Con gái sốc vì ảnh cha qua đời do ung thư máu lại bị sử dụng trên bao bì cảnh báo tác hại của thuốc lá

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 14:58 25/04/2017

Một người phụ nữ đến từ Anh đã vô cùng choáng váng và đau lòng khi phát hiện hình ảnh của người cha quá cố lại bị sử dụng để in trên bao bì nhằm cảnh báo về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá.

Cô Jodi Charles, 42 tuổi, đến từ Purfleet, Essex, Anh đã rất bất ngờ khi phát hiện hình ảnh người cha quá cố của mình bị sử dụng trên những bao thuốc lá Amber Leaf sau khi cô con gái nhỏ đem bao thuốc lá về nhà rồi nói "Mẹ ơi nhìn này, đó là ông đấy".

"Vào thứ Ba tuần trước (18/4), bạn tôi đã hút thuốc và cô con gái 14 tuổi của tôi đã nhặt bao thuốc rồi chạy nhanh vào phòng, nói 'Mẹ ơi nhìn này, ông mình này'".

Con gái sốc vì ảnh cha qua đời do ung thư máu lại bị sử dụng trên bao bì cảnh báo tác hại của thuốc lá - Ảnh 1.

Cô Jodi đau lòng khi phát hiện hình ảnh của cha bị sử dụng trên bao thuốc lá.

Vào năm 2015, ông David Ross đã qua đời, hưởng thọ 66 tuổi. Mặc dù cũng từng hút thuốc thế nhưng ông qua đời vì mắc bệnh ung thư máu.

Cụ thể, sau khi nhập viện vào năm 2014, suốt 10 tháng liền, ông David đã phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đại học Basildon. Jodi khẳng định cũng vào thời điểm này, ai đó đã tới chụp ảnh cha cô đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh với đường ống trợ thở trên miệng.

Jodi cho biết khi đó cô không thể ngờ rằng bức ảnh của cha mình lại bị sử dụng để in trên bao bì của những bao thuốc lá như hiện tại.

Con gái sốc vì ảnh cha qua đời do ung thư máu lại bị sử dụng trên bao bì cảnh báo tác hại của thuốc lá - Ảnh 2.

Jodi chắc chắn người đàn ông trên bao thuốc lá là cha mình.

Sau khi nhận được phản ánh, bệnh viện nơi cha cô Jodi điều trị đã phủ nhận, trong khi đó, Ủy ban châu Âu cũng cho rằng đó là hình ảnh của một người khác.

Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu đã lên tiếng sau vụ việc này. "Chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây ra những đau đớn, phiền lòng cho cô ấy. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định người trong bức ảnh không phải là ông David Ross. Nếu sử dụng bất cứ hình ảnh của ai, chúng tôi đều thông báo và phải nhận được sự đồng ý của họ. Nếu có sự giống nhau thì đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi".

Phát ngôn viên của bệnh viện cũng khẳng định "Chỉ có 2 phòng được phép chụp ảnh các bệnh nhân, đó là phòng truyền thông, dành cho các sự kiện từ thiện và phòng nhiếp ảnh y tế. Chưa có phòng nào chuyển tiếp bức ảnh của bệnh nhân như này cả".

Con gái sốc vì ảnh cha qua đời do ung thư máu lại bị sử dụng trên bao bì cảnh báo tác hại của thuốc lá - Ảnh 3.

Mặc dù qua đời vì ung thư máu nhưng hình ảnh của ông David lại được sử dụng để cảnh báo về tác hại của thuốc lá.

Mặc dù vậy, Jodi chắc chắn rằng đó là cha mình và cô có đầy đủ bằng chứng để chứng minh sự thật đó. Thậm chí, Jodi cho biết sau khi đưa bao thuốc cho mẹ xem, mẹ cô cũng vô cùng đau đớn khi nhận ra đó là người chồng quá cố của mình.

"Chính tay tôi đã cắt tỉa lông mày cho cha và tôi biết rõ từng chi tiết dù nhỏ nhất trên gương mặt ông. Bức ảnh đúng là cha. Tôi chắc chắn tới 110% đó là cha mình và chắc chắn cha không bao giờ đồng ý để hình ảnh mình bị sử dụng với mục đích tồi tệ đó. Thật đau lòng", Jodi nói.

"Nếu đó không phải là cha thì tôi cũng muốn có bằng chứng chứng minh điều đó", Jodi nói thêm.

Con gái sốc vì ảnh cha qua đời do ung thư máu lại bị sử dụng trên bao bì cảnh báo tác hại của thuốc lá - Ảnh 4.

Jodi chụp ảnh cùng người cha thân yêu khi ông còn sống.