Có tình yêu nào sinh ra là chỉ để giấu đi?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 11:53 06/12/2016

Nếu anh cho rằng em là đứa vô tư chẳng biết buồn, thì có nghĩa là anh đã làm em buồn nhiều rồi đấy!

Em không phải là đứa trẻ, lúc cầm trong tay món đồ chơi mới liền chạy đi khoe với bạn bè. Nhưng khi em yêu, em cũng có niềm khao khát muốn được khoe cho mọi người cùng biết.

Tất nhiên là em sẽ không phô trương quá đáng như đa số bạn trẻ bây giờ. Em sẽ không kể lể về anh như câu chuyện ngôn tình có ngoài đời thật, rồi dăm ba bữa lại tức giận "xóa" mất anh đi.

Em chỉ khoe khéo léo, khoe hững hờ cho người ta đủ biết. Ừ đây là người yêu em đấy! Một anh chàng có thật và rất tài…

Có tình yêu nào sinh ra là chỉ để giấu đi? - Ảnh 1.

Em chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc mà hai đứa nắm tay nhau, được trưng ảnh đôi và nhận vài lời trầm trồ ngưỡng mộ. Điều quan trọng nhất vẫn là, khi anh chấp nhận sự tồn tại của em, đồng nghĩa với việc em có thể "dẹp loạn" kha khá các vệ tinh xung quanh anh rồi.

Tình yêu thời này bị nhiễm bởi mạng xã hội và smartphone quá ư? Anh không thích cầu kỳ, không thích ồn ã? Nhưng sinh ra trong thời nào thì phải sống đúng với thời ấy chứ anh…

Nếu được chọn, chẳng ai muốn chọn cho mình sống ở một cuộc đời quá nhiều thay đổi lẫn nhiễu nhương. Nhưng chỉ vì đã được sinh ra và sống trên đời này, vào khoảng thời gian này, thì việc chúng ta làm vẫn cứ là chấp nhận.

Em nghĩ, chuyện tình yêu là chuyện của lứa đôi. Nhưng trên đời này cũng có nhiều người thích giả vờ như không biết đếm. Tình yêu là thứ tình cảm ngộ nhất trên đời này, là một thì thiếu mà quá hai lại thừa.

Nếu như em và anh cứ giấu nhẹm tình yêu đi, liệu rằng có một ngày nào đó khi em lơ đãng, quay đầu nhìn lại đã thấy tình mình chẳng còn nguyên?