Con gái không yêu ai cũng được, nhưng nhất định phải có một cậu bạn thân!

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:14 01/04/2017

Có một cậu bạn thân đôi khi còn hạnh phúc hơn cả việc có người yêu ấy chứ.

Nhiều người vẫn cho rằng, giữa con trai và con gái không bao giờ tồn tại cái gọi là tình bạn. Đó là vì có lẽ họ chưa từng có cho mình một đứa bạn thân là con trai. Chỉ những ai có một đứa bạn thân là con trai mới có thể hiểu được điều đó tuyệt vời và thú vị như thế nào. Con gái nên có một cậu bạn thân, vì cậu ấy không đáng ghét như những người con trai đã chia tay mình, lại còn cực kỳ tâm lý và tốt bụng với mình nữa chứ.

Dưới đây là 14 lý do vì sao con gái không yêu ai cũng được, nhưng nhất định phải có một cậu bạn thân:

1. Khi bạn và người yêu giận nhau, bạn có thể nhận được rất nhiều lời khuyên có ích từ người bạn thân của mình. Cậu ấy sẽ giúp bạn làm lành theo cách mà bạn chẳng bao giờ nghĩ tới. (Nhưng cậu ấy và người yêu bạn thì có bởi đàn ông sẽ dễ hiểu nhau hơn mà.)

2. Khi bạn chia tay người yêu, cậu bạn thân sẽ rủ bạn đi uống bia, nghe bạn tâm sự đủ điều, tình nguyện cho bạn đánh, cho bạn lau nước mắt vào áo, và cùng bạn nguyền rủa tên người yêu cũ bạc tình.

3. Khi bạn đang có ý định yêu một ai đấy, cậu ấy sẽ dò xét, kiểm tra xem người đó có trong sạch không, có lừa dối bạn không, tính cách như thế nào, gia đình ra làm sao... Nghiêm túc chẳng khác nào người cha thứ hai của bạn.

Con gái không yêu ai cũng được, nhưng nhất định phải có một cậu bạn thân! - Ảnh 1.

4. Khi đi ăn cùng cậu ấy, bạn chẳng cần giữ ý tứ gì cả, cứ thế là ăn thôi, no đến tắc thở cũng được, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chê bạn ăn nhiều đâu.

5. Vấn đề tiền bạc cũng hết sức thoải mái. Có thể chia đều hoặc mỗi người mời một bữa, bạn chẳng phải lo chuyện "chia tay đòi tiền." (Vì có yêu đâu!)

6. Đi chơi cùng cậu bạn thân bạn sẽ được cười không ngậm nổi miệng. Bạn cũng chẳng cần nề hà, giữ mồm giữ miệng làm gì, đôi khi có nhỡ nói bậy cũng chẳng ai phán xét.

7. Dù cậu ấy ghét cay ghét đắng việc đi cùng và chờ đợi bạn shopping, nhưng chỉ cần bạn mở lời là cậu ấy sẵn sàng đưa bạn đi ngay.

8. Gia đình cậu ấy coi bạn như con cái trong nhà, nên thi thoảng bạn sang ăn ké được vài bữa ngon ngon mà chẳng thấy ngại.

9. Cậu ấy chẳng bao giờ lừa dối bạn, đặc biệt rất tích cực miêu tả chi tiết bạn béo và xấu ra sao...

Con gái không yêu ai cũng được, nhưng nhất định phải có một cậu bạn thân! - Ảnh 2.

10. À nếu bạn có mặc đồ ngủ đi chơi cùng cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng ý kiến gì đâu. Có khi bạn ăn mặc điệu điệu một chút mới thành vấn đề ý chứ.

11. Thích nhất là được cùng cậu bạn thân làm những điều điên rồ cùng nhau như: chạy xe máy trong đêm để kịp ngắm bình minh trên biển, đi học làm bánh nuôi mộng khởi nghiệp triệu đô (cuối cùng thành con nợ tiền tỷ...)

12. Đôi khi cậu ấy là biện pháp "chống ế" tạm thời của bạn trong những trường hợp như: cần partner cùng đi dự prom trường, cần dạy cho bọn suốt ngày chê bạn ế một bài học...

13. Bạn sẽ có thời gian riêng để làm điều mình thích mà không lo bị tra hỏi kiểu đi đâu, làm gì, với ai, mấy giờ về...

14. Quan trọng nhất, bạn thân là con trai sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, hay nói xấu bạn với người khác, cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh bạn trong mọi thời điểm của cuộc đời.