Con gái sinh ra chỉ có 15% lượng máu bình thường, bố mẹ chuẩn bị tinh thần cho tang lễ nhưng không ngờ lại có ngày này

Newben, Theo Thời Đại 13:04 15/09/2017

Cô bé chỉ có 2 thìa canh máu mà thôi, tức 35ml máu trong cơ thể, bằng 15% lượng máu bình thường.

Maria Sandars và Chris Morrison đến từ East Yorkshire, Anh rất hạnh phúc khi biết tin mình đang mang thai lần thứ 3. Cả hai quyết định đặt tên cho cô bé là Frankie. Thế nhưng vào cuối thai kì, chị Maria bỗng cảm nhận được có điều gì đó bất ổn với con gái mình. “Tôi đến bệnh viện vào ngày Chủ nhật trước khi con ra đời vì tôi không thể cảm nhận con cử động”, chị chia sẻ với SWNS TV. “Họ nói có thể con bé lười biếng đôi chút nhưng tôi biết có gì đó không ổn”.

Ban đầu, các bác sĩ không phát hiện ra điều gì bất thường và cho chị Maria về nhà nghỉ ngơi. Nhưng chị vẫn cảm thấy có gì đó “sai sai” bởi em bé vẫn không cử động. Vì thế chị đã quay trở lại bệnh viện. Lần này, các bác sĩ phát hiện rằng dù tim thai vẫn đập nhưng đúng thật là cô bé không cử động.

Không chỉ vậy, Frankie còn rơi vào tình trạng cực hiếm và khá sốc: cô bé chỉ có 2 thìa canh máu mà thôi, tức 35ml máu trong cơ thể, bằng 15% lượng máu bình thường. Thay vào đó, cơ thể cô bé có nhiều nước hơn là máu. Đó là một tình trạng cực kì nguy hiểm. Các bác sĩ lập tức đưa chị Maria vào phòng mổ, tiến hành mổ lấy thai.

Cô bé ra đời ngày 20/10/2015, nặng khoảng 3,6kg. Chị Maria nhớ lại: “Khi ra đời, con không có phản xạ. Họ đưa con ra khỏi cơ thể tôi và bắt đầu cấp cứu ngay lập tức”. Thế nhưng tình hình vẫn rất tệ, các bác sĩ cảnh báo bố mẹ nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Họ thậm chí còn mời linh mục đến để chúc phúc cho đứa bé. “Khi đó, mọi người đứng xung quanh tôi và khóc. Tôi nghĩ mình đã mất con”, chị Maria chia sẻ với SWNS.

Con gái sinh ra chỉ có 15% lượng máu bình thường, bố mẹ chuẩn bị tinh thần cho tang lễ nhưng không ngờ lại có ngày này - Ảnh 1.

Cô bé ra đời ngày 20/10/2015, nặng khoảng 3,6kg. (Ảnh: SWNS)

Con gái sinh ra chỉ có 15% lượng máu bình thường, bố mẹ chuẩn bị tinh thần cho tang lễ nhưng không ngờ lại có ngày này - Ảnh 2.

(Ảnh: SWNS)

Con gái sinh ra chỉ có 15% lượng máu bình thường, bố mẹ chuẩn bị tinh thần cho tang lễ nhưng không ngờ lại có ngày này - Ảnh 3.

Cô bé bị thiếu máu đặc biệt nguy hiểm. (Ảnh: SWNS)

Con gái sinh ra chỉ có 15% lượng máu bình thường, bố mẹ chuẩn bị tinh thần cho tang lễ nhưng không ngờ lại có ngày này - Ảnh 4.

Cơ thể em chỉ có 35ml máu, còn lại là rất nhiều nước. (Ảnh: SWNS)

Cuối cùng, Maria cũng có thể nhìn thấy con nhưng chị rất đau lòng khi thấy cơ thể con lúc đó bởi các bác sĩ đang cố gắng rút nước ra khỏi ngực em. Dù vậy, chị Maria vẫn có niềm tin mạnh mẽ rằng con mình sẽ vượt qua nguy hiểm, có thể sống sót. Chị nói: “Chỉ cần nhìn qua, tôi biết con là một chiến binh và sẽ vượt qua được thôi”.

Các bác sĩ làm mọi thứ có thể. Cô bé phải trải qua 2 lần truyền máu tại bệnh viện nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào được cải thiện. Thế nên các bác sĩ vẫn đưa ra tiên lượng xấu rằng cho dù Frankie có sống sót, cô bé có thể sẽ phải sử dụng xe lăn hoặc não bị tổn thương. “Họ nói với chúng tôi cơ hội không khả quan lắm và con được đánh giá từng phút chứ không phải từng giờ hay từng ngày”, chị chia sẻ với SWNS.

Cơ hội sống sót duy nhất của Frankie là chuyển đến một bệnh viện khác ở Leicester. Vậy là cả gia đình lên trực thăng y tế, đưa con đến bệnh viện khác.

Và phép màu đã xảy ra!

Suốt thời gian di chuyển trên trực thăng, Frankie bỗng dưng có những dấu hiệu cải thiện sức khỏe, như thể việc truyền máu đã bắt đầu có tác dụng. Ai cũng bất ngờ. Đến bệnh viện ở Leicester, cô bé nằm viện 3 ngày rồi được trở về lại bệnh viện cũ. Không lâu sau đó, mặc cho những “lời tiên tri không qua khỏi”, Frankie đã được phép xuất viện trở về nhà.

Con gái sinh ra chỉ có 15% lượng máu bình thường, bố mẹ chuẩn bị tinh thần cho tang lễ nhưng không ngờ lại có ngày này - Ảnh 5.

Frankie đã hồi phục đầy bất ngờ. (Ảnh: SWNS)

Con gái sinh ra chỉ có 15% lượng máu bình thường, bố mẹ chuẩn bị tinh thần cho tang lễ nhưng không ngờ lại có ngày này - Ảnh 6.

(Ảnh: SWNS)

Con gái sinh ra chỉ có 15% lượng máu bình thường, bố mẹ chuẩn bị tinh thần cho tang lễ nhưng không ngờ lại có ngày này - Ảnh 7.

Ngoại trừ hệ miễn dịch yếu, cô bé hoàn toàn bình thường. (Ảnh: SWNS)

Con gái sinh ra chỉ có 15% lượng máu bình thường, bố mẹ chuẩn bị tinh thần cho tang lễ nhưng không ngờ lại có ngày này - Ảnh 8.

Gia đình Frankie. (Ảnh: SWNS)

Frankie giờ đã gần 2 tuổi và mặc cho những lo lắng ban đầu của bố mẹ, bác sĩ, Frankie đã có sự hồi phục quá kì diệu. Ngoại trừ hệ miễn dịch yếu, cô bé hoàn toàn bình thường. “6 tháng con quay lại kiểm tra sức khỏe. Nhân viên y tế gần như muốn khóc bởi anh không thể tin cô bé đã hồi phục như thế”, Maria trả lời phỏng vấn. Vậy là Frankie đã sống sót sau tình trạng thiếu máu đặc biệt hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.

Maria hạnh phúc phát biểu: “Chúng tôi quá may mắn bởi chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều không hay trong 3 tuần nhưng cùng Frankie xuất viện là cảm giác tuyệt vời nhất. Tôi không bao giờ cảm thấy mình kém may mắn nữa từ sau khi thấy những gì Frankie đã trải qua. Chúng tôi là những người may mắn nhất thế giới”.

(Nguồn: SWNS, theepochtimes)