Còn gì để nhớ ngoài chuyện ngoại tình khi "Tình khúc Bạch Dương" đã kết thúc?

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 09:33 17/06/2018

Nếu như ngay từ đầu "Tình Khúc Bạch Dương" không cố sử dụng quá nhiều yếu tố ngoại tình để đẩy tất cả vào hoàn cảnh éo le như vậy, có lẽ kết cục của các nhân vật sẽ đỡ bị gò bó hơn.

Như vậy là bộ phim truyền hình dài 36 tập Tình khúc Bạch Dương đã kết thúc bằng một cái kết khá an toàn. Cặp đôi Hùng và Vân tiếp tục ở bên nhau sau bao sóng gió. Quang được tự do đi tìm hạnh phúc mới. Người cố chấp và hiếu thắng là Quyên đã nhận ra một bài học và biết cách buông bỏ.

Tương lai của cô có còn nhận được tình yêu nữa hay không thì khán giả phải tự suy đoán. Chuyện tình cảm của Linh và Diệu Anh cũng không được nhắc đến nhưng với cá tính và sự quyết tâm của cả hai thì có thể hy vọng vào một sự tái ngộ trong tương lai của cặp đôi trẻ.

Tình khúc Bạch Dương đã kết thúc, nhưng còn gì để nhớ về phim ngoài chuyện ngoại tình? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nếu để nói về việc ấn tượng mạnh nhất sau khi xem bộ phim này là gì thì đó chính là việc cổ suý cho tội ngoại tình. Vì một lý do nào đó mà các bộ phim khác của truyền hình Việt trong cùng thời điểm cũng hay lấy đề tài ngoại tình ra để tạo kịch tính.

Ở phần 1, mối quan hệ trung tâm của bộ phim là câu chuyện của bốn bạn trẻ người Việt sang nước Nga học tập và sinh sống. Họ là Vân, Quyên, Hùng và Quang. Vân và Quyên là hai người bạn thân khi còn học ở Việt Nam. Chuyển đến nước Nga để học tập, Vân phải lòng Quang còn Quyên thì nối lại mối quan hệ với Hùng.

Hai cô gái "ký hiệp ước" với nhau rằng sau này nhất định phải kết hôn với người mình đang yêu rồi sau đó sinh con và kết thông gia với nhau. Cuối cùng, chính Quyên – người nghĩ ra ý tưởng giao kèo lại phải lòng người yêu của bạn thân và tranh thủ cơ hội được về Việt Nam sớm cùng với Quang để cưa cẩm anh.

Tình khúc Bạch Dương đã kết thúc, nhưng còn gì để nhớ về phim ngoài chuyện ngoại tình? - Ảnh 2.

Nếu như trong phần 1, khán giả phải ngán ngẩm vì nhìn đâu cũng thấy ngoại tình. Không chỉ câu chuyện của bốn nhân vật chính mà cả tuyến truyện phụ gồm chị Hoa và cô bạn đồng nghiệp cũng gắn với mối quan hệ ngoại tình. Nếu như khán giả có thể ghét Quyên vì đã thích người yêu của bạn thân thì nhà làm phim lại cố bào chữa cho chị Hoa và chị Ngân. Rằng là chị Hoa bị buộc phải bán thân cho ông chủ để có tiền chu cấp cho con trai còn nhỏ đang ở Việt Nam, rằng chị Hoa không có quan hệ gì với anh Lâm dù dành rất nhiều thời gian và tiền bạc bên Nga để chăm sóc cho anh.

Tình khúc Bạch Dương đã kết thúc, nhưng còn gì để nhớ về phim ngoài chuyện ngoại tình? - Ảnh 3.

Còn chị Ngân, nhà làm phim miêu tả người chồng ở Việt Nam của chị (chưa bao giờ xuất hiện mà chỉ được nhắc đến qua lời nói) là một món nợ đời mà chị không hề muốn. Trong khi anh chàng người Nga da trắng cao to đang cặp kè với chị thì cực kỳ lãng mạn và nam tính, tạo một cảm giác phiêu lưu. Cuối cùng, chị Ngân ly dị chồng "thành công" và đến với anh chàng người Nga kia.

Tình khúc Bạch Dương đã kết thúc, nhưng còn gì để nhớ về phim ngoài chuyện ngoại tình? - Ảnh 4.

Sang phần 2, mọi thứ lại tiếp tục. Tuyến truyện của chị Hoa và chị Ngân không còn nữa nhưng ngoại tình vẫn là dấu ấn chủ đạo của bộ phim. Hùng và Vân ở lại Nga lén lút quan hệ với nhau nên trở thành vợ chồng. Quyên vì cô đơn ở Việt Nam nên cũng đến với Quang để lập gia đình.

Đến khi bước vào tuổi trung niên, Quyên do không hài lòng với cuộc hôn nhân với Quang nên cũng công khai ngoại tình, kể cả khi bị con trai bắt gặp về kể cho bố. Cô tình cờ gặp lại Hùng và rơi vào cảnh tình cũ không rủ cũng tới. Trong khi đó, Quang tuy không chủ động tìm lại tình cũ hay kiếm thêm quan hệ nam nữ bên ngoài nhưng cũng bị cô thư ký Đan để ý cưa cẩm.

Tình khúc Bạch Dương đã kết thúc, nhưng còn gì để nhớ về phim ngoài chuyện ngoại tình? - Ảnh 5.

Thực ra đường dây kịch bản của phần 2 hoàn toàn có thể hiểu được vì nhân vật nào cũng có hoàn cảnh và lý do của mình. Tuy nhiên, chính ở cách thể hiện của bộ phim mới khiến khán giả phải ngán ngẩm. Những đoạn trốn vợ, trốn chồng đi gặp nhau của Hùng và Quyên được xây dựng một cách kịch tính quá mức.

Có một cảnh Hùng nấp sau bức tường để trốn vợ nhắn tin cho Quyên, sau khi thấy vợ đã đi qua thì thở phào nhẹ nhõm. Họ mặc những bộ cánh trau chuốt, đẹp đẽ rồi trao đổi những câu tán tỉnh hết sức lãng mạn và sến súa. Điều này khiến cho khán giả có cảm tưởng giống như đang xem một phim điệp viên của Mỹ chứ không phải phim tình cảm gia đình của Việt Nam.

Tình khúc Bạch Dương đã kết thúc, nhưng còn gì để nhớ về phim ngoài chuyện ngoại tình? - Ảnh 6.

Trong khi đó, cô thư ký Đan của Quang thì liên tục tuyên truyền, gợi ý, đưa ra các thông điệp cho anh rằng đừng nên cố gắng tiếp tục gìn giữ gia đình trong khi bản thân đã không có hạnh phúc và mối quan hệ hôn nhân vốn không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu.

Tình khúc Bạch Dương đã kết thúc, nhưng còn gì để nhớ về phim ngoài chuyện ngoại tình? - Ảnh 7.

Dù sao cái kết của bộ phim đã giải quyết được các vấn đề về gia đình của các cặp đôi và không còn ai phải ngoại tình nữa. Nhân vật Quyên, từ một nhân vật đáng ghét nhất bây giờ có lẽ đã trở thành người đáng thương nhất. Tuy nhiên, nếu như ngay từ đầu bộ phim không cố sử dụng quá nhiều yếu tố ngoại tình để đẩy tất cả vào hoàn cảnh éo le như vậy, có lẽ kết cục của các nhân vật sẽ đỡ bị gò bó hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày