một số tỉnh miền Đông nước này vào hồi tháng 04/2014.

Đầu tháng 11/2017 vừa qua, cảnh sát thủ đô Kiev từng bắt giữ hai đối tượng đang ngồi bên trong chiếc xe hơi chứa 6,5kg thuốc nổ và đỗ ngay bên ngoài một khu trung tâm mua sắm sầm uất ở địa phương.

Đúng thời điểm ấy, lực lượng chức năng ở vùng Donetsk cũng ngăn chặn thành công chiếc xe hơi chở hàng trăm băng đạn cùng sáu quả lựu đạn cầm tay mà không có giấy tờ hợp pháp.