Con gái xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: "Khi bố bước lên bắn súng, 2 chị em phải nín thở, tim đập dồn dập"

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 17:33 07/08/2016

Cô con gái ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang trong khi đó, cậu con trai của xạ thủ huyền thoại Hoàng Xuân Vinh lại chỉ mê đá bóng. Hai bé chưa bao giờ dám xem từ đầu đến cuối một trận thi đấu của bố...

Chiến thắng của Đại tá - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang khuấy đảo con tim người hâm mộ cả nước. Thế nhưng trong căn nhà nhỏ của vợ chồng anh tại Hà Nội, lúc này mọi thứ vẫn thật yên bình. Có lẽ, những người chinh phục được "biển lớn" như anh, chính là nhờ có hậu phương gia đình vững chắc.

Ngoài người vợ là chị Phan Hương Giang, anh Vinh còn có hai con nhỏ, một trai, một gái. Con gái lớn của anh sinh năm 2002 tên Hoàng Minh Tuệ đang học lớp 9 và con trai Hoàng Nam Trung (SN 2009) đang học cấp I gần nhà. Cả hai bé đều giống bố ở một điểm là đeo kính cận.

Con gái xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Khi bố bước lên bắn súng, 2 chị em phải nín thở, tim đập dồn dập - Ảnh 1.

Con trai và con gái của xạ thủ Xuân Vinh đều cận thị giống bố.

Nói về cảm xúc khi biết tin bố giành chiến thắng ở đấu trường lớn, Minh Tuệ tâm sự: "Lúc trước em cũng không biết giải Olympic sẽ to đến cỡ nào, sau này thấy mọi người đều rất quan tâm đến nó thì mới dần dần hiểu ra. Lúc bố lên thi đấu, em rất hồi hộp, lo lắng".

Tuệ cho biết, khoảnh khắc khi bố cô bước lên đấu trường bắn súng, hai chị em cô phải nắm chặt tay, tim đập dồn dập. "Lúc đó, tụi em gần như phải nín thở, rất căng thẳng. Mẹ em bảo cứ xem như xem game thôi nhưng bọn em sợ lắm", Minh Tuệ chia sẻ. Cả hai chị em cô đều rất ít khi dám xem từ đầu đến cuối những màn bắn súng của bố, dù biết đó chỉ là môn thi đấu thể thao. Phần vì hai chị em quá hồi hộp, phần vì cảm thấy bắn súng là môn môn thi đấu quá "hại não".

Đó có lẽ cũng là một phần lý do khiến cả hai đều không có ý định nối nghiệp bố. Tuệ có dự định sau này lớn lên sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang trong khi đó, Trung lại chỉ mê bóng đá.

Chị Giang tâm sự, ngoài tài bắn súng, anh Vinh còn có rất nhiều tài lẻ, trong đó có hội họa. "Bé Tuệ rất thích được bố dạy vẽ. Con không ham bắn súng nhưng lại rất thích tài lẻ này của bố. Lúc rảnh hai bố con thường mang bút, màu vẽ ra và say sưa, hí hoáy cả buổi".

Con gái xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Khi bố bước lên bắn súng, 2 chị em phải nín thở, tim đập dồn dập - Ảnh 2.

Mẹ vợ anh Vinh chụp ảnh cùng chị Giang và hai cháu.

Nói về sở thích của mình, Nam Trung chia sẻ: "Em chỉ thích được bố dạy đá bóng thôi. Sau này lớn lên, nhất định em sẽ đi làm cầu thủ".

Là một Đại tá kiêm vận động viên trọng điểm của Việt Nam, anh Vinh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Đối với vợ và các con, họ buộc phải làm quen với cuộc sống vắng mặt người đàn ông trụ cột.

"Nhưng tôi và các con đã quen lắm rồi. Chúng tôi tự sắp xếp cuộc sống theo cách của mình nên thậm chí có lúc anh Vinh về, tôi hay nói vui là vì có anh mà mọi thứ bị xáo trộn lung tung hết cả lên", chị Giang cười vui vẻ.

Con gái xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Khi bố bước lên bắn súng, 2 chị em phải nín thở, tim đập dồn dập - Ảnh 3.

Chị Giang nói ở nhà, chị được chồng chiều hơn cả các con.

Trong cuộc sống hàng ngày, chị tự nhận mình là người được chồng yêu chiều hơn cả hai con. Chị nói anh Vinh là người rất lãng mạn. Đi đâu xa đều mua quà cho vợ, con. "Người ta thì háo hức đi nước ngoài nhưng anh Vinh đi đến phát chán. Cứ đi xa là anh ấy lại điện về hỏi thăm vợ con liên tục, lúc vừa giành giải HCV ở Olympic, anh ấy cũng gọi về, hai vợ chồng đều xúc động vô cùng".

Mặc dù biết bố chiều mẹ nhiều hơn nhưng cả hai bé Tuệ và Trung chẳng bao giờ tị nạnh. Hai em luôn nhắc đến bố với lòng tự hào và coi bố là người bạn có thể sẵn sàng lắng nghe, tâm sự cùng họ.

Chị Giang nói rằng, chị rất vui vì dù anh hay vắng nhà nhưng tình cảm cha con vẫn rất luôn gắn kết. "Tôi cũng rất hạnh phúc vì được chồng yêu thương và có thể chăm sóc, dạy dỗ các con thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày