Con gái lấy chồng vẫn được bố mẹ ở quê gửi thức ăn định kỳ suốt 7 năm, nhiều đến mức thùng xốp chất đống

Thục Hạnh, Theo Helino 22:38 04/10/2018

Xa nhà 7 năm, dù đã có gia đình riêng nhưng cứ mỗi 2-3 tuần cô gái đều được ông bà, bố mẹ gửi thức ăn từ quê lên cho. Những món ăn tuy dân dã nhưng rất ngon miệng, đặc biệt là luôn chứa đựng tất cả tình cảm của gia đình dành cho cô con gái lấy chồng xa.

Câu chuyện con gái đi lấy chồng vẫn nhận được thức ăn quê do bố mẹ gửi khiến cộng đồng mạng xúc động

"Con gái là con người ta" - ai nói thế cơ chứ? Đối với bố mẹ, con gái dù bé hay lớn, thậm chí đã lấy chồng thì vẫn luôn là cô công chúa nhỏ bé, luôn được dành hết mọi tình cảm. Đó cũng là câu chuyện rất dễ thương của cô gái có tên L.A đến từ Hà Nội được chia sẻ trên Facebook mới đây.

L.A kể câu chuyện của bản thân mình, rằng cô đã lấy chồng nhiều năm nhưng vẫn được bố mẹ và ông bà ở quê gói ghém thức ăn để gửi lên Hà Nội. Tâm sự của L.A khiến nhiều người như nhìn thấy sự quan tâm của chính gia đình mình trong đó, không khỏi rưng rưng, xúc động.

Con gái lấy chồng vẫn được bố mẹ ở quê gửi thức ăn định kỳ suốt 7 năm, nhiều đến mức thùng xốp chất đống - Ảnh 1.

Câu chuyện được L.A kể lại trên hội Không sợ chó - Ảnh chụp màn hình

L.A tâm sự, dù cô đã lấy chồng nhưng cứ định kỳ 2-3 tuần là sẽ nhận được 1 thùng đồ ăn do bố mẹ và ông bà từ quê gửi lên. Thùng đồ ăn đó có rau đã được nhặt sẵn, có trứng gà bố cô nàng tự nuôi, có cá kho do ông ngoại nấu, thậm chí có cả 1 con gà với lý do ngày giỗ cụ cô không về được, con gà là để cô ăn cỗ cùng cả nhà.

"Không biết có mẹ nào đi lấy chồng rồi mà giống như tao luôn nhận được lương thực thực phẩm từ ông bà ngoại, bố mẹ ở quê gửi không nhỉ? Thỉnh thoảng 2 - 3 tuần lại nhận được 1 thùng xốp toàn rau, cá, thịt. Trứng gà bố nuôi, cá bà nấu, thịt lợn mẹ mua, thịt gà ông chuẩn bị. Rau luôn được nhặt sẵn. Lần nào gọi điện về bảo thèm vị cá bà kho là y như rằng thùng xốp tiếp theo sẽ có 1 hộp cá kho sẵn. 

Cuối cùng là con gà ông bảo mai giỗ cụ, gửi cho vợ chồng anh em chúng mày con gà luộc lên ăn cùng cả nhà trong này nhé!" - L.A kể lại trên Facebook.

Rất nhiều đồ ăn được ông bà, bố mẹ ở quê gửi lên cho L.A - ảnh: FBNV

Không chỉ gửi đồ ăn, bố mẹ, ông bà của L.A còn không quên gửi lời nhắc nhở "Cái khúc cá thu bà kho sẵn là cá người ta câu mình mua lại được, đắt nhưng ngon lắm đấy, nhớ ăn sớm không lại hỏng", rồi tiếc nuối thùng không đủ rộng để nhét thêm cho cháu gái mớ rau muống.

Những hình ảnh về thùng đồ ăn L.A được gia đình gửi lại càng khiến chúng ta choáng ngợp. Đó là cả một rổ trứng gà mấy chục quả, một lọ ruốc cá, rồi cả tôm tươi, thịt lợn, thịt gà, lạc rang, giò chả, rau xanh... Tất cả đều được gói trong túi bóng riêng biệt, sau đó bỏ vào thùng xốp rất cẩn thận.

Con gái lấy chồng vẫn được bố mẹ ở quê gửi thức ăn định kỳ suốt 7 năm, nhiều đến mức thùng xốp chất đống - Ảnh 3.

Thức ăn được gói ghém cẩn thận trong thùng xốp - Ảnh: FBNV

Câu chuyện của L.A được đăng tải lên Facebook đã rất nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bất ngờ trước sự chu đáo của gia đình dành cho cô bạn, và rồi cũng ngậm ngùi bởi hình ảnh đồ ăn gói trong thùng xốp sao mà thân quen quá, những ai xa nhà, xa bố mẹ chẳng phải đều từng được nhận những chiếc thùng như vậy hay sao?

Chị M.C bình luận: "Gia đình luôn là người quan tâm chúng ta nhất. Bất kể chúng ta có là ai, đi đâu, đã lập gia đình riêng hay chưa thì sự quan tâm, yêu thương của gia đình vẫn luôn trọn vẹn như vậy".

"Dẫu biết con cái đã lớn, tự lo được cuộc sống nhưng bố mẹ luôn muốn chăm lo cho con từng bữa cơm ngon miệng, sạch sẽ" - anh T.H nghẹn ngào.

Anh P.H lại viết: "Thùng xốp, túi bóng, trấu lót ở dưới... những ai xa quê đều hiểu những vật này. Nhìn những hình ảnh này tôi lại nhớ ngày sinh viên, cứ mỗi đầu tuần lại được mẹ gửi lên thành phố cho 1 thùng xốp giống vậy. Giờ mẹ thỉnh thoảng vẫn hay gửi đồ lên cho, dù không còn thường xuyên nữa, nhưng lần nào cũng đầy đủ thịt cá tự tay mẹ làm".

"Gia đình mình gửi đồ lên nhiều đến mức thùng xốp chất đống, hộp đựng thức ăn đầy tủ"

Chia sẻ thêm với chúng tôi về câu chuyện trên, L.A tâm sự cô quê ở TP.Vinh (Nghệ An) nhưng đã lên Hà Nội hơn 7 năm để học tập, làm việc và lập gia đình riêng. 7 năm đã qua nhưng ông bà, bố mẹ của L.A ở quê vẫn giữ thói quen gửi lên cho con cháu từ củ hành, nhánh tỏi, gửi nhiều đến nỗi thùng xốp đã chất đống và hộp đựng thức ăn luôn đầy trong đầy trong tủ.

Con gái lấy chồng vẫn được bố mẹ ở quê gửi thức ăn định kỳ suốt 7 năm, nhiều đến mức thùng xốp chất đống - Ảnh 4.

L.A cùng ông bà trong đám cưới - Ảnh: NVCC

"Thực ra câu chuyện này cũng khá quen thuộc đối với nhiều bạn khác. Mình quê ở Tp. Vinh nhưng học tập và làm việc ở Hà Nội đã được hơn 7 năm rồi bạn ạ. Mình lấy chồng được gần 1 năm. Từ khi xa nhà lúc nào cũng được gia đình gửi đồ ăn lên dù là từng củ hành nhánh tỏi, đến gia vị cũng gói gém gửi theo.

Rau quả đều nhà mình trồng. Nhà mình không làm nông nhưng có 1 mảnh vườn nhỏ sau nhà. Ông bà thường trồng rau, dưa chuột, chanh, khế, ớt, xoài.. hễ cứ thu hoạch được gì là gói ghém lại gửi cho cháu.

Gia đình mình gửi đồ lên nhiều đến mức thùng xốp chất đống, hộp đựng thức ăn đầy tủ. Mẹ mình còn phải bảo hôm nào tiện thì gửi lại hộp về vì ở nhà hết hộp đựng thức ăn để gửi rồi" - L.A chia sẻ.

Con gái lấy chồng vẫn được bố mẹ ở quê gửi thức ăn định kỳ suốt 7 năm, nhiều đến mức thùng xốp chất đống - Ảnh 5.

Hình ảnh ông bà của L.A - Ảnh: NVCC

Hiện câu chuyện của L.A vẫn đang được quan tâm trên mạng xã hội.