Đi ăn đồ nướng mà chẳng ngại khói

Cafe sữa (tổng hợp), Ảnh: Kiên Trần, Theo 13:26 08/01/2010

Nỗi ám ảnh về khói mù mịt mỗi khi ăn đồ nướng giờ chỉ là chuyện nhỏ!

Mùa đông là thời điểm đồ nướng “lên ngôi” đúng không? Các bạn cứ thử nghĩ xem, trong cái không khí lạnh căm mà được ngồi bên bếp than rực hồng, được nghe thịt nướng xì xèo, được buôn đủ thứ chuyện với lũ bạn thì còn gì bằng? Nhưng có hai nhược điểm của đồ nướng mà khiến teens nhà mình ngại: một là khói và hai là vị trí ngồi. Bởi thường thì các quán nướng hay được mở ngoài phố, tận dụng luôn vỉa hè sẵn có, nào khói xe, nào bụi bẩn… chỉ cần nghĩ thôi đã nản rồi. Nhưng giờ các bạn không phải lo mấy chuyện đó đâu, bọn tớ mới khám phá ra một địa chỉ bán đồ nướng cực kì ổn luôn. Đường đi hơi khó tìm, cơ mà lúc tìm thấy rồi thì cũng bõ công lắm đấy.

Không gian quán khá rộng và thoáng, lại được cái là yên tĩnh nữa nên tha hồ “chém gió” với tụi bạn. Nhưng điểm mà bọn tớ “bồ kết” nhất là chiếc quạt hút khói ở phía trên mỗi bếp nướng, nhờ có chiếc quạt này, khói sẽ được hút thẳng lên trên chứ không phả vào mặt hay ám mùi vào người như ở những nơi khác đâu.
Đọc qua menu ở đây thì thấy có nhiều món lạ tai lắm các bạn ạ. Nào là: gân đà điểu, nầm lạc đà, cơ trai, dế mèn rồi thì cả quả lặc lè nướng nữa... Theo như lời anh chủ quán thì mấy món này đều là đồ thật 100% hết đấy! Các bạn thử ăn xem sao nha!
Đây là dế mèn phưu lưu ký nhá!
 
Cơi trai nè...
 
Cổ hũ ăn ròn ròn hay lắm!
 




Giá cả vào khoảng 30k - 45k một đĩa, còn đồ ăn kèm thì chỉ có 10k - 15k thôi. Quán bán hàng vào buổi tối, các bạn cứ tìm đến phố Hoàng Tích Trí, đoạn ngay sau sân bóng Kim Liên và trường mầm non Kim Liên í, cứ hỏi "Mập Kòj quán" là thấy.