Sinh ra là con gái, chỉ có thể tự tin sống tốt cho mình, đừng bao giờ trông mong vào sự giúp đỡ của người khác.
Con gái thời nay, không tự tin sống tốt cho mình thì còn ai giúp mình nữa - Ảnh 1.

img

ôm nay trong lúc ngồi café với hội chị em bạn dì, câu hỏi mà tôi thấy được đặt ra nhiều nhất vẫn là: “Tại sao Thảo và Linh Mắm đẹp xuất sắc ngang ngửa nhau, mà Thảo thì nườm nượp người yêu còn Linh Mắm có bói cũng chẳng ra mống nào?”

Cả lũ bắt đầu ồn ào bình phẩm. Nào thì do Thảo giao tiếp nói năng khéo léo hơn, cởi mở hơn, dễ có được thiện cảm từ người dối diện hơn. Còn Linh Mắm lại quá khép kín, quá rụt rè, quá nhút nhát nên đối với cuộc đời lúc nào cô cũng mang một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bởi vậy mà cuộc đời mới đon đả mang tới những điều may mắn, hạnh phúc bất ngờ cho Thảo, và ngược lại, cuộc đời cũng dè dặt và khép kín hơn với Linh. Đó là lẽ thường, là một sự logic không thể nào logic hơn được nữa.

Nhưng kìa, chẳng phải mọi sự so sánh trên đời này đều là khập khiễng hay sao? Mặc dù đúng là đôi khi chúng ta vẫn có những thắc mắc như trên, và cũng sẽ có vô vàn những câu trả lời cho câu hỏi từa tựa như thế. Còn người đời thì đương nhiên vẫn cứ mặc sức khen chê, đâu ai để tâm đến việc bạn cũng là con gái, bạn cũng mong manh dễ vỡ và dễ tổn thương đến nhường nào…

Tôi thì vẫn luôn tin rằng một cô gái xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất là khi cô ấy tự tin vào chính mình. Sự tự tin và niềm kiêu hãnh của con gái chính là món đồ trang sức quý giá hơn bất cứ món đồ đắt tiền nào khác trên đời.

Con gái thời nay, không tự tin sống tốt cho mình thì còn ai giúp mình nữa - Ảnh 3.

Chỉ khi bạn thật sự tự tin vào vẻ đẹp của bản thân, thần thái toát ra từ ánh mắt cho đến nụ cười mới đủ sức khiến cho người ngoài nhìn vào phải trầm trồ khen ngợi. Và cũng bởi vậy mà không một ai có thể khước từ sự quyến rũ đến từ những cô gái sở hữu vẻ đẹp tự tin như thế.

Vậy nhưng, tiếc là nhiều cô gái chưa thật sự nhận thức được điều đơn giản vô cùng ấy. Bạn có thể dốc cạn kiệt ví tiền của mình để mua những thỏi son hàng hiệu, những chiếc túi đắt tiền hay bộ quần áo hợp mốt. Nhưng bạn có tự cảm thấy rằng đôi lúc sự phung phí của bản thân vào việc đầu tư hình ảnh vẫn “hơi sai sai”? Ấy là khi bạn diện lên mình những thứ đồ đắt tiền nhất, lóng la lóng lánh, mà vẫn không níu nổi một ánh mắt nhìn của những kẻ tình si.

Và trong khi đó thì có những cô gái ăn vận vô cùng đơn giản, nhưng chỉ cần cô ấy nhoẻn cười trong một khoảnh khắc quay đầu qua vai đã đủ để khiến người người đổ rạp. Tự hỏi thật ra cô ấy có bí kíp gì để mê hoặc lòng người đến thế? Hóa ra, chỉ là vì cô ấy tự tin, có thể dù rằng cô ấy chẳng phải là một cô gái đẹp xinh xuất sắc hay khoác lên người những món đồ hàng hiệu đắt đỏ.

Con gái thời nay, không tự tin sống tốt cho mình thì còn ai giúp mình nữa - Ảnh 4.

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều, rất nhiều những ví dụ điển hình như thế lướt qua cuộc đời mình. Có người dù dát vàng dát bạc lên mình mà vẫn trở nên nhạt nhòa trong ánh nhìn của người khác. Nhưng cũng có người chẳng cần làm gì, vẫn trở nên nổi bật. Và mấu chốt của vấn đề không nằm ở chỗ bạn đến từ đâu, bạn ăn món gì, bạn kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng và tiền trang phục của bạn cao chót vót ra làm sao… Bởi có ai để tâm đến đâu mà! Sẽ chẳng một ai quan tâm tới bạn nếu bạn mãi là một cô gái nhạt nhòa và trộn lẫn trong đám đông. Người ta chỉ quan tâm tới bạn khi mà bạn là một cô gái nổi bật – tỏa sáng bằng sức quyến rũ của riêng mình.

Giống với đại đa số mọi người, tôi đã nghĩ rằng với nhịp sống hiện đại như bây giờ, vẻ đẹp của con gái là sự cộng hưởng với những hoạt động bề nổi ở bên ngoài xã hội. Người ta sẽ nhận ra cô gái ấy là một cô gái đáng trân trọng, đáng trầm trồ ngưỡng mộ và đáng để yêu thương khi được chứng kiến cảnh cô ấy mạnh mẽ đi qua những giông bão cuộc đời mình.

Có những lúc, con gái được quyền yếu đuối và nhu mì một chút, nhưng cũng có những khi con gái buộc phải can trường. Và lúc bấy giờ, đã là thân con gái, không tự tin vào bản lĩnh của mình để đương đầu với cuộc sống thì còn trông chờ nơi ai nữa?

Tôi cũng từng hỏi một trong số những cậu bạn thân của tôi lý do vì sao cậu ấy chọn lựa yêu thương và gắn kết với cô bạn gái hiện tại. À, thì ra là mọi thứ trong con mắt đàn ông lại chỉ đơn giản nhường này: "Cô ấy không đẹp nhưng tự biết cách làm cho mình trở nên xinh đẹp. Và quan trọng là cô ấy luôn tự tin với chính mình. Tôi thậm chí còn lo sợ mất cô ấy, bởi rất nhiều người có thể nhìn ra được sự cuốn hút tuyệt vời ấy…"

Trong khi tôi gật gù đi tìm lời giải đáp cho sự tự tin và mạnh mẽ cần có trong mỗi cô gái. Cậu bạn tôi khẽ thì thầm to nhỏ như vừa nói cho tôi nghe một bí mật to lớn nhất trong đời: "Ai đó đều sẽ đặc biệt bị thu hút bởi một điều gì đó từ người yêu. Nhưng cá với bạn, đa số đàn ông đều thích vuốt ve mái tóc của người yêu mình. Cho nên là…"

Con gái thời nay, không tự tin sống tốt cho mình thì còn ai giúp mình nữa - Ảnh 5.

Cho nên là, mấu chốt vẫn nằm ở chỗ “cái răng cái tóc là góc con người”. Từ ngàn xưa đến tận bây giờ, con người ta dù có tân tiến bao nhiêu, hiện đại bao nhiêu, thì những giá trị xưa cũ cũng không bao giờ đổi khác. Bởi đã là cái đẹp thì người ta cứ thích lưu truyền mãi mãi. Và một cô gái đẹp được định nghĩa là một cô gái sở hữu nụ cười tươi tắn cùng mái tóc bóng, khoẻ, sạch, đẹp và thơm!

Bạn có thừa nhận rằng những bộ tóc mây trên phố có sức mạnh thần kỳ khiến vẻ đẹp của mọi cô gái trở nên bừng sáng hơn, dưới mọi góc nhìn, với tất cả mọi đối tượng trên đời này? Tôi trộm nghĩ, chìa khóa của bí quyết thành công trong thu phục lòng người phải chăng cũng chỉ cần giản đơn như thế, lại chỉ vẻn vẹn như thế mà thôi?

Nếu ai đó đã từng phải lòng những bóng hồng nơi công sở, với cái vuốt mái nhẹ nhàng hay một lần hất những lọn tóc xoăn của nàng, thì hẳn là cũng đang nhớ nhung mùi hương dầu gội nàng hay dùng, để mơ tưởng lại thêm một lần nữa được vùi mình vào mái tóc người thương mà hít hà cho căng đầy lồng ngực.

Không biết bạn thấy sao, nhưng với tôi, một trong những mùi hương dễ dàng lan toả và thu hút nhất hẳn là hương hoa anh đào với sự gợi nhắc về làn gió thoảng qua. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt mong manh bay trong gió - thứ hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát cứ vấn vít nơi cánh mũi người đối diện. Lúc bấy giờ, nàng có muốn thu về một chút ít tự tin e rằng cũng hơi khó, bởi trong đám đông, nàng vốn dĩ đã nổi bật lắm rồi.

Con gái thời nay, không tự tin sống tốt cho mình thì còn ai giúp mình nữa - Ảnh 6.

Tôi chợt mỉm cười nghĩ đến Linh Mắm, cô bạn ở đầu câu chuyện của chúng tôi. Có lẽ nàng sẽ vui lắm nếu tôi nói cho nàng biết cái bí mật nho nhỏ xinh xinh này. Và liệu rằng nàng có hào hứng hơn không khi tôi tặng nàng một bộ dầu gội hương hoa anh đào với hương thơm nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ đó.

Chỉ cần nghĩ đến 8/3 sắp tới, mái tóc của bạn tôi sẽ bóng khỏe và thơm mát đầy tinh tế, biết đâu lại khiến anh chàng nào đó phải xiêu lòng. Chưa kể mua bộ sản phẩm đó còn được tặng thêm một bao da passport và nghe đâu còn có cả cơ hội trúng cả một chuyến đi du lịch Nhật Bản. Nghe mà thích và ham quá. Bạn tôi sẽ có một mái tóc chắc khỏe, thơm ngát hương anh đào quyến rũ và cá tính để có thể tự tin tỏa sáng trong chuyến đi thăm thú tại đất nước Mặt trời mọc. Chắc chắn đây sẽ là món quà tặng không tồi trong dịp 8/3 sắp tới để giúp bạn tôi thêm tự tin vào chính mình và có thêm những trải nghiệm mới của tuổi trẻ.

Các cô gái ạ, đâu đó trong chúng ta hẳn nhiên cũng ẩn sâu một suy nghĩ rằng: phải là người con gái tinh tế lắm, nhẹ nhàng lắm, khéo léo lắm thì mới để tâm đến mái tóc của mình mà chăm sóc kỹ càng như thế. Vì các cô gái ấy đều cho rằng đầu tư cho mái tóc chắc khoẻ, đầy sức sống là một sự đầu tư có lãi. Chỉ khi tự tin với một mái tóc đẹp, cô ấy mới thôi không cần băn khoăn lo nghĩ về hình tượng của mình trong ánh nhìn của người khác, và công việc thì cứ thế được đà thăng tiến, các mối quan hệ cũng được đà nhân rộng hơn ra.

Bởi vậy mà, sự cuốn hút đến từ những mái tóc con gái, quả là không thể đùa được đâu. Và cũng chỉ khi nàng tự tin vào những gì nàng đang có, nàng mới có thể tự tin sống tốt cuộc đời mình!

Ngọc Vũ - Tuyết Trinh
Vũ Tuấn Anh
Ánh Tuân
Theo Trí Thức Trẻ02/03/2017