Bonnie Aarons là nữ diễn viên đã quen mặt với khán giả qua hình ảnh Valak của vũ trụ kinh dị The Conjuring hay quái vật The Bum của Mulholland Drive (2001). Nhắc tới cô người ta thường nhớ ngay tới các vai ma quỷ với tạo hình đen đúa, ma quái và hung ác. Điều này cũng không khó hiểu khi ngoại hình của Bonnie được đánh giá là không đẹp, với chiếc mũi to khoằm và gương mặt xương xẩu. Thế nhưng ít người biết rằng nữ diễn viên này đã từng xuất hiện trong một bộ phim rất quen thuộc là The Princess Diaries (Nhật Ký Công Chúa) trong vai Nam tước phu nhân Joy von Troken.
Không dễ để nhận ra chị "Valak" khi được trang điểm đúng cách
Ai mà ngờ được Valak sau khi chu du thiên hạ lại có thể trở thành phu nhân hoàng gia cơ chứ!
Trong phim, Joy von Troken là người sẽ trở thành nữ hoàng của đất nước Genovia nếu như cô bé Mia Thermopolis (Anne Hathaway) từ chối ngôi vị này. Dù không được vẽ mặt bôi trát trắng bệch như Valak, nhưng ngay từ lúc đó chúng ta đã thấy được "hàn khí" tỏa ra từ nam tước phu nhân này. Hai vợ chồng nam tước là những kẻ tham lam tức điên lên vì không được kế vị, dù là hoàng gia nhưng "kém sang" hơn cả thường dân rất nhiều.
"Họ phải có một họ hàng Renaldi hợp pháp nếu không thì chúng tôi chiếm quyền".
Ánh nhìn thật giống Valak...
Nếu có Nhật Ký Công Chúa phần tiếp theo thì nó có thể là thế này đây!
Đừng quên thưởng thức phần phim riêng về Valak mang tên The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.