Con gái sắp xếp cho mẹ gặp chàng trai trẻ, khi biết danh tính thực sự của anh ta, người mẹ đã bật khóc

Newben, Theo Helino 17:05 18/03/2018

Đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà bà mẹ người Mỹ nhận được suốt bao nhiêu năm sống trên cõi đời này và một câu chuyện đẹp về tình mẹ dù chia ly sau bao năm ròng.

18 năm trước, cô Tammy Oswalt đến từ Florida, Mỹ đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Khi đó, cô đứng bên bờ vực mất nhà, sắp trở thành người vô gia cư và lại đang nuôi 2 cô con gái. Không chỉ vậy, khi mọi thứ tưởng như đã quá sức chịu đựng của người phụ nữ này, cô lại còn đối mặt với tin không biết nên vui hay buồn: cô đang mang thai.

Bố của đứa bé là một người nghiện ngập và họ đã chia tay nhau ngay trước khi cô biết mình mang thai.

Cô Tammy nói cô rất yêu con, rất muốn chăm sóc con nhưng với tình cảnh hiện tại, cô không thể đảm bảo cho con một cuộc sống tốt hơn. Cô phải đối mặt với một quyết định đau lòng đó chính là trao Bruce - tên cậu bé - cho người khác nuôi nấng, bởi hiện tại, cô không thể chăm sóc thêm một người nữa, nếu không cả nhà sẽ chết đói, bố của đứa trẻ lại chẳng muốn nhận con về nuôi dưỡng.

Con gái sắp xếp cho mẹ gặp chàng trai trẻ, khi biết danh tính thực sự của anh ta, người mẹ đã bật khóc - Ảnh 1.

Bruce khi mới ra đời. (Ảnh: newsner)

Cuối cùng, sau bao trăn trở, chẳng còn cách nào khác, cô quyết định trao con cho người khác nuôi dưỡng. Sinh con ra đời, được ôm con, vỗ về con chẳng bao lâu, cô Tammy đã phải trao con cho bố mẹ nuôi và đó là khoảnh khắc cô nghĩ mình chẳng thể nào gặp lại con được nữa. Thực tâm, cô rất muốn giữ con bên mình nhưng trao con cho người khác nuôi nấng nghĩa là con sẽ có được một môi trường sống an toàn, tài chính ổn định.

Con gái sắp xếp cho mẹ gặp chàng trai trẻ, khi biết danh tính thực sự của anh ta, người mẹ đã bật khóc - Ảnh 2.

Cô Tammy và Bruce. (Ảnh: newsner)

Cô nói với InsideEdition: "Một người mẹ không bao giờ quăng con mình đi như ném túi khoai tây cả. Tất cả những gì tôi có thể cho con là tình yêu và đôi khi như vậy cũng không đủ. Tôi buộc phải đưa ra quyết định này vì tôi quá yêu con". Với cô, tất cả những gì cô muốn cho con trai mình là một nền giáo dục an toàn với bố mẹ có thể cho con mọi thứ, trong khi cô lại không thể.

Tuy nhiên, kể từ lúc cho con đi rồi, cô chưa bao giờ dám đảm bảo đó là một quyết định đúng đắn. Suốt 18 năm xa con, cô luôn tự hỏi mọi thứ sẽ như thế nào nếu ngày ấy cô vẫn giữ con bên mình. Cô nhận được vài tin tức ít ỏi từ gia đình nhận nuôi Bruce - sau đó đã được đổi thành Dylan Rich - và cô biết rằng con mình đang sống rất tốt. Thế nhưng, cảm giác tội lỗi, đau buồn chưa bao giờ biến mất trong cô.

Cô Tammy nói, cảm giác đó rất khủng khiếp đến độ cô từng muốn kết liễu đời mình. Cô trải lòng: "Tôi từng cố tự tử. Cảm giác tội lỗi và mất mát là quá sức chịu đựng với tôi".

Nhưng rồi cô Tammy hiểu, mình phải tự đứng lên, tiếp tục cuộc sống này dù cảm giác nhớ con chưa bao giờ phai nhạt trong cô. Cô cùng con gái tiếp tục nhìn về phía trước và dần có cuộc sống tốt hơn.

Và có lẽ cô chẳng thể ngờ rằng vào ngày sinh nhật diễn ra vào tháng 9/2017, cô lại nhận được món quà sinh nhật mà chẳng có đồng tiền nào có thể mua được. Sammy Hewett - con gái của cô Tammy - đã sắp xếp một bữa tiệc đặc biệt và chuẩn bị "món quà" hết sức chu đáo.

Tháng 10 năm 2016, Sammy bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một chàng trai và đó chính là Dylan. Dylan cho biết, anh đã tìm kiếm số điện thoại của Sammy trên internet trong sự nỗ lực muốn kết nối lại với gia đình của mình. Nhưng lúc này, anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp mẹ. Sammy mừng rỡ báo mẹ tin vui rằng cô đã liên lạc được với em trai và an ủi mẹ nên đợi đến ngày cậu em sẵn sàng gặp gỡ. Cả hai chỉ có cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại vào tháng 8 vừa qua nhưng chưa hề sắp xếp gặp nhau ngoài đời. Dù vậy, cô Tammy cũng rất hạnh phúc khi được trò chuyện với con trai.

4 ngày sau ngày sinh nhật lần thứ 53 của cô Tammy, hai chị em Sammy, Dylan đã gây bất ngờ cho mẹ. Sammy đã đưa mẹ đến quán cà phê và bảo rằng sẽ ăn mừng sinh nhật mẹ. Bất ngờ, Sammy bảo mẹ quay lại phía sau và nhìn xem ai đang đến.

Con gái sắp xếp cho mẹ gặp chàng trai trẻ, khi biết danh tính thực sự của anh ta, người mẹ đã bật khóc - Ảnh 3.

Hai mẹ con ôm nhau mừng rỡ. (Ảnh: dailymail)

Nhìn theo hướng con gái chỉ, tim cô Tammy đập loạn nhịp khi thấy một chàng trai trẻ, khôi ngô đang tiến về gần mình. Đó chính là Dylan. "Rất nhiều câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu tôi", cô Tammy phát biểu về cuộc gặp gỡ bất ngờ với con trai. "Tôi đã chờ đợi 19 năm cho khoảnh khắc này và tất cả những gì tôi có thể nói khi đó là: "Chúa ơi. Mẹ yêu con. Con đẹp trai quá"".

Con gái sắp xếp cho mẹ gặp chàng trai trẻ, khi biết danh tính thực sự của anh ta, người mẹ đã bật khóc - Ảnh 4.

Hai mẹ con đoàn tụ sau gần 2 thập kỉ xa cách. (Ảnh: dailymail)

Con gái sắp xếp cho mẹ gặp chàng trai trẻ, khi biết danh tính thực sự của anh ta, người mẹ đã bật khóc - Ảnh 5.

3 mẹ con. (Ảnh: dailymail)

Hiện nay, Dylan đang sống cách mẹ 90 phút đi xe và anh chắc chắn, mình sẽ thường xuyên đến thăm mẹ, giữ liên lạc với mẹ. Sắp tới, cô Tammy sẽ xem con trai thi đấu bóng đá trong một trận đấu. "Tôi cảm thấy đầy đủ. Những gì tôi muốn đều đã có. Tôi đã có những gì quan trọng nhất và đó chính là gia đình", cô Tammy hạnh phúc chia sẻ.

(Nguồn: newsner, insideedition)