Nói tới Tết, bên cạnh "cơn ác mộng" mang tên dọn dẹp nhà cửa vào những ngày trước đêm giao thừa, thì niềm vui của không ít người trẻ vào dịp Tết Nguyên Đán là được "sát phạt" không kiêng nể trên mặt trận "đỏ đen". Người ta vẫn nói "tháng Giêng là tháng ăn chơi", vậy nên đôi bạn thân Trang Hý và Kaity Nguyễn, bộ sậu bước ra từ bộ phim Hồn Papa, Da Con Gái đã quyết tâm rủ rê "đồng bọn" cùng chinh chiến trò chơi Uno trong dịp Tết Kỷ Hợi này.
Hai cô bạn đã nghĩ ra cách chơi Uno vừa văn minh, vừa không "tốn máu" vào dịp Tết.
Theo Trang Hý, thay vì chơi Uno ai thắng sẽ ăn tiền, đôi bạn Kaity Nguyễn và Trang Hý đã quyết định chơi Uno ăn... hạt dưa. Tết mà, sợ gì thiếu hạt dưa trong nhà, vừa được "sát phạt" nhau, vừa không tốn đồng nào trong "tháng Giêng ăn chơi", quả là tiện cả đôi đường. Đây cũng là một cách để cho những ai vừa muốn có phút giây thư giãn trong dịp Tết, vừa muốn "bảo toàn ví tiền", không bị cháy túi sau khi ra Giêng nên cập nhật.
Theo Trang Hý, Tết là dịp để chơi những trò đòi hỏi trí tuệ.
Trò chơi đó chính là Uno.
Để cho trò chơi Uno này thêm phần lành mạnh, Trang Hý ra luật thắng không ăn tiền mà sẽ ăn hạt dưa. Kaity Nguyễn cũng không quên "bồi thêm" nếu không ăn hạt dưa nữa thì nên... ăn đòn!
Bên cạnh việc chia sẻ kế hoạch vui vẻ bên bạn bè bằng trò chơi Uno, Trang Hý và Kaity Nguyễn cũng sẽ gói bánh chưng bánh tét cùng nhau. Cả hai cũng không quên "trình bày" kế hoạch vào ngày Mùng một Tết của mình. Cô bạn Trang Hý thay vì ngủ muộn như mọi khi, nay sẽ dậy sớm phụ mẹ cúng Mùng một. Sau đó chúc Tết gia đình và nhận lì xì từ ba mẹ, làm những điều truyền thống nhất mà một người con Việt Nam vẫn làm trong dịp đầu xuân.
Bình thường cô bạn Trang Hý là người khá "quậy" trong cả năm, vào dịp Tết cô nàng muốn mình phải thật "tử tế", không làm buồn lòng cha mẹ.
Riêng Kaity Nguyễn, cô nàng vào ngày Mùng một sẽ ở nhà nấu ăn với ba, Mùng hai thăm nhà bà con họ hàng, Mùng ba và Mùng bốn sẽ du xuân đến gia đình của bạn bè và người thân. Vì có thêm cô bạn hợp cạ là Trang Hý, Kaity Nguyễn sẽ ưu tiên đến thăm nhà Trang trước tiên.
Không giống hình ảnh "sõi đời" như trong Em Chưa 18 hay "già đời" như Hồn Papa, Da Con Gái, Kaity Nguyễn ngoài đời thực sự là một cô bé hồn nhiên đúng tuổi.
Combo đón Tết của đôi bạn nhắng nhít "Kaity Nguyễn" và "Trang Hý" không thể thiếu bộ bài Uno!