"Con sen" kể chuyện vỗ béo "hoàng thượng" như chăm con mọn, mỗi tháng hết cỡ dăm bảy triệu chứ nhiêu

C., Theo Trí Thức Trẻ 08:13 04/08/2020

Hiện tại mỗi tháng Linh chi khoảng 5 đến 7 triệu để phục vụ 5 "hoàng thượng": Lèo, Chuột, Kẹo, Bí, Nắng. Làm "sen" coi bộ cũng tốn kém lắm!

Nếu nuôi và chăm sóc một loài thú cưng nào đó, bạn sẽ đặt tên gì cho "hoàng thượng" nhà mình? Ắt hẳn sẽ là một cái tên nào đó thật ý nghĩa hoặc cũng xinh xắn, đáng yêu một chút rồi. Thế nhưng cũng có những "con sen" lười đến độ vì quá bí, không nghĩ được gì nên đã đặt luôn cho "hoàng thượng" là... Bí.

Và Bí chỉ là một trong số 5 bạn mèo mà Thuỳ Linh (sinh sống ở Tp.HCM) đang chăm sóc, ngoài ra còn có Lèo, Kẹo, Chuột, Nắng nữa. Nhưng câu chuyện hầu hạ các boss của Linh thì không chỉ hài hước ở khoản đặt tên đâu, còn nhiều điều bất ngờ nữa đấy!

Con sen kể chuyện vỗ béo hoàng thượng như chăm con mọn, mỗi tháng hết cỡ dăm bảy triệu chứ nhiêu - Ảnh 1.

5 "đại boss" nhà Thuỳ Linh, từ trái qua: Bí, Chuột, Lèo, Kẹo, Nắng.

Vốn ở nhà mẹ và bà nuôi nhiều mèo nên Thuỳ Linh đã dành rất nhiều tình cảm cho các "hoàng thượng". Và sau khi vào Sài Gòn làm việc, Linh lại gặp được những người bạn cùng yêu mèo nên dọn về ở chung nhà để tiện chăm tụi nhỏ. 

Khá cẩn thận nên Linh cực kì kĩ lưỡng trong chuyện ăn uống của các hoàng thượng: "Hồi mấy đứa còn nhỏ chăm thì cực vì đề kháng yếu lại còn là mèo hoang nữa nên không được tiêm phòng rồi tẩy giun. Lúc đó mình phải mua sữa chuyên dùng cho chó mèo rồi bón cho từng đứa như chăm con mọn. Bây giờ thì nhàn hơn, đồ ăn tươi mình hay chế biến từ đầu tuần, chia phần để đông lạnh rồi đến giờ ăn mình hấp lên thôi. Hôm nào mình bận quá thì cho ăn tạm hạt rồi ăn bù pate sau.

Mình cũng tham khảo các bạn chuyên chăm mèo bằng đồ ăn tự làm trên mạng để vừa nhanh gọn mà đỡ được mèo bị sỏi thận, vừa đẹp lông lại nhanh béo. Bởi vậy mà chi phí chăm sóc cũng mênh mông lắm. Nào tiền hạt, tiền cát, tiền đồ chơi, tiền tẩm bổ,... mỗi tháng ngót nghét 5 - 7 triệu. Tháng nào mình vung tay quá trán hoặc các bạn ấy bị bệnh thì phải tới 8 - 9 triệu".

Các bước làm đồ ăn của Linh dành cho các bạn mèo nhà mình: Chuẩn bị nguyên liệu, xay nhuyễn rồi bọc màng bọc để ngăn đông, đến bữa ăn cho thêm một lòng đỏ và hấp 15 phút là được.

Con sen kể chuyện vỗ béo hoàng thượng như chăm con mọn, mỗi tháng hết cỡ dăm bảy triệu chứ nhiêu - Ảnh 3.
Con sen kể chuyện vỗ béo hoàng thượng như chăm con mọn, mỗi tháng hết cỡ dăm bảy triệu chứ nhiêu - Ảnh 4.

Tadaaa! Đây là những hình ảnh biết nói về sự chăm sóc của Linh dành cho các "hoàng thượng".

Đương nhiên, sự chăm sóc kĩ lưỡng của Linh cũng nhận về ý kiến trái chiều của bạn bè, mọi người xung quanh như... rảnh rỗi quá nên bày chuyện. Thế nhưng cô nàng tâm sự: "Thực sự là có nhiều lúc mình bận việc rồi bỏ bê tụi nhỏ, đến lúc tụi nó đói, chạy lại đòi ăn mới thấy thực ra tụi nó cần mình lắm, phụ thuộc hết vào mình mà. Với cả cuộc đời tụi nó ngắn hơn mình nhiều, thời gian ở với mình không nhiều nên mình yêu tụi nó được bao nhiêu thì mình yêu thương hết lòng luôn".

Chuyện ăn uống cẩn thận là thế nhưng về khoản đặt tên của các "hoàng thượng", Thuỳ Linh lại khá đơn giản. Ngoài Bí ra, thì Lèo tên Lèo vì thích như vậy, Nắng được nhặt về trong một ngày... mưa, hồi được nhặt về Kẹo bé xíu xiu như cây kẹo còn Chuột lại tai to mặt nhỏ giống con chuột.

Con sen kể chuyện vỗ béo hoàng thượng như chăm con mọn, mỗi tháng hết cỡ dăm bảy triệu chứ nhiêu - Ảnh 5.

Đây là Lèo, nhân vật từng khiến cả nhà Thuỳ Linh được phen hú hồn vì đi chơi xa.

Con sen kể chuyện vỗ béo hoàng thượng như chăm con mọn, mỗi tháng hết cỡ dăm bảy triệu chứ nhiêu - Ảnh 6.

Bí là giống mèo Anh lông ngắn.

Con sen kể chuyện vỗ béo hoàng thượng như chăm con mọn, mỗi tháng hết cỡ dăm bảy triệu chứ nhiêu - Ảnh 7.

"Ủa? Người ta đường đường là mèo nhưng lại đặt tên Chuột là cớ làm sao? - Nội tâm của Chuột.

Con sen kể chuyện vỗ béo hoàng thượng như chăm con mọn, mỗi tháng hết cỡ dăm bảy triệu chứ nhiêu - Ảnh 8.

Kẹo (trái) và Chuột (phải).

Con sen kể chuyện vỗ béo hoàng thượng như chăm con mọn, mỗi tháng hết cỡ dăm bảy triệu chứ nhiêu - Ảnh 9.

Nắng.

Và đương nhiên trong quá trình nuôi cả dàn "hoàng thượng", Linh cũng có không ít những kỉ niệm đáng nhớ: "Hồi học năm 2 đại học, mình còn ở nhà đỡ mèo đẻ xong quên cả đi thi hết môn, chút nữa thì trượt. Còn mẹ mình lại hay nói đùa kiểu mình sẽ ở vậy chăm mèo mà không lấy chồng".

Ngoài ra với tính cách hài hước, Thuỳ Linh và các bạn cùng nhà còn lập tài khoản Instagram cho dàn boss (@leo.vacacem) để thoả sức đăng ảnh, chế meme cực kì hài hước của các "hoàng thượng".

Những bức hình meme mà Linh chế từ dàn "đại boss" nhà mình.

Thuỳ Linh.