Con đường tội lỗi của "bà trùm" dùng tình cảm đổi lấy sự trung thành của đàn em

Bảo Minh, Theo Trí Thức Trẻ 22:31 14/08/2018

Cô gái xinh đẹp trượt dần vào con đường nghiện ngập rồi trở thành "bà trùm" buôn chất cấm. Yến dùng chiêu thu phục lòng trung thành của đàn em bằng tình cảm.

Ngày 14/8, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm các đối tượng trong đường dây buôn ma túy do bị cáo Trần Kim Yến (31 tuổi, ngụ TP HCM) về 2 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Đưa hối lộ".

Những đàn em thân tín của "bà trùm" buôn ma túy gồm: Nguyễn Phụng Huy (26 tuổi, ngụ quận 8), Lâm Minh Trung (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Tô Văn Tuấn Thành (35 tuổi, ngụ quận 12), ra tòa vì tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngoài ra, bị cáo Lê Thành Nguyên (41 tuổi) bị đưa xét xử tội "Làm môi giới hội lộ", bị cáo Lê Quý Long (59 tuổi, cùng ngụ quận 3, TP HCM) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong phần làm thủ tục phiên xử, bị cáo Yến có những biểu hiện không ổn về sức khỏe. Sau khi cho bác sĩ kiểm tra, HĐXX đánh giá Yến không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục phiên xử nên tạm hoãn đến ngày 5/9.

Trượt dần vào con đường buôn chất cấm

Trước khi bị bắt, bị cáo Yến sử dụng vỏ bọc một hot girl, chủ shop thời trang và thường xuyên làm từ thiện. Cô ta từng quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, cố gắng trở thành người mẫu để tìm kiếm đổi đời.

Bước chân vào showbiz, Yến không vượt qua nổi sự cám dỗ, trượt dần vào con đường nghiện ngập trước khi tham gia mua bán ma túy rồi trở thành bà trùm buôn hàng cấm.

Con đường tội lỗi của bà trùm dùng tình cảm đổi lấy sự trung thành của đàn em - Ảnh 1.

"Bà trùm" Trần Kim Yến.

Theo cáo trạng, hồi năm 2014, Trần Kim Yến bắt đầu nghiện ma túy nặng. Để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, Yến quyết định tham gia buôn bán ma túy. Cô gái móc nối với một người phụ nữ tên Thúy (ngụ Hải Phòng) có nguồn ma túy,  một người đàn ông tên Hải Lượm (ngụ Nha Trang) có đầu ra rộng lớn.

Có được nguồn cung cấp hàng lẫn thị trường, bà "trùm" nhanh chóng thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Nam ra Bắc.

Yến mua ma túy đá với giá 38 triệu đồng/100 gram từ Thúy. Sau đó, cô ta thuê Tô Văn Tuấn Thành (35 tuổi, ngụ quận 12) chuyển hàng ra Nha Trang bán chênh lệch, hưởng lời 7 triệu/ 100 gram cho Hải Lượm.

Sau phi vụ đầu tiền, Yến tiếp tục đặt mua 4.000 viên thuốc lắc  với giá 130.000/viên và 0,45 kg ma túy đá. Thúy đóng gói số ma túy trên rồi giao cho các đàn em đi giao hàng.

Ma túy được đóng gói, ngụy trang trong máy giặt, đồ chơi trẻ em rồi vận chuyển bằng xe khách vào Sài Gòn, sau đó đưa về 2 căn nhà mà Yến thuê trên đường Nguyễn Trọng Tuyển và đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) để cất giấu.

Con đường tội lỗi của bà trùm dùng tình cảm đổi lấy sự trung thành của đàn em - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án bị thu giữ trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Quá trình rà soát địa bàn, giữa năm 2016, lực lượng chức năng phát hiện khu vực các quận Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh xuất hiện một nhóm đối tượng từng có tiền án, tiền sự tại địa phương lén lút giao dịch mua bán ma túy.

Cuối tháng 6/2016, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang đối tượng Trần Nguyên Vũ (36 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM, chồng "hờ" của Yến) cất giấu 7 viên ma túy tổng hợp.

Do hắn có liên quan đến một số phi vụ lừa đảo khác nên đã được bàn giao cho Phòng PC45 Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý.

Biết chuyện chồng "hờ" bị bắt, Yến cử một đàn em cũng là người tình đến cổng cơ quan điều tra dò hỏi.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này khai nhận được Yến cử đi thám thính tình hình để tìm cách chạy án cho Vũ.

Qua mở rộng điều tra, đến tháng 1/2017, lực lượng công an triệt phá đường dây ma túy do Yến cầm đầu, thu giữ 26.000 viên thuốc lắc và hơn 8 kg ma túy tổng hợp (ước tính khoảng 4 tỷ đồng).

Dùng tình cảm thu phục đàn em

Theo cơ quan điều tra, khó khăn lớn nhất trong việc khám phá chuyên án này chính là việc các đối tượng "chân rết" trong đường dây đều là người tình của "bà trùm" Trần Kim Yến.

Cụ thể, Yến có khuôn mặt xinh xắn, dáng chuẩn nên khiến không ít người say đắm. Yến biết được điều này nên tận dụng tối đa vào việc sử dụng người tình trong quá trình buôn bán ma túy.

Với những người tình dạng trên, Yến thuê nhà riêng, chu cấp tiền bạc, bao đi du lịch nước ngoài và thường xuyên chu cấp cho cả người thân của họ.

Từ những đặc ân nêu trên, nên các đối tượng coi Yến như vợ mà răm rắp nghe theo lệnh của Yến. Thậm chí với những đối tượng bị bắt, lúc đầu cũng không khai và nhất nhất bảo vệ cho cô ta.

Con đường tội lỗi của bà trùm dùng tình cảm đổi lấy sự trung thành của đàn em - Ảnh 3.

Trần Kim Yến sử dụng tình cảm để thu phục lòng trung thành của các đàn em.

Liên quan tới vụ án, hồi giữa năm 2016, khi chồng "hờ" của Yến là Trần Nguyên Vũ (36 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) bị bắt về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Biết chuyện, Lê Thành Nguyên (một người bà con của Yến) hứa tìm người lo lót giúp Vũ tại ngoại.

Sau đó, Nguyên báo tin đã nhờ được Lê Quý Long giúp sức với giá 1 tỉ đồng để giúp Vũ tại ngoại. Khi Yến chấp nhận thì Long đổi ý, hứa chỉ lo án treo đến khoảng 2 năm tù giam với 500 triệu đồng.

Nhận tiền, Long tiêu xài hết và không có động thái chạy án, giúp Vũ thoát cảnh tù tội. Long và Nguyên sa lưới khi Yến bị bắt và khai ra phi vụ chạy án bất thành nói trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày